1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Cần tư vấn] Gia đình phản đối, cáo đòi chia tay, tình yêu bế tắc...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi herohieu, 03/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He. Lâu lâu quay lại hóng thì thấy vẫn những câu hỏi ấy nhưng tính mới mẻ ko bao giờ hết nhờ.

    Đọc đến đoạn "dự định bỏ nhà, dắt người yêu đi thật xa" làm anh cười vật ra ghế. Chết mất thôi. Từ lúc sinh ra đến giờ chú vẫn phải ngửa tay xin tiền, cơm nuôi 3 bữa, nghề ngỗng chả có; ngày ngày đến trường ngồi trong 4 bức tường, kinh nghiệm sống bằng không. Thế mà chả có suy nghĩ lấy 1 tí mà cứ thế bật tanh tách ông bà già. Kể mà như anh thì anh đá đít cho chúng mày thử sống với nhau 3 tháng xem sống nổi ko. Lúc đó nỗi lo cơm áo gạo tiền nó thường trực trên đầu, ngày ngay hít không khí thì tiêu hóa thế nào nổi tình yêu, khéo sau 4 tuần hết tiền lại mò về nhà xin mớm cơm thì cả đời ko cất đầu lên nổi. Hehe

    Anh bảo, nếu muốn có niềm tin của bố mẹ thì trước hết chú chứng tỏ quyết tâm của mình theo cách của người trưởng thành đi. Nói chuyện một cách nghiêm túc với bố mẹ và làm theo cách của người lớn. Có 2 cách như này:

    - Một là: Cùng bàn bạc với người yêu để lo cho tương lai. Bản thân quyết tâm học thật tốt, chuyên cần, một mặt tìm hiểu cuộc sống nó ra sao mà đương đầu, mà cũng cho bố mẹ thấy cái chất người lớn, có tinh thần trách nhiệm của chú.
    - Hai là: Vừa học vừa làm đi. Học vẫn phải đảm bảo mà làm vừa lấy kinh nghiệm vừa có thêm tiền để có cái mà show cho ông bà già thấy.

    Theo cách này sẽ mất thời gian vài năm. Nhưng khi chú tốt nghiệp xong sẽ thừa sức đi làm, cưới vợ, lo cho gia đình. Khi đó anh đảm bảo chú đã đủ chín chắn trong suy nghĩ mà đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Nếu lúc đó bố mẹ tiếp tục phản đối thì anh ủng hộ chú tạm thời nhẫn nhịn mà quyết tâm cưới vợ ra ở riêng trước. Lúc nào sinh em bé thì cứ đường hoàng bế về thăm bố mẹ, tranh thủ cả ủng hộ của họ hàng anh em. Chắc chắn bố mẹ thương con cháu sẽ chấp nhận thôi. Nhớ là tuyệt đối ko được nóng giận mà bật lại ông bà già như thằng trẻ con. Và cách này cũng là liều thuốc thử cho tình yêu lung linh 7 sắc cầu vồng hiện tại của chú nữa.

    Còn một lựa chọn khác, cách rất trẻ con, hiệu quả cao trong thời gian ngắn nhưng để lại di chứng lâu dài. Anh đưa luôn cho chú 1 minh chứng sống về thằng cu cháu họ của anh (gọi là cháu nhưng kém anh có vài tuổi thôi). Thằng này bình thương ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng. Thế mà ko hiểu sao lúc nó học xa nhà, lại quen một bà chị đã có 1 đời chồng và 2 đứa con. Nó yêu như bị bỏ bùa luôn, cũng bỏ bê học hành đi làm thêm, quyết tâm cưới. Cả họ phản đối luôn chú ạ. Thế là thằng này nhịn ăn liên tục 3 ngày, gần 72 giờ. Ông bà già sợ vãi lái, cho cưới luôn, cho luôn cả miếng đất làm nhà. Bây giờ 2 vợ chồng vẫn sống với nhau, nhà cửa thì rách bươm, chả có đồ đạc gì, thằng cu cháu gày nhom nhưng mà có vẻ vẫn rất hạnh phúc, chỉ có điều họ hàng tuyên bố ko nhận dâu! Anh chả hiểu được với nó thế là sướng hay là khổ nữa. Chỉ kể ra để chú tham khảo thôi.
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Có vài điều anh nói nốt cho chú thông tư tưởng :

    == DÙ chú chưa đi làm, đang còn học dở bằng thạc sỹ, được bố mẹ chu cấp cho từ A đến Z ... Nhưng nó không có nghĩa là chú đang ăn bám, đang phải ngửa tay xin tiền. Việc chu cấp cho chú là do bố mẹ chú tự nguyện. Tự nguyện trên cơ sở trách nhiệm và tình thương máu mủ ruột thịt. Giờ nếu bố mẹ chú cắt đứt mọi khoản viện trợ, chú vẫn hoàn toàn có thể sống một cách ngon lành, đàng hoàng vì chú có tri thức, có chất xám, có sức khỏe. Điều đó có nghĩa là chú không hề lệ thuộc vào bố mẹ.

    == Chú yêu em CÁO. Đó là 1 tình cảm chính đáng cần được nuôi dưỡng, giữ gìn. Việc cản trở, ngăn cấm của các cụ là hoàn toàn vô lý. Chú nên cương quyết thể hiện rõ ràng quan điểm với các cụ rằng : Con đã lớn, con không ngửa tay xin tiền bố mẹ, cũng không phải là thằng vô tích sự. rời gia đình ra là chết đói. Con yêu em CÁO, đó là 1 tình cảm chính đáng. Còn việc sau này có cưới nhau không thì nó là chuyện khác. Đã đến lúc bố mẹ cần phải tôn trọng cảm nhận, quan điểm và tình cảm riêng của con. Con không ăn bám, không phai là thằng vô tích sự. Con cần được tôn trọng. Bố mẹ không có quyền ngăn cấm con yêu em CÁO. Nếu bố mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm riêng của con, con sẽ nghỉ học, ra ở riêng. Còn nếu bố mẹ chấp nhận chuyện tình cảm cá nhân của con thì con vẫn sẽ tiếp tục học nốt bằng thạc sỹ. Bố mẹ muốn con bỏ học hay muốn con học tiếp. Trước khi trả lời câu hỏi đó con xin nhắc lại : bố mẹ có quyền lựa chọn, ko có quyền ngăn cấm hay áp đặt.

    == Cái gì có lý thì cần phải biết cách đưa ra lập luận thuyết phục, cứng rắn. Có như thế bố mẹ chú mới cảm nhận được sự trưởng thành thực sự của chú và nể nang, tôn trọng quan điểm của chú hơn. Thêm nữa, khi biết chú dám nói ra những điều như vậy, em CÁO sẽ khâm phục và tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của 2 đứa.

    Còn nếu chú nhẫn nhịn, không dám trình bày thẳng thắn quan điểm với các cụ thì kịch bản tương lai sẽ là :
    == Về phía các cụ : luôn coi chú là 1 thằng trẻ con vì chẳng bao giờ chú dám bày tỏ quan điểm 1 cách cứng rắn. Các cụ luôn cho rằng mình có quyền áp đặt và mình muốn thế nào là thằng con sẽ phải làm như vậy.
    == Về phía chú : chắc chắn chú sẽ có thêm cái bằng thạc sỹ, sau đó được nhận thêm danh hiệu : con ngoan trò giỏi, Quả thật chú có nhiều cái "mác", cái "nhãn" rất đáng nể đấy.!!
    == Về phía CÁO : CÁO sẽ nghĩ : thằng cha này chỉ biết nghe lời các cụ, không có tý chính kiến, ko dám bảo vệ tình cảm chính đáng, ko dám lên tiếng bảo vệ mình ... Mình đã hy sinh, giữ gìn rất nhiều thứ nhưng sao mệt mỏi quá, liệu có nhất thiết cứ phải khổ sở chờ đợi thế này không.... Sau này cưới nhau, chẳng may xảy ra xích mích với bố mẹ chồng chắc mình lại phải chịu ấm ức đây. CUộc sống mà cứ phải nhẫn nhịn, chịu đựng như thế thì thà cưới thằng khác cho xong. Quanh mình thiếu gì zai ngon.

    Sau đó vài tháng thì chú lên đây lập topic : Con gái nồng nhiệt nhưng cũng có lúc lạnh nhạt hững hờ . Các cao nhân cho xin ý kiến, em đang rối quá ... Và kết quả thế nào thì chú xem ở đây nhé : http://ttvnol.com/tvty/1000439

    Lời cuối anh dành tặng chú : Hãy sống sao cho xứng đáng là 1 thằng đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất. Nam nhi chí tại bốn phương.!!
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có tẹo mà các chú cứ vẻ vời cho lắm vào, đầu đuôi đảo ngược hết cả

    - Về ông bà cụ:
    Anh phê bình nghiêm khắc các tư tưởng bố đời, cho rằng ta đủ lông đủ cách để tự quyết định chuyện tình cảm.
    Có thể là các chú có cơ sở để ảo tưởng rằng, đủ khả năng, đủ thông minh, đủ tất tần tật các thứ mà các chú gọi là "cần" để tự do bay nhảy.. Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng, đơn giản vì nó chưa có ở thực tế

    Từ lúc bi bô cho tới răng rụng thở dốc chào vĩnh biệt cuộc sống đáng yêu này, ko có ai thương yêu các chú bằng chính cha mẹ của mình đâu. Chẳng qua các chú chưa đủ trình để hiểu những điều mà họ muốn truyền đạt, chưa đủ khôn để cảm nhận được tình yêu thương.. là kết quả của sự lo lắng, hi sinh, yêu thương vô bờ bến.. từ lời nói tới hành động của các cụ, ko một ai lý giải được, ko ai hiểu được ngoài 2 ông bà ngày đêm trằn trọc vì thằng con bất hiếu

    Đừng có vỗ ngực rằng "em năm nay đã 22t rồi" dù rằng chú có 50-60 tuổi đi nữa, có thành công như bill gate đi nữa, trong mắt ông bà cụ, các chú chỉ là thằng nhóc bé bỏng đáng yêu mà thôi; vẫn dõi theo các chú từng bữa cơm có vừa miệng ko, ngủ có ngon giấc ko.. Là một kẻ đầy tớ mãi mãi trung thành cho tới khi các cụ nhắm mắt

    Có là gà, giỏi lắm là đại bàng thôi. Vỗ ngực như thế, a cho là thằng bố đời. Hãm nhất là tỏ ra bố đời với kẻ sinh thành
    Các chú có thông minh đến đâu, có giỏi đến đâu đi nữa, cái tình người, tấm lòng hiếu thảo ko có được thì a thấy rất là tội nghiệp cho các chú, mãi mãi các chú ko bao giờ cảm nhận được sự yêu thương nào đích thực đâu. Sự thông minh, giỏi giang đó chỉ được bao bọc bởi lớp vỏ ảo tưởng ngu ngốc mà thôi



    Rút lại, với ông bà cụ chỉ cần 1 câu: Ba Mẹ cứ để con tự do đi, con biết là chưa đủ lớn để yêu đương nhưng đó là tình cảm của con. Ko chừng con yêu vài hôm lại chán thôi, ba mẹ cứ yên tâm, chủ yếu là con phải lấy bằng thạc sĩ rồi mới tính tiếp
    Dù có lo lắng thế nào đi nữa, các chú nói ra đc câu này thì ít nhiều, các cụ sẽ yên lòng. Từ bây giờ thì cứ lẳng lặng mà yêu, tuyệt đối ko đc cãi nhau với các cụ về yêu đương nữa. Bởi vì nó ko đáng để bàn tới trong cuộc sống gia đình, nó mang tính chất cá nhân


    - Về gái:
    Có yêu thương, hay hợp với nhau như thế nào đi nữa, đó chỉ là tình yêu trai gái. Mà bản chất của con đực là ko chung thủy, nay có thể yêu đứa này, mai yêu đứa khác..
    Với gái này, có thể là "mãi mãi" nhưng thời gian sau, chú lại "mãi mãi" với 1 đứa khác
    Bản năng tiến hóa trong người chú nó tồn tại, ko chỉ về gái này, miễn là bị từ chối, bị bác bỏ là tự nhiên chú sẽ bảo vệ gái mà chú yêu thương.. Thế nên vấn đề cần giải quyết ko nằm ở gái, mà là ở bản thân của chú

    Cứ bảo với gái thế này: sự nghiệp là cao cả, tình yêu của em cũng như vậy, a phải giữ cả 2. Về Ba Mẹ thì em cứ yên tâm, anh lấy bằng thạc sĩ xong thì tự nhiên Ba Mẹ sẽ hiểu được anh là người thế nào thôi, sẽ hiểu đc tình cảm của em dành cho a, lúc đó ko cần phải làm gì thì Ba Mẹ cũng sẽ đồng ý cho mình đến với nhau




    Chuyện đơn giản như thế thôi mà cứ viết bôi xanh bôi đỏ, hoa cả mắt @-)
  4. herohieu

    herohieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Bác Mr.Li làm em ngưỡng mộ hết sức, em biết em phải làm gì rồi, xin đa tạ >:D<
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em mấy hôm nay k theo thời sự nên ca này thôi, mạn phép làm câu chào hỏi coi như lấy bài vậy [:D]
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ top cảm ơn rối rít, a làm lạ nên có đọc qua bài chú li xem thế nào.. Ko khéo chú này dạy hư bọn trẻ mất

    1 thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chí tại 4 phương gì đấy mà như chú nói, ko phải là việc gống cổ lên cải lý với ông bà bô. Mà cái chú li cần học là phải biết kính trên nhường dưới, biết kính trọng kẻ cưu mang mình.

    Mọi lý lẽ tồn tại trong cs này chỉ mang tính tương đối.
    Cái lý của chú nó có đúng đến đâu cũng chỉ là cái lý, việc gì phải cãi lại với người ko cùng quan điểm?
    Việc làm thiếu tư duy như vậy mà cũng bày cho bọn trẻ, sợ chú này thật!

    Xã hội này chưa loạn, vẫn có tôn ti trật tự mà sao các chú vội vàng quá vậy? Vì 1 đứa con gái mà hăm dọa với bố mẹ đòi bỏ học, ra ở riêng, thuyết giảng 1 loạt về quyền hạn của bố mẹ được phép và ko được phép với con cái nữa chứ.. hãm thật

    Em cáo nào sẽ khâm phục, tin tưởng tuyệt đối vào thằng như vậy?
    Hay là dăm ba hôm, nó lại phun cho vào mặt "bố ****** mà mày còn ko tôn trọng, thì tao là cái thá gì?"

    Nhục lắm các chú ạ!
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em đặc biệt thích mấy câu đo đỏ. :D
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    nghe mấy dòng "đầu đội trời chân đạp đất" của ông li lí gì ở trên mà thấy hãm, , ,
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chuyên viên Sữa lỗi - đây rồi :P, ôi bác Phịch ;))
  10. tuoitretaicao1993

    tuoitretaicao1993 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác goivotinh vô thớt của em giúp em vs >:) bác đẹp trai ghê=))
    Còn chủ thớt dắt em nó cao chạy xa bay đi=))
    Mấy năm sau đem sản phẩm về thế là OK=))

Chia sẻ trang này