1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN TƯ VẤN GẤP , chuyện thật khó xử

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tu_lanh, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    CẦN TƯ VẤN GẤP , chuyện thật khó xử

    chào các bạn , tôi có đứa bạn du học ở nước ngoài, nó sang được 1 năm thì gặp và yêu một cô bé sinh năm 83, hai người rât yêu nhau, phải nói thêm là cô bé này không phải dân thành phố nên rất hiền lanh, chân chất và có vẻ hơi vụng trong cách sống chứ không sắc sảo như mấy cô thành phố, trước khi yêu cô bé này nó cũng tâm sự nhiều với tôi, tôi cũng khuyên nó : " cuộc sông xa nhà, yêu ai cũng đưọc nhưng phải từ từ và phải giữ cho cô bé ây " , nó không nghe tôi hai đứa vẫn yêu nhau và cô bé đã mất đi sự trong trắng , Mẹ thằng bạn tôi là người phụ nữ độc đoán,lại thích cô con dâu thông minh nhanh nhẹn , mẹ nó đã bay sang và ở hẳn với thăng bạn tôi , mà thằng này cũng tệ, bất cứ cái gì nó cũng kể cho Mẹ nó, ngay cả chuyện hai đứa đã có Quan hệ ******** với nhau,cô bé kô còn nguyên vẹn , rồi thư hai đứa dận hờn nhau, ngay cả chát với nhau mẹ nó cũng bắt mỏ ra xem hoặc ngồi ngay bên cạnh, ( cũng phải nói thêm là tính thằng bạn tôi nó thế, từ nhỏ đến lớn đã không dấu Mẹ chuyện gì rồi, mẹ nó còn nói " nếu mà thằng bạn tôi còn quan hệ qua lại vớ cô bé ( H ) thì chọn 1 là Mẹ hai là H ) , mẹ nó đã sang tận đây lại làm được giấy tờ ở lại , thậm chí Mẹ nó còn không cho phép H sang chơi,hay nói đúng hơn là CẤM cửa vậy là hai đứa cùng thành phố, đang có quan hệ thân thiết như vậy, H thi bơ vơ 1 mình, thằng bạn tôi thì suố ngày ở với mẹ nếu không mẹ nó doạ gặp H mẹ nó sẽ từ nó luôn hoặc chết .
    Cô bé chỉ là cô bé, tôi cũng đã bảo vời thằng bạn là nếu đã như vậy thì nói thẳng với H , CHIA TAY , thà đau khổ bây giờ còn hơn là để như vậy nhưng hôm qua ngồi chát với H tôi mới biết H ko còn nguyên vẹn nữa và H không thể từ bỏ thằng bạn tôi dễ dàng được,mà thằng bạn tôi cũng không thể từ bỏ trach nhiệm được con gái mà , đã cho là chấp nhận yêu , hy sinh tất cả
    Còn chuyện này không thể thuyết phục Mẹ thằng bạn tôi được vì tôi đã nói là Mẹ nó rất độc đoán, mạnh mẽ, đã quyết định cái gì là không bao giờ thay đổi cả , Mẹ nó bây giờ ở hẳn bên Đâý, hai đưa cũng không biết làm thế nào.
    Bây giờ tôi không biết nên làm thế nào, vấn đề hai đưấ đã có quan hệ với nhau và vẫn còn yêu nhau. hơn nữa H đang một mình nơi đất khách quê ngươi, không ai quan tâm , không ai bên cạnh cả
    H cũng nói với tôi là ko trách Mẹ thằng bạn tôi được vì ít bà mẹ nào chấp nhận con gái như vậy , tôi thì ko biết khuyên thế nào bây giờ
    Xin các bạn lời khuyên
  2. XinhXinhXinh

    XinhXinhXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TÔI cũng chẳng thể hiểu sao lại có thằng con trai như thế , bất kể chuyệ gì cũng có thể nói với mẹ. Dám làm dám chịu và dám đấu tranh , có như vậy mới bảo vệ và che chở cho cô bé kia thôi .
  3. gazza

    gazza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Qua câu chuyện của bạn thì quả là tôi có ấn tượng quá xấu về người bạn của bạn đó. Tôi đoán bạn đó là con một trong gia đình và có phần thiếu hụt tình cảm.Những bà mẹ trong các gia đình đó thường chiều chuộng và kì vọng o đứa con trai mình một cách thái quá.Cũng dễ hiểu vi nó sẽ là chỗ dựa chính khi các cụ về già. Nhưng đó cũng là sai lầm lớn khi các cụ can thiệp quá sâu vào chuyên riêng tư của con cái, vì nó luôn là nhóc con bé bỏng, kể cả khi nó thực sự đã trưởng thành. Ở trong gia đình đó nếu không có bản lĩnh và chính kiến riêng thì khó mà trở thành đàn ông theo đúng nghĩa, dám làm dám chịu, bởi vì khó có cơ hội được độc lạp suy nghĩ và làm một việc quan trọng, chấp nhận sai lầm để có kinh nghiệm sửa chữa nếu ra ngoài đời.
    Nói dông dài vậy nhưng tôi nghĩ anh bạn đó cũng không đến nỗi không biết nghĩ đâu, cái kém ở anh bạn đó chỉ là không thể tìm được tiêng nói chung giữa hai người phụ nữ, thành ra khi ở cạnh mẹ thì phụ hoạ mẹ một cách miễn cương, còn ở cạnh người yêu thì gạt đi không nói về mẹ.
    Cái quan trọng là phải hiểu được tâm lí của bà mẹ trước, ví dụ như các cụ luôn muốn con mình ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ, học giỏi, thông minh nhanh nhẹn.. thì khi đó mình khéo léo thu xếp sao cho những thành công đó ngoài công lớn của cụ ra còn có hình bóng của bạn mình.
    Vấn đề bây giờ là bà mẹ đã tương đối có thành kiến với cô gái rồi. Vậy thì không thể hoãn binh được nữa. Anh bạn đó phải chủ động nói với bà mẹ về sự chon lựa của bản thân.Ví dụ như" Con nhận thấy thực sự có tình cảm với cô ấy , tuy nhiên chúng con vẫn còn trẻ, con muốn có thời gian để hiểu rõ về cô ấy hơn."....Hãy cứ kể chuyện của cho mẹ nghe, nhưng nhấn mạnh ở chỗ cô gái rất hiểu anh bạn và rất tôn trọng mẹ anh ta. Dần dần qua tiếp xúc và khéo một chút là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
    Còn nhưng chuyện gì gì thì cũng là chuyện nhỏ trong xã hội, tuy nhiên, mình đã sai lầm thì mình phải sửa. Đừng thấy khó mà bỏ chạy là hèn.
    Chúc bạn của bạn sẽ sáng suốt tìm được giải pháp cho vấn đề.
    Chà chà, viết dài mỏi tay quá, đi ngủ thôi.


    Điếc không sợ súng.
    Được Gungcay sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 15/12/2003
  4. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu điển hình của sinh viên VN du học xa nhà!!! Thế này nhá, ấy hỏi thẳng xem cậu bạn của ấy có thực sự yêu cô bạn kia không? Nếu trả lời là Có thì cậu bạn ấy dứt khoát tìm ra cách để bảo vệ tình yêu của mình! Cậu ấy là người luôn tâm sự với mẹ của mình và không hề giấu mẹ của mình việc gì thì có nghĩa là tình cảm mẹ con giữa cậu ấy và mẹ cậu ấy rất tốt :) Thế tại sao lại ko chọn những lúc có mẹ con với nhau , thủ thỉ tâm sự cũng như phân tích cho mẹ cậu ấy nghe...nêu ra những tính tốt của cô bạn kia cũng như trình bày rõ tình yêu giữa 2 người:) Đừng nên vội vàng . rồi mẹ cậu ấy cũng nhận ra thôi! Một khi đã chấp nhận đi du học thì cũng gần như thoát li gia đình rồi, gần như fải lo cho cuộc sống cảu chính mình rồi Mới lại , mẹ cậu ấy chả lẽ ở mãi với cậu ấy 3,4năm cơ àh :D ko cấm đoán được lâu đâu, chỉ cần cả cậu ấy và cô bạn kia quyết tâm và thực sự yêu thương nhau thì chả việc gì là ko làm được cả :) Cố gắng lên , cứ xem như là thử thách vậy!

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''''''t let me drop.Love me, don''''''''t ever stop! </FONT></FONT>
    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 15/12/2003
  5. thuphuong2O

    thuphuong2O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khó có thể chấp nhận loại đàn ông như này.chẳng hiểu sao đàn ông như thế cũng có thể QHTD đc
    Có gì đâu mà khócHạnh phúc chỉ là điều bịa đặtNên tình yêu là chuyện viển vông thôi...
  6. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    em cũng chịu luôn ông bạn này , mở mồm ra là mẹ ơi, thế này có yêu nhau thì cũng sớm muộn gì mình cũng là mẹ nó mất
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  7. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Tôi phục bạn về sự nhậy bén của bạn, cậu bạn tôi (T) sinh ra trong 1 gia đình làm nghệ thuật, tức là bố là nhà văn còn mẹ thì hoạ sĩ , đó là trường phái sống rất khoac người, hoàn cảnh gia đình ko êm đẹp tù nhỏ vì Bố và Mẹ là hai thái cực , cả hai đều giỏi nên ko ai chịu nhường nhịn ai, nói vậy để thấy T vô cùng thiếu thốn t/c , nó ko phải là đứa hư hỏng , nó sống rất Tình cảm có điều nó ít để cho người ngoài nhận thấy, gặp H những ngày mới sang , nó đã quan tâm chăm sóc H , giúp con bé đóng cái bàn, mua quyển sách, đến nhà H giúp nó học rồi cùng lên lớp với nó để giảng bài cho nó , Ty đến là như vậy , chỉ buồn là nó là đứa có suy nghĩ sao lại để chuyển xảy ra với con bé. Tôi nói với con bé, thôi em quên T đi , nhưng biết chuyện con bé ko con cái quý giá nhất thì tôi ko biết khuyên ntn???
    Mẹ T ỏ lại hẳn, mẹ nó cũng chẳng còn ai nương tụa ở VN nên sang đây ở hẳn với nó ( 3 , 4 năm ) , mẹ T cổ hủ, khó khăn , và rât Cứng , các bạn nói khuyên nhủ mẹ nó thì tôi nghĩ xáh đấy dù tôi đã ccố gắng xong ko đem lại kết quả, mẫu con dâu của mẹ thắng là phải giổi giang, nề nếp lại có gi giáo, đằng nay H đã như vậy
    Bây giò đứng giữa hai người đàn bà, phải làm sao đây
    Được tu_lanh sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 15/12/2003
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Một thằng con trai như thế là khó có thể chấp nhận được chuyện gì cả, không quyết định được bất kể một việc gì cho mình mà luôn để cho mẹ tham gia vào, con người như thế thì chấm hết...


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  9. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    các bạn nói đúng, đến bản thân tôi còn khó chịu đối với T , nó không yếu đuối nhưng bản tính của nó, nó không dấu Mẹ chuyện gì , kể cả chuyện QHTD thì đúng là không thể tượng nổi giận bạn thì lại thương H ( nói thật là H còn trẻ con, chưa trải ngiệm cuộc đời bao giờ , bây h như cái thân chơ vơ giwũa đưòng)
    Biết nói thế nào với mẹ T bây giờ, bác cũng không còn tin H nữa, mà H thì thiếu rất nhiều tiêu chuẩn , H cũng đã đến nhà T chơi vài lần và đã thử nói chuyện vói Bác nhưng bác doạ T phải chọn 1 trong 2 người.
    Tôi nghĩ các bạn cho tôi xin lời khuyên, tôi nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết phải không?? còn về chuyện thằng bạn tôi thì tôi cũng biết nó NGU lắm , các bạn chửi nó cũng đáng thân NÓ
    Được tu_lanh sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 17/12/2003

Chia sẻ trang này