1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn gấp về tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hungdao101, 13/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    :"> Đầu tiên kính chúc toàn thể anh chị em box TVTY sức khỏe thứ hai lần đâu tiên mình cần sự trợ giúp của các bô lão một cách nghiêm túc trường hợp của mềnh . Chuyện là thế lày :

    Mình đang tâm một cô học trường Dược xin được số điện thoại chém gió gặt bão các kiểu được 2 tuần hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên nói chuyện rất vui vẻ rồi tặng hoa có vẻ rất thích ( Lúc sao về khoe mấy đứa bạn ai cũng khen đẹp ) . Lúc về còn dặn mình đi cẩn thận , về tới nhà còn gọi điện xem về có ổn không ( Chuyện lạ vì chả bao giờ gọi cho mình tự nhiên cả ) ? hẹn hôm nào đi ăn ( Mình vác xe từ BN lên HN ) nói chuyện tầm 45 phút mình đi ăn cơm xong lên gọi điện lại thì nàng nói một câu : Có vẻ mình và bạn là bạn thân được đây ( Bạn thân theo đúng nghĩa ) . Mình hòi tại sao thì bảo là tại gặp nhau chưa có cảm giác gì đặc biệt ( :-< nàng bảo là chưa yêu ai vì lý do đó , sn 89 chưa yêu ai tới giờ tớ hơi khó tin nhưng thôi vẫn cố tin vậy ) Mình bảo lại là cứ để thời gian trả lời tất cả nàng cũng bảo ừ để xem . Mình không biết nói vậy là thử mình hay thật nữa anh em cho ý kiến nhé . Thêm tính cách thì nàng khá thẳng tính dang con gái có tính độc lập cao !
  2. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ĐH Dược sn89 chắc K62 kém mềnh 2khoá:D.Trường này toàn lacoste e của bác chắc thuộc dạng hót gơn roài:))Khó nhai đấy.
  3. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    :-w ko hiểu gì hết...mới gặp nhau có 2 tuần..có gì đâu mà gái lại phọt ra cái câu như vậy...với lại thời gian ngắn vậy làm bạn bình thường còn khó..chứ tự dưng lại được làm bạn thân...ô thế mà sướng
    ngày xưa gái của tôi còn bảo " ôi mẹ ơi anh hôi nách lắm em ko yêu anh đâu" thế mà bây giờ cứ thích ngửi nách mình mới đểu...:))
    p/s: không nghe đài địch nói
  4. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên em mới nhờ các bác tư vấn chứ ợ !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [r23)] Tính em nó nhát với lại không hiểu tâm lý con gái lắm nên mới vậy ! Có mà bác...hôi thật ạ :-"
  5. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    cứ mặc kệ..ko nghe,cứ tán...đóng giả làm bạn để dễ tiếp cận..ban đầu ko tỏ ý gì hết..chỉ thể hiện bản thân mình cho gái nhìn thấy cái hay cái đẹp..tranh thủ tâm sự và tìm hiểu gái thật nhiều...được một thời gian thấy gái quý quý bắt đầu chiến lược tấn công (thời điểm này gái giãy dụa...kiêu rồi lập hàng rào chắn===> vất vả nhất đoạn này)...tấn công một thời gian thấy ngấm thì dứt điểm liên tiếp...thế là gái đổ..hết
    hầu như mấy giai mới vào nghề thường chơi bài ngửa (tỏ ý thích và tán) với gái nên khi có biến gái sút mình luôn..
    đi từ việc kết bạn rồi mới từ từ lên cốt là để khi có biến gái sẽ ko sút mình mà chỉ lùi lại một chút (vì ko gì thì 2 người cũng là bạn) điều đó có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội
    p/s: hôi nách là chiến hữu lâu rồi...gà hôi nách vs cáo thối chân;))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chẳng có gì khó tin cả.

    Rất nhiều người lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái sòn sòn mà cả đời chưa thực sự chạm đến tình yêu bao giờ.
  7. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    [r2)] Cao kiến của thầy thật tuyệt vời kính thầy một ly , ý em cũng định thế nhưng mỗi tội tính nhát như con dế lâu lâu bị dọa là xìu hết cả ra ! [r23)] Chắc phải qua box GDQP mà đắp thêm giáp vô mặt quá !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :-ss Em dự là chắc các cụ ngày trước chứ 8 X bi giờ mà chưa biết yêu quả thật vô cùng khó tin !
  8. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    [:D] gái chú kể nghe mà ngon quá...gái chưa yêu ..8x cũng có đấy...không phải là ít...(thực ra là nó cũng có những cái kiểu yêu nửa vời..nhưng chưa nhận lời thằng nào cả) nhất là mấy gái có nhan sắc lại học hành tử tế..yêu muộn và thường tập xác định với người yêu...tán loại này phải kiên trì..nói chung là khó...vì loại này có nhiều người quan tâm chăm sóc nên chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn...mà vì cũng ngon, có giá này nọ...nên thường kén chọn...gái loại này khi tán thì hạn chế mắc lỗi...ko được xoắn...khi gái mắc lỗi thì phải thẳng tay dìm hàng...cứ dìm hàng thật mạnh...gái sẽ phục chú...còn nếu tỏ dưới cơ của gái này (như bao thằng khác) thì cái giá của chú quá thấp...nó sẽ xếp chú vào cái loại có cảm tình...quý quý cứ để làm dự bị...
    bí quyết chỉ là hạ cái giá của nó xuống..phải xác định một mất một còn với nó
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    YÊU và "có bồ" là 2 chuyện khác nhau. Tung tăng có bồ, có bạn trai, có bạn gái (và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một ng bạn trai hay bạn gái) hoàn toàn không có nghĩa là YÊU.

    Một cái là sự rung động trong lòng mà chỉ duy nhất 1 ng biết chắc chắn đó là gì. Một cái là một mối quan hệ mà người dưng nhìn vào cũng có thể thấy sự chính thức, công khai ở đó.
  10. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhích nhẹ nhàng, đều đặn. Lúc cương, lúc nhu. Ko có gì phải xoắn cả.


Chia sẻ trang này