1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Cần tư vấn] Gia đình phản đối, cáo đòi chia tay, tình yêu bế tắc...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi herohieu, 03/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Chuyện đơn giản thế này thì có quái gì mà phải phân vân. Mặc dù truyện chú viết chưa được hay lắm nhưng anh cũng nêu chút quan điểm để sau này nếu các GÀ vấp phải thì cũng dễ dàng xử lý.

    == Cha mẹ sinh ra con cái là phải có nghĩa vụ, trách nhiệm nuôi nấng dưỡng dục. Vì thế con cái không có nợ gì cha mẹ hết. Không nợ thì không phải trả. Để con cái cảm thấy tù túng, thiếu thốn, khổ sở ... đó cũng có thể coi là cái tội của cha mẹ.

    == Cha mẹ nào cũng mong con cái được hạnh phúc, thành đạt .. Ok, Còn thế nào là hạnh phúc, thế nào là thành đạt thì cha mẹ chỉ được phép nêu quan điểm, khuyên nhủ, phân tích chỉ bảo. Quyết định ra sao, đó là quyền của con cái. Mọi sự áp đặt, cưỡng chế đều sẽ vấp phải sự phản kháng và dù phản kháng có thắng hay thua thì cuối cùng đều dẫn tới 1 kết cục là : con cái cha mẹ bất hòa, tình cảm gia đình rạn nứt.

    =>> Chú không nên nhịn vụ này, đàn ông con trai thì phải cương quyết lên. Nói thẳng với bố mẹ là : Con yêu và sau này lấy 1 người vợ cho chính con chứ không phải lấy 1 đứa Osin ngoan ngoãn, ăn mặc xều xòa về để phục vụ bố mẹ nên nếu bố mẹ biết nghĩ cho con thì đừng có cản con yêu em CÁO. Giờ bố mẹ có quyền lựa chọn. Nếu ngăn cấm con yêu em CÁO thì con tuyên bố thẳng là con sẽ nghỉ học, ra ở riêng và tự tìm lấy 1 khoảng trời riêng cho mình. CÒn nếu bố mẹ muốn con nghỉ học, muốn tình cảm gia đình mình rạn nứt, cha con bất hòa, muốn thằng con này phát điên lên .. .thì cứ thử tìm mọi cách ngăn cấm xem kết quả nó có đúng như lời con nói không.

    Nhiều người khuyên chú nên nhịn nhưng anh thử hỏi chú sẽ nhịn được bao nhiêu lần, sau này chú có vợ, bố mẹ chú càng già càng khó tính, những lúc ẩm ương, lẩm cẩm ... chú có chấp nhận là sẽ nhịn mãi không. Kể cả chú có lên tiếng đi chăng nữa thì lời nói của chú cũng không có trọng lượng. Các cụ đã có câu :

    Dạy con từ thủa còn thơ
    Dạy vợ từ thủa "Yes yes, hơ hơ ... " trên giường
    ĐÀn ông không nên nhún nhường
    Nghe lời cha mẹ, có ngày thành thằng ngu.!!
  2. herohieu

    herohieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Giá như em được đi uống bia cùng bác [r2)]
    Cảm ơn mấy lời này của bác, e sẽ cố gắng đến cùng, để sau này ko có j phải hối hận [r32)]
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đang đơn giản tự dưng thấy có vấn đề k đơn giản.
    Lót mông ngồi hóng8->
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bác Li cứ khéo đùa, em nó tưởng thật lại răm rắp làm theo thì có phải là hại đời em nó ko ^^"

    - Em nghĩ là bác ko có ý j, nhưng cách diễn đạt của bác khiến em thấy choáng quá. Tư tưởng đấy vừa bất hiếu vừa bất nghĩa thấy sợ. Đúng là cha mẹ sinh con ra là có trách nhiệm nuôi dạy con cái. Nhưng là để trở thành 1 ng` hiểu đạo lý, biết phân biệt phải trái đúng sai chứ ko phải trở thành 1 thằng cùn vô ơn bạc nghĩa như vậy. Thôi, chưa nói đến việc ơn huệ hiếu lễ j, vì theo bác con cái được hưởng những thứ tốt đẹp nhất từ cha mẹ là điều đương nhiên. Nhưng với 1 ng` đã hết lòng vì mình từ khi còn đỏ hỏn đến giờ, ko có tí động lòng nào à??? Với 1 kẻ bất nghĩa ko biết trước biết sau như thế, liệu có đáng để mình yêu ko?!

    - Công nhận đi con đường nào là do mình chọn. Nhưng làm như bác, em nói thẳng là kém, là dại. Bác còn làm vậy được vì bác còn ỷ vào tình yêu thương con của các cụ, cho mình là vương là tướng trong nhà và khi bác dọa... từ các cụ các cụ sẽ sợ chết khiếp thôi. Quanh nhà em cũng có mấy vụ bọn choai choai gào lên thế rồi, cứ tưởng mười mấy triệu 1 tháng của mình là to nên lúc xách vali đi cũng hùng dũng lắm. Mỗi tội kinh nghiệm sống thì ít, đẻ con chả biết nuôi nấng j, ngày nào cũng cãi vã cắn xé nhau, sau rồi cũng phải dẫn xác về mà lạy lục bố mẹ hết.

    - Ko phải là nhịn. Mà là chia sẻ để bố mẹ hiểu và thông cảm, đồng thời tạo dựng lòng tin ở các cụ. Ko được ngay thì từ từ dần dần. Đằng nào bây giờ cũng chưa cần phải lên mặt nói đỏng, tuyên ngôn đanh thép cái j, cứ như ngay tháng sau cưới rồi ấy. Dứt khoát trong lòng để tâm ý ko lung lay là được rồi. Làm vậy cũng tốt cho vợ cho con mình sau này thôi. Cứ đùng đùng đòi yêu đòi cưới, uh thì chắc cuối cùng các cụ cũng phải chiều thôi, nhưng sẽ tạo thành mối mâu thuẫn giữa vợ và cha mẹ chồng, xa hơn là với họ hàng bên chồng, xa hơn nữa là giữa cả 2 bên thông gia lẫn hai họ. Đến khi rơi vào tình trạng thấy mình ở đâu là bên này xông vào nói xấu chì chiết bên kia và ngược lại, còn mình trở thành món trứng rán thơm lừng giữa 2 chảo lửa ngùn ngụt, như thế có hay ko???

    - Mềm nắn rắn buông. Căn bản là biết thỏa hiệp để đôi bên cùng thoải mái, hay ít nhất là cũng bớt căng thẳng, chứ còn tung hê đạp đổ muốn ra sao thì ra thì ai chả làm được. Cứ vậy đi, rồi khi có con sẽ hiểu được nỗi lòng của cha mẹ thôi. Quan trọng là thái độ, chứ ai chả biết mình có sống để theo nó được cả đời đâu, cần 1 chút lễ độ, 1 chút thương xót là đủ rồi >>> Cứ trấn an bạn gái, bảo bố mẹ anh chưa hiểu hết em thôi, cho các cụ thời gian em ạ. Đừng bao giờ kể xấu hay hùn vào vạch tội các cụ với zai/gái, hậu họa khôn lường đấy.
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Trẻ con dễ bảo.
    Thanh niên ương bướng.
    Còn người già đích thị là loại cứng đầu.

    "Cứng đầu" hiểu theo nghĩa : tư tưởng khó lay chuyển. Còn tư tưởng đó là tiến bộ hay lạc hậu thì ko xét.

    Cái tư tưởng : sống để làm vừa lòng tất cả mọi người, từ bố mẹ ông bà đến họ hàng nội ngoại, bạn bè gần xa, bà con cuối phố ... Là tư tưởng đàn bà.!!

    Các chú nên nhớ đến : quy luật 80/20 - Quy luật vàng của mọi thời đại. Trong lĩnh vực tình cảm, cuộc sống và các mối quan hệ, chỉ có 5% số người quanh bạn quyết định 95% chất lượng cuộc sống tinh thần của bạn. 95% còn lại chỉ tạo ra được 5% ảnh hưởng.
    Cái 5% đó thay đổi theo độ tuổi. Khi bạn ở độ tuổi 5 đến 15, cái 5% đó thường là cha mẹ, anh chị em ruột, bạn thân. Khi bạn bước sang tuổi bắt đầu có cảm xúc giới tính và biết yêu đương, cái 5% thường là : người yêu, bạn bè thân. Khi bạn lập gia đình và có con cái, 5% thường là : vợ, con, đồng nghiệp.

    Việc quái gì phải làm vừa lòng cái 95% kia. Vừa mất thời gian, vừa mệt người. Cuộc sống đâu có trả cát-sê, cần gì phải diễn tốt cho tất cả mọi người cùng xem. =>>> Ai dễ thương, biết điều, ta sẽ đối tốt. Ai cứng đầu, ngang ngược, ta sẽ tránh xa, nếu cần sẽ cương quyết đấu tranh. Cuộc sống chui rúc của GÀ hoàn toàn khác với sự ung dung tự tại của Đại Bàng.

    Trở lại câu chuyện của đồng chí em zai, anh khuyên chú : nếu cha mẹ cưỡng chế thô bạo, áp đặt vô lý quá. Chú có quyền và có đầy đủ khả năng tìm 1 khoảng trời tự do riêng cho cá nhân mình. Anh đâu có bảo chú từ mặt cha mẹ, ra ở riêng để cưới vợ rồi đẻ đái ngay đâu mà 1 số mợ có trí tưởng tưởng phong phú quá làm anh cũng thấy ... hãi hùng.

    Ưu tiên đàm phán nhưng phải rõ ràng quan điểm. Trong trường hợp bố mẹ chú quá "cứng đầu". Chú có quyền và có đầy đủ khả năng để dọn ra ở riêng, đi làm và khi nào có thể lo được cho 3 người 1 cuộc sống đầy đủ sung túc thì mới nên nghĩ đến chuyện lấy vợ. Còn chuyện sinh con thì phải chuẩn bị sức khỏe, tinh thần, trang bị đầy đủ hiểu biết trước ít nhất 1 năm. Bố mẹ có quyền dạy dỗ con cái và ngược lại, con cái cũng có quyền dạy dỗ cha mẹ. Chú lớn rồi, chắc cũng hiểu hết ý câu anh vừa nói.

    Đàn ông con trai, nói là làm. Còn như đàn bà con gái, nói rồi phân vân, rồi nghĩ ngợi đến tình cảm nọ kia, ràng buộc họ hàng, bà con lời qua tiếng lại ... Chết mệt.!!

  6. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nói về Gà với Đại Bàng: tôi nghĩ 2 con này có họ hàng gần với nhau. Nếu nuôi 1 con ĐB như 1 con gà, thả nó vào trong 1 đàn gà, ngày ngày cho nó đi chơi với gà và cho nó yêu 1 con gà, thì đại loại sau này nó cũng là 1 con gà. Và tôi thấy chủ thớt chả có tí tư chất Đại Bàng nào cả.
    Lại cho 1 cái ví dụ: Nếu 1 con Đại Bàng lạc vào đàn gà ? Nó sẽ thành vua, 1 đám gà mái bu xung quanh và đám gà trống thì ghen ghét đố kị. Thế nếu 1 con Gà lạc vào tổ Đại Bàng ? Nó sẽ chết ngay khi tập bay.
    Kết luận: Lông phải dài, cánh phải khỏe thì hẵng tập bay. Yếu thì đừng có ra gió.
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Chú Li được cái to còi, tư vấn nên hướng thiện một chút. Vuốt mặt phải nể mũi. Thái độ bất cần, muốn làm vua một cõi áp dụng bên ngòai chứ ai lại áp lên gia đình của bản thân . Hy sinh một chút tình cảm của bản thân để gia đình êm ấm, hòa thuận ko phải là điều tệ đúng ko. Làm được như thế mới là bản lĩnh . Đó là điều quyến rũ nhất của đàn ông. Muốn chinh phục vẻ đẹp tâm hồn gái, ta phải thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn của bản thân. Hết chuyện.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú Li được cái to còi, tư vấn nên hướng thiện một chút. Vuốt mặt phải nể mũi. Thái độ bất cần, muốn làm vua một cõi áp dụng bên ngòai chứ ai lại áp lên gia đình của bản thân . Hy sinh một chút tình cảm của bản thân để gia đình êm ấm, hòa thuận ko phải là điều tệ đúng ko. Làm được như thế mới là bản lĩnh . Đó là điều quyến rũ nhất của đàn ông. Muốn chinh phục vẻ đẹp tâm hồn gái, ta phải thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn của bản thân. Hết chuyện.
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    1. chú mới 22 tuổi, còn các cụ nhà chú ít ra thì cũng gấp đôi tuổi chú, cách nhìn nhận con người có những cái chú ko thể bằng đâu. Kinh nghiệm mà.

    2. chả đọc nhiều đọc đến cái đoạn chú nói bỏ học thì anh chỉ muốn "cho chú vài cái đạp", cho chú vào viện luôn, khỏi phải đi học, chứ ở đó mà lăn tăn, :)

    3. một nửa phù hợp, một nửa đích thực cái khỉ gió, thế trước khi quen và yêu nó chú có chết không hay sống vui vẻ bình thường.

    Chốt 1 câu: thanh niên bây h manh động thế, sợ!
  9. herohieu

    herohieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Người xưa nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, em vốn chả phải anh hùng, đương nhiên ko qua đc rồi :((

    Em đã nói với cáo rằng, anh đi rồi anh lại về với em, anh có sự nghiệp rồi thì chẳng còn ai ngăn cản được chúng mình cả...

    Cáo nói với em, cáo ko thể đợi em được 6 tháng nữa, cáo sắp ra trường và sẽ đi làm, ko còn thời gian chat chit như ngày xưa. Và cáo rất lo lắng chuyện sau này, liệu rằng obz có thay đổi ý định khi em về nước ko. Cáo rất buồn, nhưng cáo ko thể đợi chờ 1 tình yêu mà dường như nó không mang lại kết quả...

    Thực tế mà nói, vệ tinh, ruồi muỗi theo cáo rất là nhiều, vậy nên thời gian yêu xa cáo ở nhà đợi em, ko dám ra ngoài cũng chỉ vì muốn cho em đỡ lo và đơn giản, cáo chỉ muốn được nhìn thấy em hằng ngày... Nhưng các bác cứ thử tưởng tượng cáo em ở nhà nửa năm trời mà ko đi đâu làm gì, chỉ đợi chờ e, rồi đến khi e về, đoàn tụ chưa được bao lâu, lại xa nhau tiếp... lại tiếp tục cái viễn cảnh ấy... Héo hon, gày mòn... Con gái có thì mà, cũng biết lo lắng cho tương lai chứ...

    Vậy em đang tự hỏi e nên trở thành đại hiệp theo nữ tử bỏ gia đình trốn đi thật xa hay là trở thành một người con hiếu thảo sẵn sàng đá đít gái gú nghe lời bố mẹ, thầy u là vĩnh cửu ???
  10. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chú suy nghĩ con trẻ như vậy sao làm nổi chỗ dựa cho em nó? Cái mà nghĩ cho gái nhất đó là làm cho em nó cười, chứ không phải là ủ sầu thương gái này nọ.

    Nó nghĩ mà càng thất vọng vì tình cảm của mình dành cho thằng yếu đuối như chú. Yêu thương gái đôi khi phải cho nó đi qua các cung bậc cảm xúc, về thường xuyên hơn chút cũng là 1 cái hay.

Chia sẻ trang này