1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cần tư vấn gấp

    Em rất rất thích một bạn trai. Tất nhiên là em không cho bạn ấy biết vì nếu nói với bạn ấy thì cực ngu ngốc. Xin các bác đừng khuyên em "nói đi, biết đâu hắn cũng thích.." hay "dũng cảm lên...". Tóm lại các bác chỉ cần biết không thể nói được. EM nghĩ cả đời này em sẽ chẳng thích được ai như thế. Hơi điên, nhưng em đã có đến 2 năm rưỡi theo đuổi mối tình đơn phương này rồi.. Em biết thừa là chẳng đi đến đâu vì bạn ấy không bao giờ thích em cả. Mà em quyết tâm chỉ yêu 1 và chỉ 1 thôi. Hic, đừng khuyên em quên bạn ấy đi, I cant . Bạn ấy tuyệt vời biết bao . Không giống bất cứ boys nào em đã gặp. Chưa bao giờ em chán nói chuyên với bạn ấy. Huhuhuhuhuhu
    Các bác bảo em phải làm sao bây giờ

    To Mod : em không biết có bao nhiêu chủ đề liên quan đến vấn đề của em, xin các bác xem xét, nếu có thì xoá hoặc khoá sau 48h các bác nhé. thanks in advance


    Here I come, and I see him, that's my prince

    [marquee] Từ New York trở về mang theo tình yêu



    u?c embemuathu s?a ch?a / chuy?n vo 00:25 ngy 07/07/2003
  2. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    wow, tớ chưa gặp bao giờ từ khi đọc bài này., rắc rối rồi đây.
    embemuathu ơi!!!!!!!! Em cần phải chấm dứt tình trạng thái tình cảm cuả em hiện giờ đê. Uh, có lẻ em hơi " điên "đấy (theo lời cuả em), việc gì phải rỏ ràng chứ em. Có yêu thì nói rằng yêu, còn không thì............
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nưã
    Buồn thôi lại về
  3. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì cũng phải cho người ta biết chứ , nếu không thì hết cách ? Nhưng không hẳn là phải nói thẳng vào mặt hắn " I love you " dâu , nhưng nhất thiết phải để cho hắn biết .! Bạn có thể tỏ ra quan tâm chăm sóc đến hắn hơn , nói chuyện với hắn nhiều hơn , giả vờ hỏi bài hắn , nói chung là cố gắng gần hắn nhiều hơn ! Luôn ủng hộ hắn trước mặt mọi người !
    Nói chung là như vậy ,bạn muốn tư vấn nhiều hơn thì phải nói kỹ hơn một chút như hắn là người như thế nào sở thích ... ( nên nhớ là nói khách quan đấy đừng nhận xét dựa trên tình cảm ) và nếu có thể hãy nói qua về chính bạn ( các thế mạnh và điểm yếu ) ? Nếu ngại có thể gửi riêng cho tôi :
    tuananh_fit_hut@yahoo.fr
    Mà chuyện này có vẻ không thật lắm , bạn muốn thử anh em hay là muốn câu bài hay sao ấy ?
    St . Anthony người chưa từng thất bại
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thể nói được và đã có 2 năm rưỡi theo đuổi mối tình đơn phương? Mình nghĩ chẳng ai có thể khuyên bạn điều gì, vì bạn đã chặn hết đường khuyên của người ta rồi. Hơn nữa mình nghĩ có lẽ bạn là người biết nên làm gì, phải làm thế nào. Thừa biết chẳng đi đến đâu nhưng lại quyết tâm yêu 1 và chỉ 1?!!! Bạn có can đảm và sức bền hơn 2 năm như vậy thì cũng có can đảm giải quyết những gì ảnh hưởng từ tình đơn phương đó đến cuộc sống của bạn. Mỗi độ tuổi người ta sẽ có cách nghĩ khác nhau...
    Bạn có thích thể thao, tán dóc, học tập, làm việc, nghe nhạc, gặp bạn bè,...? Nếu khuyên bạn 1 điều gì đó, mình nghĩ bạn nên dành thời gian thật nhiều cho những việc ấy. Và cũng không có gì sai khi trong lòng bạn vẫn còn nghĩ đến người đó... cho đến khi bạn ngạc nhiên vì thấy không còn muốn nghĩ đến nữa...

    ... And when my life is over
    Remember when we were together
    We were alone and I was singing this song for you...

  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên tớ xin cảm ơn các bạn đã tham gia tư vấn giúp tớ
    To Anthony : Tớ chẳng dại gì mà mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn cả. Trên đời này tớ sợ nhất là người ta đùa với cái chết và tình yêu. Mở ngoặc câu bài không phải lá sở trường của tớ, tớ cần lời khuyên, đấy thật, đóng ngoặc. Không hỏi bài được đâu ấy ơi, bọn tớ học ngành khác nhau hoàn toàn, tớ mà hỏi thì đâm ra chế giễu hắn à.Còn vụ ủng hộ, ấy khỏi nhắc, I always do him a favour as much as possible.
    thêm về hắn á : Thông minh (cái này bạn bè đánh giá), hài hước, hào phóng và sống rất tình cảm. Còn tớ á : Khả năng che giấu tình cảm trước hắn thuộc dạng siêu việt.
    To Modeler : Tớ đã nghĩ mãi rồi, nghĩ và nghĩ, thậm chí trong những lúc vui vẻ , say sưa tớ cũng biết kiềm chế là không nên nói. Tớ sợ rằng tớ sẽ mất một tình bạn đẹp. hichic.
    To kitty_sona : Tớ thấy tớ thay đổi theo hướng tích cực nhiều hơn nhờ tình yêu đơn phương và điên rồ này (vâng, tớ tự cảm thấy điên rồ nhưng sao không dứt được)
    -----------------------
    Tớ mong rằng sau này tớ sẽ tìm ra một lối thoát, nhưng bây giờ chắc chắn là chưa thể. Bản thân tớ cũng khá tự hào là mình bản lĩnh vì đợt thi đại học tớ đã viết vào nhật ký của tớ là "Quên, quên ngay đi mà học, thi đỗ rồi sẽ "có" bạn ý " Suốt năm ĐH tớ cứ xong mỗi đợt thi là tớ lại nghĩ đến bạn ấy Vui buồn gì của tớ bạn ấy cũng là người biết đầu tiên để chia sẻ để an ủi
    Huhuhuhuhuhu. Tớ bị làm sao rồi các ấy ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sư huynh của tớ bảo "cho em nửa năm nữa là chẵn 3 năm em sẽ quên nó, anh cá đấy" -----> vớ vẩn. Tớ thà không lấy chồng còn hơn ........................
    Here I come and I see him, that's my prince
    Từ New York trở về mang theo tình yêu
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 08/07/2003
  6. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao lại che giấu tình cảm , dại dột quá , nếu làm như vậy bạn sẽ chẳng được gì đâu ,ai biết đâu cậu ấy cũng thích bạn thì sao , mà giả sử không thì mình cũng chủ động không được sao
    ? Phải mạnh dạn lên chứ ! Tớ không khuyên bạn nói thẳng tình cảm vào mặt hắn và làm vậy cũng thật là ngu ngốc , nhưng có nhiều cách bày tỏ tế nhị lắm mà ...Nói thực con gái " cưa " dễ gấp trăm lần con trai bọn tớ ,. Điều quan trọng là bạn phải thật tế nhị , thường thì con trai ghét ở vào tình thế bị động lắm .
    Mà bạn chưa nói kỹ mọi người đánh giá về bạn thế nào ? ( hình thức , học vấn....)
    Chúc may mắn !
  7. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy tui nghĩ bạn embemuathu tốt nhất là hãy cứ im lặng và chedấu vậy đi ... Dại gì mà nói nhất là khi chưa có gì đảm bảo chắc chắn rằng sau khi bạn nói ra anh ta sẽ đáp lại tình cảm của bạn ... Có tthể bạn sẽ được tất cả nhưng cũng co thể là sẽ mất tất cả .. Bạn dám lựa chọn không ??? hãy để thời gian trả lời đi bạn ... Tui cũng đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự như ban ... và tui nhận ra rằng thâtlạ dại dôt khi 1 cô gái nói lời tỏ tình trước ... GOODLUCK ...
    nothing to lose and nothing to forget
    i'll never regret anh U must cry ....... U don't have to say because i have already known...........
  8. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    nói làm gì nữa , hết thuốc rui` , nếu em ko nói thẳng ra thì cứ ngồi đấy ma` bun` , mắc nợ , đời con gái ko dài đâu !
    Chữ ký không hợp lệ! <--- wat da fuk iz thiz ?crzy ni99a
  9. Cocaine

    Cocaine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời có lắm đứa dở hơi thế nhở? Hồi trước tớ có thằng bạn cũng giống giống thế này, thích một con mà chả dám nói năng, thưa gửi gì cả. Thế mà ngày nào cũng phải lượn qua nhà con ý hai ba bận mới chịu yên. Hôm nào mà nói chuyện được dăm câu dở hơi thì sướng tửng từng tưng, tối về tâm sự điếc cả tai cả mấy tiếng đồng hồ. Mà tình cảm sâu nặng gì cho cam,thế mà lúc nào cũng "mãn kiếp này tao chẳng quên được em ý" hay như embemuathu trên là "em chỉ quyết tâm yêu 1 và chỉ 1" lại còn "thà không lấy chồng còn hơn" đúng là một lũ thần kinh, chập mạch dửng mỡ toàn nghĩ chuyện lung tung. Xem phim Hàn Quốc cho lắm vào rồi đầu óc nó mụ mẫm đi, phát biểu lăng nhăng. Tống về nhà quê chổng mông cày ruộng cho hết cả tâm với lại sự. Rõ nhàn quá đâm ra sinh bệnh.


    Girl, you want love, rite? Ok, Lay down. We'll make it.

  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất : xin thưa với bác em rất rất không thích phim Hàn Quốc.
    Thứ hai : Em đọc tên của mục này là TƯ VẤN TÌNH YÊU, em không nghĩ phải đủ tiêu chuẩn thế nào mới được tư vấn. Nếu mà ở đây có tiêu chuẩn để tư vấn thì xin mới cứ làm ra mấy cái form trả lời post lên cho đỡ phiền hà.
    Thứ ba : Bác so sánh một đứa con gái với một đứa con trai về mặt tình cảm là không ổn. Mọi so sánh đều khập khiễng ở mức độ nào đó. Hơn nữa ở mỗi người có kiểu khác nhau, không thể đánh đồng được.
    -------------------------------------------------------------
    Em không nghĩ lấy chồng là sự kiện bất cứ girls nào cũng phải có. Lấy một người mà mình lại luôn nghi đến người khác thì không chỉ làm khổ mình còn khổ cả người ta nữa.
    Quyết tâm chỉ yêu 1 người thì sao ?, Em dám nói thế đấy. Chẳng có gì là thần kinh, nó chỉ thần kinh khi bác nghĩ nó thần kinh thôi. Xin hết. Cảm ơn đã tham gia
    I will be home soon
    Từ New York trở về mang theo tình yêu

Chia sẻ trang này