1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần tư vấn gấp làm sao để ghi lại điểm bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_buong_binh, 16/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ghê, a cũng thích lãng mạn thế này thôi , hôm nay trời nắng đẹp ai đi biển với mình hem
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nếu nhà bác gần biển , tầm hơn 20km thì cũng ko nên đi buổi tối nhé, đi như thế nguy hiểm , nhỡ đâu mấy thằng nghiện ở đâu chui ra thì mệt cả 2 người đi chơi.chưa kể đi biển vắng thì dễ sinh nhiều rắc rối , tránh đi vẫn hơn ,
    thanh niên đi bộ có 5km có gì là nhiều , nếu bác ở hn mà đi 2 vòng cái hồ gươm cũng được tầm hơn 3km roài , các bà các cô đi tập thể dục có người còn đi tận 4 , 5 vòng ấy chứ.
    cuối cùng là chả biết khuyên bác dư lào , hehe, vô duyên thế chứ ,chỉ vào hóng hớt
  3. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Em cảm ơn các bác.
    Bọn e ở HP bác a.Đi đồ sơn cũng không đến nỗi hoang sơ, buoi toi'' cung nhon. nhip.,bình thường ở dưới này bọn em cũng thỉnh thoảng ra ngoài đấy,uống nước ăn mực rồi về thôi bác ạ,bọn e ở đây gần biển cách có 20km mà bác.Chủ yếu là tại vì em đề trong entry là stress muốn ra biển , vậy thôi à..nếu như thế ko đc chắc hẹn đi chỗ khác cũng được.Bọn em quen nhau từ lâu rồi nên chuyện đó em nghĩ là cũng không ngại.
    Mà em để ý, là cứ khi nào nhắn tin,hay là qua ym, thì anh ấy nt tình cảm, nghe hay, nhưng cứ hễ gặp nhau, là như ngậm hột thị, cả em cả anh ấy ( bọn em chưa đi riêng với nhau lần nào ),toàn để cho bạn anh ấy hoặc bạn em nói chuyện .. hic hic..Mà cả em cả anh ấy đều không phải thể loại nhạt đâu ạ, em nói thật đấy.Ngày xưa cứ đi chơi về thì mới nhắn tin tán tán , bây giờ thì cũng ít nhắn tin cho em rồi...Nhắn thì cũng chỉ nói chuyện công việc thôi.Hôm qua em đánh liều, nhắn 1 cái tin bảo là tối thứ 7 đồng chí đang công tác đâu đấy, thì bảo là mấy anh em đi uống rượu.Em bảo là tối thứ 7 dành cho bạn nữ chứ thì bảo là bạn nữ hờ hững lắm.Thế em bảo là càng hờ hững càng phải lao vào chứ.thì bảo thôi để cho bạn nữ học.
    Tình hình cập nhật là như thế.Các bác phân tích luôn cho e với nhé.
  4. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này thì chú giai nhà bác không tâm lý rồi! Vừa bật đèn xanh vừa huyết sáo ali mơi mơi mà không biết nữa hihhihi
    Nhắn tin như chủ topic có gì mà nhạt, Nói chung bác chủ topic cứ cò cưa đi, giai nhà bác không chạy được đâu!
  5. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cái khoản mà...như cây cổ thụ thì bác này giống em ở nhà em quá... quan nhau gần nửa năm rồi mà mỗi khi cầm tay lại bị đẩy ra... Người gì mà cứ như cục đá...hay cứ giả như cục đá, chán không chịu được. Lúc nào cũng nó có tình cảm dành cho mình nhưng không phải là tình yêu... Rồi lại nhắn tin hỏi han quan tâm rất chi là tình cảm...Mình mà bẵng đi một ngày kô nhắn tin là y như rằng cuống hết cả len...Đàn bà con gái khó hiểu quá :(

Chia sẻ trang này