1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn gấp về tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hungdao101, 13/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cũng tí nữa thì cô ấy đồi cắt đứt quan hệ vì lý do trời ơi đấy , em thì muốn làm nàng vui nhưng đúng thời điểm cô nàng đang bực bội đâm ra phản tác dụng . Em chỉ sợ lần sau có chuyện gì lại im ỉm không nói đến lúc sổ ra thì chỉ có chết đến bị thương nặng thì xong em . Dù nàng đã hứa từ giờ có chuyện gì sẽ nói thẳng với nhau nhưng em vẫn lo lắm vì em ăn vụn nói tệ mà . Mong mọi người chỉ dẫn nhiệt tình !
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    khì khì ...... bài đấy=))=)) Gái nó đang nắn gân bác lần thứ nhất , thử xem tâm lý bác có vững vàng hay không , chuyển vị thế của nó lên cửa trên và đạp bác xuống một cách không thương tiếc.... bác làm thế này thì hỏng thật.... Xốc lại tinh thần đi :))
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú đi đúng đường rồi, nhưng cần rút kinh nghiệm. Những cuộc trò chuyện như thế này chỉ thích hợp với lúc face-to-face. Lúc ấy không cần nói, chỉ cần hành động; hành động bao giờ cũng có sức nặng hơn lời nói.

    Chuyện đang yêu đương, gái đòi chia tay hay cái gì rất hãm như thế lại là chuyện rất bình thường. Gái đa số anh thấy thường sống theo cảm xúc, rất ít gái sống theo tình cảm. Vậy 2 cái này khác nhau chỗ nào?

    Một ví dụ đơn cử dễ hiểu nhất là một cái ngắn, một cái dài. Cảm xúc chỉ là nhớ, thương, giận, hờn, yêu, ghét... còn tình cảm là cái gì đó nó dài hơn và sâu hơn, đại khái là long-lasting và durable hơn cái kia. Khi mà cảm xúc đi qua thì tình cảm sẽ trở lại, cảm xúc vốn là đồ thị hình sine chú ạ. Khi nào gái như thế chú cứ bơ con mịa nó đi cho anh, ăn chơi đú đởn chán rồi quay lại, hoặc muốn có tí cảm xúc thì ở nhà bích diện tu tâm, chú sẽ thấy cảm xúc nó gặm nhấm lòng chú. Lúc đấy thì nói chuyện với gái có thêm 1 tí thật lòng.

    Đang yêu thì anh khuyên là nên yêu chậm lại một chút, tận hưởng cái cảm xúc được chờ quả chín, rồi ăn nó mới ngon, mới gọi là thưởng thức. Chứ vồ vập, đốt cháy giai đoạn quá chả còn gì là hứng thú nữa. Quen nhau 2 tuần lôi ngay vào nhà nghỉ không khó, cái khó là từ lúc thắt gút đến khúc mở gút và hậu mở gút, cảm xúc phải thật nguyên vẹn thì mới yomost được.
  4. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ơ thật ra chưa phải là yêu bác ợ , mới ở giai đoạn làm quen kết bạn thôi nhưng mà đúng là em hơi nóng vội thật nên từ giờ phải giãn ra một tí !
  5. slager

    slager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là tán gái phải kiên trì và tỉnh táo, lúc nó hứng và bật đèn xanh thì cần tiến tới, lúc nó bực hay có chiện gì đó thường là ko rõ nguyên nhân mà lạnh lùng, hờ hững thì cũng cần kiên nhẫn, ko nôn nóng quan tâm quá mức, hay nản cho đó là nó chán rồi out thẳng thì hỏng, có khi do đúng vào giai đoạn đèn đỏ thôi
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra, nếu những hạng phụ nữ mà (các) bạn quen biết là hạng đầu óc trục lợi, có ý đồ cân đong đo đếm, thì mới có "bài" hay "nắn gân" hay "thử tâm lý" hay "đạp."

    Mà nếu 100% người bạn quen thuộc hạng này, thì chắc chắn bạn cũng là phường không ra gì.

    Còn trường hợp còn lại, thì tôi nghĩ khi 2 bên quen biết nhau, loại bỏ yếu tố cảm xúc (vốn chính 2 bên không tự kiểm soát được), thì bạn nữ chẳng hơi đâu mà nắn gân hay đạp hay gì gì bạn nam. Nếu là người đàng hoàng tử tế, thì khi tình cảm hết, họ tự động quyết định chia tay và thông báo cho bạn nam. Nếu tình cảm chưa hết, thì khi họ có những lúc cảm xúc thăng giáng, khi họ bận lòng vì việc nhà, việc học, việc đi làm...thì tâm lý tiêu cực đó cũng lấn sang mối quan hệ nam-nữ kia. Những lúc như vậy, nếu bạn nữ đủ tin tưởng bạn nam để tâm sự thẳng thắn và bạn nam đủ tâm lý để lắng nghe (và khỏi cần làm gì hết ;))) thì bạn nữ cũng đã thấy người yêu của mình là NGƯỜI BẠN đáng tin thế nào.

    Chắc một số bạn nam trẻ tuổi ăn rồi ở không, suốt ngày không có chuyện gì phải lo, cơm ăn nước uống có người hầu hạ, tiền túi có bố mẹ chi, nên nghĩ ngay là "con bé kia nó muốn test mình, thử mình, nắn gân mình đây, mình phải lựa thế làm sao ngồi lên đầu nó trở lại mới là cao tay, mới là oách, mới là khôn hơn nó."

    Cuộc sống này nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải lo, có yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một điều cho xong, chẳng ai hơi đâu đi tìm cách nắn gân nắn cốt gì các bạn hết.

    Trong chuyện của chủ topic, bạn nữ kia rõ ràng là có tình cảm với chủ topic, nhưng những cảm xúc tiêu cực về việc học gây tổn hại cả chuyện tình cảm của 2 bạn. May mà chủ topic có lời hỏi han thẳng thắn, bạn nữ có câu trả lời thẳng thắn, nên bạn nam đã có cơ hội thể hiện thiện chí xây dựng mqh của mình. ("Xây dựng" trong trường hợp cụ thể này là tìm ra TKB hợp lý cho 2 người, tránh làm ảnh hưởng việc học của bạn nữ.)

    Nếu các bạn nam thật sự nghĩ các bạn nữ có thái độ nắn gân nắn cốt, có bài này trò kia, có âm mưu này dã tâm nọ, thì các bạn đừng quen với hạng con gái như vậy, chứ quen làm gì rồi lại suy diễn là phụ nữ ai ai cũng tư cách như vậy. Quen một người có tư cách đáng khinh như vậy thì quen để làm gì, hay mình cũng chỉ phù hợp với loại có tư cách đáng khinh như vậy?
  7. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Anxiety . em cũng hy vọng là nàng có tình cảm với em . Thú thật em yêu cũng nhiêuf nhưng không hiểu sao đứng trước người con gấi này em cứ như con gà mắc tóc chỉ sợ làm gì nàng giận thì khốn . Mấy hôm nay em kìm chế nhắn tin nhỏ giọt để dành thứ 7 đi chơi . Mà nút vote bị lỗi hay sao mà em vote bác không được nhỉ ?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đừng quấy rối, làm phiền cuộc sống của ng khác thôi, còn tình cảm mình tốt đẹp và chân thành thì mình cứ thể hiện. GIẢ SỬ ng kia không thích thì họ cũng sẽ phải cư xử chân thành lại cho hợp với cái chân thành của mình, nghĩa là nói thẳng là chưa / không thích mình. Còn nếu ng kia là ng xấu, ỡm ờ, thì quen lâu 1 chút là biết ==> lúc đó chắc bạn cũng chẳng phiền lòng khi chia tay với ng không xem trọng tình cảm của bạn, đúng không?
  9. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vâng , hiện tại thì cáo bảo nghĩ là chúng ta chỉ nên làm bạn chứ khó tiến xa hơn được nhưng thôi em cứ liều vậy !
  10. Jeve08

    Jeve08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety Bạn hơi nói quá nhưng cũng đúng. Cái gọi là nắng gân cốt thì đúng là quá thật nhưng còn một trường hợp nữa là "thử tình cảm". Hy vọng bạn biết đó là gì.
    Còn trường hợp của threat thì rõ ràng nhỏ đó quá kỳ cục. Đó giờ chưa thấy ai như nó cả. Dù bạn có cưa hay không nhưng mình ko không tin con gái nào dám nói ra nhưng câu đó cả. Nếu như trong đầu nó có ý nghĩ đó thì cũng ko nói với người ta đc


    Cảm ơn câu này nhiều lắm vì ít ra cũng có người biết điều này

Chia sẻ trang này