1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Cần tư vấn] Gia đình phản đối, cáo đòi chia tay, tình yêu bế tắc...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi herohieu, 03/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. herohieu

    herohieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, e tham gia ttvnol đã lâu nhưng cũng chỉ vào để đọc bài và bình luận là chính, biết được trong tvty có nhiều nhà tư vấn tâm lý ẩn náu đâu đây, rất mong được các bác sẻ chia và bình luận về câu chuyện của em.

    Chuyện tình của em và cáo hiện đang rất bế tắc. Bế tắc này nảy sinh từ phía gia đình nhà em, nhà em phản đối chuyện em và cáo quen nhau và định tiến đến xa hơn nữa.

    Xin được kể đầu đuôi. Em và cáo yêu nhau đã gần 1 năm, 2 đứa bằng tuổi, đều 90. Cáo đang chờ thi tốt nghiệp, còn em, học sớm 1 năm, đã tốt nghiệp và đang học dở thạc sĩ, mọi chuyện bắt nguồn từ khi mà em lên đường sang Anh học thạc sĩ đầu tháng 1 này...

    Em và cáo là một cặp rất đẹp đôi, bạn bè ai cũng nhận xét như vậy. Em tự hào mà nói cáo nhà em xinh mà duyên lắm, xinh đẹp khét tiếng một vùng đấy, nói ko quá chứ, Thủy Tiên mà mặt tròn lại 1 chút, các nét khác đậm hơn một chút thì cũng khá là giống cáo :beauty: Còn em đẹp zai thì em ko dám nhận nhưng chưa thấy ai nói là xấu, nói chung về khoản hình thức, ngoại hình giữa 2 đứa thì cũng khó tìm được điểm nào để chê...

    Tất nhiên, hình thức là một trong những yếu tố đầu tiên lôi cuốn người khác, nhưng đó chưa phải là tất cả của một con người. Bọn em ban đầu đến với nhau, nói thật là cũng vì say cái vẻ ngoài của nhau, thế nhưng sau 1 thời gian, tốt xấu trong tính nết lộ ra hết cả, thì 2 đứa lại cảm thấy hợp nhau vô cùng, khó có thể xa nhau dù chỉ một ngày, bám lấy nhau như sh*t với a$$ (dẫn lời cáo). Hai đứa yêu nhau nhanh lắm, em nhớ từ giai đoạn quen nhau cho đến khi yêu chỉ có 1 tháng, nhưng tình cảm cứ như cấp số nhân theo từng ngày ấy, các bác ạ... Nói thêm nữa là cáo nhà em rất con gái, nấu ăn rất là ngon, đan lát may vá cái gì cũng biết một chút, em cực kỳ thích điểm này ở cáo, bởi vì con gái bây giờ ko phải ai cũng được như thế.

    Cuộc đời đâu phải cổ tích, cái gì mà đẹp, đoạn kết thường ko có hậu. Chuyện tình của bọn em đang ở giai đoạn rất đẹp thì tháng 1 năm nay em lên đường du học. Cái chuyện du học này, em đã chuẩn bị từ trước khi quen cáo, mọi cái, từ học ngoại ngữ, hộ chiếu, tài chính... đều đã sẵn sàng, em biết yêu xa tương lai nó u ám lắm, em kể với cáo về chuyện du học khoảng 1 năm, và nói với cáo, nếu bây giờ em giữ anh lại, em muốn anh ở bên em, thì cái chuyện du học anh sẽ tạm gác qua một bên, sẽ ở lại VN, ở bên em, cho đến khi 2 đứa có một kết thúc đẹp. Và cáo em, hôm ấy mới chỉ yêu được tuần thôi đấy ạ, khuyên em nên đi du học, anh nên đi lo cho sự nghiệp sau này, còn em sẽ ở nhà đợi anh, sẽ là nơi anh trở về.=D>

    Thế là em đi thật !

    Em sang nước ngoài học, 2 đứa yêu xa. Không có ngày nào là không chat với nhau qua wc. Cáo hy sinh cho em nhiều lắm, múi giờ bên Anh chậm 6h so với VN, cáo ngày nào cũng đợi em đi học về tầm 6h UK = 0h VN để gọi qua skype, rồi chat đến tận khuya :sosad: Cứ như thế suốt 5 tháng ròng rã, mà các bác biết rồi đấy, con gái thức khuya rất ko tốt phải ko, nhất là những người có nhan sắc, thế mà cáo chỉnh lại đồng hồ để sinh hoạt cho giống em đấy. Với cả do cáo đang học kỳ cuối, chỉ phải đi thực tập, cáo ko đi mà chỉ ở nhà, nằm trên phòng... đợi em hàng ngày.

    Những ngày lễ tết, ngày lễ tình nhân trôi qua, là những ngày đầy kỷ niệm của 2 đứa. Trong khi lứa đôi ở ngoài đường ôm nhau chặt cứng thì bọn em, 2 đứa ôm 2 cái lap, nói chuyện cả ngày. Nói chung, những người yêu nhau, chỉ cần nhìn thấy cái mặt nhau thôi cũng mãn nguyện lắm rồi :x

    Cứ thế, mọi chuyện vẫn tốt đẹp, 2 đứa hầu như chắc chắn về một đám cưới sau này. Cho đến khi em về nước dịp nghỉ hè này...

    Em về mới được 5 hôm, bọn em vồ lấy nhau luôn, 2 đứa quấn quít lắm, cảm giác đoàn tụ, cảm giác nhớ nhung của 5 tháng vừa qua nó cứ mãnh liệt, nghẹn ngào, khó nói lắm. Nhưng chỉ được 3 ngày ngắn ngủi thì chuyện ko ngờ ập đến…

    Thật không may là bố mẹ em lại không chấp nhận, không ủng hộ chuyện 2 đứa quen nhau, chả là cáo nhà em thì vốn thích trang điểm, ăn mặc điệu đà, đối với thanh niên bây giờ, điều đó hoàn toàn bình thường và cần được khuyến khích đúng ko các bác, nhu cầu làm đẹp mà. Nhưng đối với các cụ nhà em, lại thấy ko hợp mắt, và đòi hỏi con gái phải giản dị, chứ tóc nhuộm vàng hay kẻ mắt hơi đậm 1 chút là các cụ đánh giá thế nọ thế kia ngay. Thêm vào đó, nhà cáo lại ở quê, gia đình lại muốn em lấy vợ ở gần cho tiện sau này, nên phản đối luôn chuyện của 2 đứa 
    Em thực sự ko muốn vì gia đình mà phải chia tay cáo, sau những gì 2 đứa đã có với nhau, thực sự, 2 đứa khó có thể rời xa. Em hạ quyết tâm, trong thời gian nghỉ hè này, sẽ làm mọi cách để 2 đứa có thể đến được với nhau, ngay cả chuyện cầm sổ đỏ ra phường đăng ký kết hôn lén lút hay bỏ đi thật xa, để cho cả 2 vĩnh viễn thuộc về nhau… Ông bà già biết ý định của bọn em nên ra sức ngăn cản bằng những cái như, khóa xe máy, khóa cửa, cứ như cấm đoán trẻ con… Các bác thấy có buồn cười ko, em 22 tuổi rồi đó 
    Sau 2 ngày bị giam cầm trong chính ngôi nhà mình lớn lên này, em đi đến một quyết định… đó là thôi học và sẽ đi làm. Xin đừng nghĩ em nông nổi, dù sao với tấm bằng cử nhân và bằng Anh ngữ, cũng ko đến nỗi tệ khi đi xin việc. Và khi đã có công việc, đã có đủ tài chính tự lo cho bản thân thì cái chuyện thành gia lập thất nó cũng ít bị phụ thuộc vào gia đình hơn. Nói như thế, các bác hiểu, em yêu cáo thế nào rồi phải ko ạ. Thà em bỏ tấm bằng thạc sĩ chứ đừng khuyên em bỏ cáo, mọi người nghĩ em ngu e chịu, nhưng với em, để mà gặp được một người phù hợp, một nửa đích thực của mình, trên đời này, liệu có mấy ai ? Em xác định rõ, tấm bằng sau này mình có thể học lại được, nhưng người yêu thì khác, có hy sinh thì tình cảm mới trở nên sâu đậm.
    Còn về phía cáo, cáo rất buồn và thất vọng vì những lời đánh giá từ phía bố mẹ em, cáo rất buồn vì ko chiếm được tình cảm của gia đình, đã có lúc cáo nghĩ đến chuyện chia tay để e ko phải khó xử, nhưng em ko cho phép chuyện ấy xảy ra chỉ vì lý do gia đình, nó thật ấu trĩ, nó chỉ càng làm cho cả 2 ko quên được nhau thôi… [r23)]
    Nhưng thật là khó để làm cho bố mẹ thay đổi ý kiến, bố mẹ em rất nghiêm khắc, bây giờ 2 người đang muốn làm mọi c :-??ách để khiến em quên cáo…
    Theo các bác, bây giờ em nên làm gì, phải làm như thế nào để có thể giải quyết tình trạng này một cách tốt nhất ?
    Bên tình bên hiếu, biết chọn bên nào ?
    Cám ơn các bác đã đọc, văn em viết hơi lủng củng, lộn xộn tý, các bác thông cảm nhé. :-*
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Bên tình bên hiếu, biết chọn bên nào ?" => Ko có gái chú sống được ko? Ko có gia đình chú sống được ko? Suy nghĩ nông cạn quá. Mà ko có đứa con gái tử tế nào lại chấp nhận một thằng bỏ trách nhiệm với gia đình để đến với gái cả. Nếu chú làm như thế ,gái cũng nghĩ nếu sau này có gái khác đẹp, hợp hơn, biết đâu chú cũng bỏ gái này. Thay vì tìm mọi cách làm những việc thiếu suy nghĩ như "cầm sổ đỏ ra phường đăng ký kết hôn lén lút hay bỏ đi thật xa" , hãy coi đây là thử thách xem gái là người ntn, xem suy nghĩ của gái ntn. Chỉ trong hoàn cảnh khó khăn mới biết con người ntn. Đây có thể là bước ngoặt đầu trong quá trình phát triển suy nghĩ của chú đây. Thế nhé
  3. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    Đầu tiên, cần làm gái yên lòng: "Nếu e muốn chúng ta đi hết con đg mà 2 đứa đã chọn thì e phải tin a và cố gắng cùng a chịu đựng 1 thời gian, ít nhất là tới lúc a học xong. E phải hứa với a là ko đc buông xuôi, nếu e buông xuôi thì mọi cố gắng của 2 đứa đều là vô nghĩa, a sẽ thuyết phục đc 2 bác. A có đủ tự tin để làm điều đó". Nếu gái buông thì bạn sẽ đau lòng 1 tg nhưng bạn sẽ bíết đc rằng gái cũng ko yêu bạn nhiều như bạn tưởng và next là tốt cho bản thân

    Bạn phải hiểu là mọi hành động của mình bây h như mang tính chất bất cần đời (bỏ học, đăng ký kết hôn, đi làm luôn) dưới con mắt các cụ đều là do gái nó xúi dại. Do đó, cần phải đập tan suy nghĩ kia ra khỏi đầu 2 bác, cụ thể mình là 1 thằng đàn ông chín chắn, biết cân nhắc thiệt hơn, biết suy nghĩ 1 tí và đủ bản lĩnh để bảo vệ ty của mình. Nói chuyện thẳng thắn, vừa mở mồm ra mà bị gạt phắt đi cũng phải nói:

    1. Phải xin lỗi các cụ vì đã làm các cụ lo lắng và có những hành động bốc đồng.
    2. Khẳng định với 2 cụ sẽ tiếp tục đi học cho xong. Và tg này cũng là tg để thử thách với ty của cả 2 đứa.
    3. Khẳng định về tc 2 đứa, sẽ cố gắng tới cùng để bảo vệ tc
    4. Khẳng định sau khi học xong, đi làm ổn định mới chính thức đặt vấn đề vợ con. Còn hiện tại xin các cụ đừng cấm đoán và ác cảm với gái của bạn vì tất cả những hành động ngu ngốc bạn định làm đều là do bộc phát chứ ko phải vì bị gái xúi.
    5. Sẽ vẫn duy trì mqh này. Có a chị e thì nên nhờ a chị e làm đồng minh trong nhà luôn.
    Dù thế nào thì các cụ cũng chỉ muốn tốt nhất cho con cái thôi. Cứ phấn đấu đi, 22 thì vẫn còn trẻ lắm.
  4. herohieu

    herohieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng ở voz ạ, em và nick kia ở voz là một, hôm nay xoắn quá nên bê lên cả 2 forum nhờ các cao thủ vào tư vấn [r2)]
  5. herohieu

    herohieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lạy bác, bác ném đã vỡ đầu em rồi, em xoắn bởi vì obz phản đối cáo mạnh mẽ quá, cáo em đâu có tội tình gì đâu

    Em đang bối rối lắm,

    Nhà em và nhà cáo đều gia đình cơ bản, cáo e ngoài hơi điệu và phấn son một tý ra thì rất ngoan và biết giữ ý tứ.
    Có hôm nhà em làm cơm giỗ, đông người lắm, em đưa cáo về, bảo cáo để mặt mộc, ăn mặc kín đáo cho người lớn họ đỡ lời ra tiếng vào, cáo nghe theo, đến nhà em thì xuống bếp phụ mẹ và các cô làm cơm, làm đâu ra đấy lắm, nấu ăn ngon nữa, rùi lại tranh phần rửa bát, gọt hoa quả ăn tráng miệng. Tóm lại về đảm đang, cáo chả có điểm j để chê [r32)]

    Em nhắc lại chuyện đó thì ông bà già lại bảo nó muốn lấy lòng gia đình mình thì nó tỏ ra như thế. Hình như các cụ nhà e một khi đã ghét thì suy nghĩ luôn tiêu cực =((

    Thêm nữa,

    Cáo đợi mãi mới đến ngày em về, cứ tưởng cả 2 sẽ được hạnh phúc nào đâu lại có chuyện này, em rất thương và lo cho cáo, cáo bề ngoài mạnh mẽ nhưng em biết cáo rất buồn và khổ. Các bác biết ko, ngày em về, cáo ko dám ra sân bay đón vì sợ bố mẹ em =((

    Nhưng nếu vì cáo mà bỏ gia đình thì em lại mang tội bất hiếu, bố mẹ cho em tiền ăn học bên UK, bây giờ thằng con zai đang học dở bỏ về cưới vợ, thậm chí định bỏ nhà đi

    Em làm khổ cả cáo cả gia đình =((
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Trc tiên là cần khẳng định với bố mẹ là dù thế nào, con chỉ yêu và cưới duy nhất cô gái này thôi. Lí do bố mẹ bạn ko đồng ý có thể giải quyêt đc theo thời gian.

    Thứ hai, liên quan đến việc học hành, tg lai của bạn, nhất thiết phải hoàn thành chg trình đang theo học, nếu bạn bỏ thì con đg đến với cô ấy càng khó hơn. Kể cả sau này lấy nhau, có thể bố mẹ bạn sẽ dựa vào việc đó mà trách mắng bạn ( người yêu) khi ko may cv, cs gặp khó khăn. Đúng là nếu h bạn làm càn, thì mọi tội nợ bố mẹ bạn sẽ gán cho người yêu bạn hết. Dù thực tế ko phải thế. Những việc bạn đã làm chỉ khiến tình hình thêm nóng, làm bố mẹ bạn càng quyết liệt ngăn cản hơn.

    Ai cũng biết ko yêu người này thì có người khác, nhưng người khiến mình nguyện hi sinh, sống chết tìm cách bảo vệ thì chỉ một hai.
    Mình ủng hộ tình yêu của 2 bạn.

    Bình tĩnh, sáng suốt mà thuyết phục bố mẹ bạn nhé. Có làm gì thì cũng vì thg bạn, lo cho thg lai của bạn cả.
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ặc. Có cần phải quan trọng hóa vấn đề lên như thế ko bạn ơi?!

    Thứ nhất, bạn mới chỉ có 22t. Bạn còn trẻ, ko, phải nói là rất rất trẻ để nghĩ đến việc lập gia đình. Mà bạn cứ xoắn lên với các cụ chuyện yêu đương cưới xin sống chết thì ai mà chả hốt, "tưởng con mình ăn phải bả rồi" : )) Giả như bây giờ bạn 30t, gái 27t, già cốc ra rồi mà các cụ vẫn cấm đoán quyết liệt, rồi ép duyên ép nợ, còn lấy... tính mạng ra để đe dọa thì mới to chuyện chứ.

    Chuyện của bạn chưa đến nỗi, ít nhất cũng còn tận 5 năm nữa để xoay chuyển mọi thứ cơ mà. Sau 5 năm, 1 thời gian ko quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, có thể tình thế lại trở thành ko như bạn đang mộng tưởng bây giờ cũng nên. Tư tưởng của 1 ng` đôi mươi và 1 ng` gần ba mươi nó khác nhau lắm. Nhưng thôi, đó là chuyện tương lai, ko bàn vội. Nếu như bạn muốn có 1 cái happy ending thì mình có vài gợi ý. Trước đây mình đã thực hiện và rất thành công.

    - Tìm hiểu sâu xa xem thầy bu ko ưa con dâu vì lý do j. Bạn có xu hướng nghe ai phê bình gái nhà bạn ít nhiều j đều nhảy lên bảo vệ. Thế là hạ sách. Chờ tối nào rảnh rỗi vào đấm lưng cho bu rồi ngọt nhạt tâm sự. Nhớ là "tâm tình" cốt để xem thầy bu nghĩ về bạn mình và tương lai của hai đứa, ko đôi co đấu khẩu. Bố mẹ nào chả thương con, thương hơn rất nhiều những j mà bạn có thể nghĩ ra được đấy. Nhất là khi bạn đi xa, bạn gái nhớ bạn 1, bố mẹ cũng nhớ bạn 1.

    - Khi đã biết là ko ưng điểm j, thì khéo léo cho bạn gái hiểu để sửa đổi. Hoặc tự tạo cơ hội cho cô ấy thể hiện những điểm tốt. Ví dụ, bố mẹ ghét con dâu son phấn lòe loẹt (thực ra cái này mình cũng ghét : ))) thì bảo là khi đến nhà anh đừng có bôi trét j. Ko thik con dâu mặc váy ngắn quần cộc hở tay hở chân thì bảo đến nhà anh cứ sơ mi quần dài cho muỗi nó đỡ cắn. Ko thik đầu xanh đầu đỏ móng tay móng chân đen xì đỏ lòe thì mua axeton cho gái tẩy đi, buộc tóc lên v..v... Những vấn đề ấy là quá nhỏ, nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến ấn tượng ban đầu. Lẽ ra bạn cần biết rõ tính bố mẹ mình để sắp xếp lần ra mắt đầu tiên cho ổn thỏa mới phải.

    Nói chung, kinh nghiệm của mình là mắc lỗi ở đâu thì khắc phục ngay tại đó. Nên thấy may mắn là những điểm đó còn có thể sửa chữa được. Như bố mẹ mình xưa cũng cấm đoán ác lắm. Chê xấu zai, rồi ko có bằng cấp, tầng lớp thợ thuyền thô lỗ cục mịch... Đến mức còn một mực đòi từ mình nếu vẫn tiếp tục cơ mà. Nhưng sau thấy cũng cải thiện việc ăn mặc trông cũng đỡ xấu hơn, rồi ko có bằng cấp nhưng rất có tài, lại có ý chí phấn đấu vươn lên ko ngại khổ, tầng lớp bình dân nhưng cư xử nhã nhặn ăn nói đường hoàng.. thì cũng dần dần chấp nhận, yêu quý chẳng kém con trai. Điều bố mẹ cần nhất là ng` ta yêu thương con mình thật lòng, cái này cha mẹ tinh ý lắm. Nên nếu 2 bạn thật tình vs nhau thì trước sau j cũng vượt qua được chút thử thách ban đầu này thôi.

    - Việc tạo dựng lại hình ảnh là 1 quá trình, có thể cần thời gian dài. Bạn cứ tiếp tục yêu và tiếp tục học. Bố mẹ bạn có phản đối chỉ khiến bạn khó công khai chứ đâu ảnh hưởng j đến việc... lén lút?! Khi bạn đi xa, bảo bạn gái bạn nếu có gan thì thi thoảng qua lại thăm hỏi 2 cụ (tất nhiên là trong hình ảnh giản dị). Chưa ghét đến mức thấy mặt là mắng chửi rồi xách cổ tống ra ngoài đường là vẫn còn cứu vãn.

    - Bố mẹ bạn bây giờ gay gắt và có những hành động khóa xe, khóa cửa... chỉ vì 2 cụ nghĩ bạn vẫn còn trẻ con. Mà đúng là... thế thật. Nên cứ từ từ. Vài năm trôi qua, bạn học hành xong xuôi, công việc ngon nghẻ, tâm tính ng` lớn hơn, khiến các cụ an tâm tin tưởng thì chắc chắn lúc ấy, các cụ sẽ tôn trọng quyết định của bạn thôi.

    Vấn đề khó khăn nhất trong tình cảm là ở chính hai ng` trong cuộc. Nhất là 2 bạn vẫn trong độ tuổi đang hình thành nhân cách. 5 năm là 1 giấc mộng dài đấy, hy vọng đừng có vật đổi sao dời khiến ng` ta phải sớm tỉnh mộng...
  8. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ, hiện giờ bạn vẫn là 1 thằng ăn bám công khai, còn nợ bố mẹ một khoản nợ ân tình mà bạn trả cả đời không hết. Riêng tiền ăn học của bạn 22 năm chắc cũng đủ xây cái nhà 4 tầng ở HN. Với địa vị như vậy thì bạn chả có tư cách gì để nói chuyện xây dựng gia đình hết, trừ khi bạn tiếp tục ăn bám bố mẹ. Bản thân mình còn chưa nuôi được đã đòi tự lập ... nhạt =]]
    Bạn nên học nốt tấm bằng Thạc sĩ, sau đó kiếm 1 công việc ngon lành, có 1-200 triệu tiền vốn lưu động trong tay rồi hẵng tính tới chuyện tự lập hoàn toàn với bố mẹ.
    p/s: đặt địa vị bạn vào vị trí em ấy xem, chắc bạn sẽ nhìn ra : bố mẹ bạn mà ko thích em ý, lấy nhau về 2 đứa chỉ có chết đói, từ 1 cô tiểu thư danh giá thành con gà trong chuồng... gái khôn nó hiểu ngay bạn ạ. Nếu 2 đứa yêu và hiểu nhau, thì phải biết xây dựng tương lai trước, còn nếu em gái không chờ được tới lúc đó thì chia tay là hợp lí.
  9. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    1/ động viên gái để nó yên tâm k nghĩ linh tinh nghĩ quẩn, k đc nhắc đến 2 chữ " bàn lùi" dưới mọi hình thức
    2/ đối với u già và papa thì: chỉ biết câm nín! Cấm cãi.
    đơn giản thế thôi.
    Sau này bố mẹ có hỏi chuyện tình yêu thì chỉ cười thôi. Cấm hé răng, dù lúc đấy cả nhà có đang vui. Khai là chết!
    Chờ ổn định rồi thưa thớt sau, còn giờ 2 đứa muốn làm gì nhau thì làm. Ai cấm. Kệ, im lặng là vàng!
    vote 1 phiếu cho: vẫn học và vẫn yêu gái vẫn nghe lời bố mẹ
  10. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chuyên này cũng đơn giản thôi, chủ yếu là do chủ phải thuyết phục ông bà già, nói chuyên với bố mẹ phải đàng hoàng vào kô phải là mình làm phách, nhưng như thế mới chứng tỏ là đã trưởng thành, nói với ông bà đó là người con yêu chân thành, nói về những cái tốt của người con gái đó, cái mà bạn yêu cô ta có thể cả những kỷ niệm đẹp nữa. và nói với cả họ là: " Con kô bao giờ muốn vì một người con gái mà từ bỏ gia đình, nhưng đó là ngươi con gái mà con đã thật lòng yêu, nếu bắt con từ bỏ thì cả đời này con sẽ cô đơn mãi mãi trong chính gia đình mình". nếu thuyết phục kô được thì nên làm một cái gì đó cực đoan một tí ví dụ như tuyệt thực chẳng hạn, đừng bỏ đi linh tinh. ông bô bà bô cứ gọi là cuống lên đấy, kô chết được đâu mà lo, phải điên điên mới làm nên được chuyện

Chia sẻ trang này