1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hỏi em câu cuối nhé , em bao nhiu tuổi ?
    Chữ ký không hợp lệ! <--- wat da fuk iz thiz ?crzy ni99a
  2. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là embemuathu khong the tỏ tình như kiểu bọn anh rồi , điều đó là không nên dù cho có biết anh ta thích mình đi chăng nữa . Nhưng im lặng , chờ đợi , thụ động cũng là một sai lầm . Em định sống đến già mà không có chồng hay sao ? Hãy hành động ngay không thì hối không kịp đấy ?
    Được rồi , nếu câu chuyện của bạn là sự thật thì mình sẽ tư vấn cho ?
    Kẻ chiến thắng là kẻ biết nắm lấy cơ hội !

    -Hãy tìm hiểu sở thích của anh ta và tìm cách để thoả mãn sở thích đó ( ví dụ như tặng anh ta một video về Beck một nếu anh ta hâm mộ beckamp )
    -Hãy rủ anh ta đến một chỗ nào mà anh ta thích ....
    Mà không biết bạn và anh ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ? Bạn được mọi người đánh giá như thế nào ?Nghề nghiệp của bạn và anh ta ? Nói càng kỹ càng tốt , vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cách ứng sử đấy ! Chúc may ,mắn!
  3. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ,quan niệm yêu 1 mình cũng sướng chán,chả cần tỏ tình gì cả nếu mình thấy điều đó không cần thiết.
    Cứ từ từ mà vui vẻ,nếu embemuathu đã đến tuổi tuyển gấp,không thì ê sắc ,không thể ê a thêm được nữa thì liều vậy.Nếu đời còn dài,tương lai còn nhiều chàng trai nữa,và cộng thêm tình cảnh hiện thời của bạn ,không muốn bộc lộ,thì kệ xác,đó là chuyện của tương lai,lo làm quái gì.
    là la lá la
  4. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    đời bây giờ khó kiếm người như em lắm, embemuathu à, anh chỉ biết nói goodluck với em thôi, nếu ko thể thì hãy là người bạn thật tốt của nhau, đâu phải lúc nào cũng phải la tình yêu... anh chỉ biết khuyên em thế thôi,
    Lòng không muốn nhớ...tình lại tìm đến trong giấc mơ...
    Cho hồn ta say, say trong men ái ân mặn nồng...
  5. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ thằng đó nó đi lấy vợ thì em cũng ở vậy à.
    Mà này, có thể thằng đó cũng thích em đấy, nhưng mà nó nhát giống em và khả năng che dấu tình cảm của nó cũng siêu việt giống em. Vậy thì em phải chủ động lên thôi, hoặc nhờ 1 người thứ 3 nào giúp sức.
    Chúc em may mắn và hạnh phúc
    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chao ôi, cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo. Em thẫy nói chuyện với các bác dễ chịu hơn là tâm sự với mấy đứa bạn thân vì các bác không biết em nên tha hồ khuyên răn, mắng mỏ, an ủi.
    Em đã nghĩ phải tạm thời xa hắn một thời gian để chỉnh đốn lại tình cảm, dù gì em cũng đã qua tuổi 17, 18 rồi. Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn nghĩ cho đến hết đời này em không thể yêu ai ngoài hắn ta. Hic, rõ khổ, ngày trước em thấy nhiều người yêu nhau ,tình tay 3 đau khỏ, dằn vặt, rồi bi kịch này, bi kịc kia, nên em quyết tâm yêu 1.Với lại em thấy điều đó chẳng có gì xấu Thì em tính thế, nhưng người tính đôi khi không bằng trời tính.
    Một tình bạn đẹp thì chắc chắn rồi, nhưng một tình yêu sao nó xa vời thế. Nhiều khi nghĩ lại em thấy mình phạm quá nhiều sai lầm trong cách cư xử với hắn ta, tât nhiên ở địa vị một người bạn thì chẳng có gì, nhưng nếu là người yêu thì không được. Có lẽ vì vậy đã có người từng nói em là một đứa bạn tốt nhưng không phẩi một người yêu tuyệt vời. Hic, nghe mà đau xót, những không thể phủ nhận.
    Vì ánh mắt trẻ thơ ........
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cuộc sống chỉ vì một người mà mình đã sống tốt nhất theo cách mình có thể như vậy cũng là một kỉ niệm đẹp rồi. Vui vẻ lên nhé embemuathu cuộc sống còn rất nhiều hạnh phúc ở phía trước. Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai.
  8. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tiếp tục yêu đi, thời gian sẽ trả lời giúp em. Anh tin là em sẽ chọn được người mình yêu và yêu mình thật sự. Cần có sự bền bỉ và lòng vị tha. Tuổi của em vẫn còn mơ mộng và tình yêu sẽ rất lãng mạn. Đừng bỏ lỡ thời kì đẹp này, kẻo như anh, sau này sẽ rất hối tiếc.

Chia sẻ trang này