1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn giúp, Bạn gái đột ngột bỏ nhà ra nước ngoài?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lhhung, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lhhung

    lhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình có cô bạn gái học năm thứ 4 đại học, đột ngột bỏ đi nước ngoài, bố mẹ cô ấy cũng không hay biết, trước khi đi cô ấy nói với mình "anh hãy quên em đi, đừng lo lắng cho em", cô ấy nói cô ấy sang thì những người bạn mà cô ấy quen qua mạng sẽ giúp, cô ấy bỏ lại tất cả do 1 phút tực giận với bố mẹ, bỏ gia đình, bạn bè, sự nghiệp và mình lại. Cái đáng sợ là cô ấy làm passport và visa lúc nào không ai hay biết, em là người yêu cô ấy cũng bất ngờ. Cô ấy nói người giúp cô ấy rất tốt, giàu có, hứa giúp cô ấy học và làm việc bên đó, nhưng trên đời mình không tin có gì dễ dàng đến thế. Mình rất yêu cô ấy, muốn sang đó tìm cách khuyên cô ấy về. nhưng nếu mình đi sang tìm cô ấy thì bố mẹ mình chắc chắn sẽ phản đối, mình cũng đang học năm cuối rất bận, nhưng ngay giây phút này, mình rất lo cho cô ấy, mình nên làm thế nào? Nếu tên hứa giúp cô ấy là lừa đảo thì sao?
  2. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Nếu yêu nó thì bắt nó về ko yêu thì kiếm con khác .Suy nghĩ chi cho mệt .End
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chú là người yêu mà em nó làm vậy với chú tức là em nó cũng éo coi chú ra gì!
    Chú kể sơ xài quá nên cũng ko rõ chú với em đó tình cảm sâu đậm thế nào? Nhưng mà ngay cả đến gia đình nó cũng éo cần thì người yêu như chú ( vẫn là người dưng ) nó cũng đếch quan tâm là phải rồi!
    Cơ bản là không nắm rõ dc nguyên nhân cụ thể nên không biết nói sao, nhưng suy nghĩ trực quan là: 1 đứa con gái học năm cuồi dh mà bỏ nhà, bỏ người yêu âm thầm sang nước ngoài thì cũng....
    Mà nói thật chuỵen của chú ảo lắm!
  4. lhhung

    lhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các anh thông cảm, em không biết diễn đạt, nhưng trước ngày cô ấy bỏ đi, bọn em vẫn bình thường, nhưng cô ấy có nói vu vơ "nếu không có em bên cạnh anh đừng buồn nhé", còn đâu tình cảm bọn em rất tốt, em và cô ấy đã hẹn là cả hai học xong thì tổ chức luôn, (em và cô ấy bằng tuổi) em thì ở Hà Nội, cô ấy ở Hà Nam, tuy gia đình bên em không có gì dám nói là vip nhưng cũng có thể nói là khá (cả về hoàn cảnh và nề nếp) bản thân thì em cũng thấy mình ngoan, học khá, cũng dễ nhìn, chỉ duy tính em thì có phần trẻ con 1 tí. Bố mẹ cô ấy ban đầu chưa biết em nên cũng phản đối, nhưng sau biết rồi thì không nói nữa. Hôm biết tin cô ấy bỏ đi, em đến nhà cô ấy, em có xem lại 1 đoạn chat trên máy tính cô ấy thì cô ấy có nói ( vs người bạn nước ngoài) rằng cô ấy ghét bố mẹ, ghét cuộc sống thế này, em cũng không hiểu vì sao nữa. Mẹ cô ấy kể mấy tháng trước thấy kết quả học tập của cô ấy xuống rõ, nên cắt hết internet, di động, cấm yêu em luôn, nhưng thực tế em không thấy mình làm gì mà để cô ấy học kém cả nên vẫn yêu bình thường, lúc nào bố mẹ lên thì em tránh đi thôi. Ảo nhưng thật 100% anh ạ. Cái em rất lo không phải cô ấy có yêu em không, mà cô ấy toàn chat vs những người TQ, em cũng không hiểu sao cô ấy quen nhiều thế, ứng dụng QQ ấy các anh ạ. Mà bọn TQ thì các anh biết rồi đấy, nó hứa giúp cô ấy chỗ ăn ở, học lại đh bên đó, rồi tìm việc luôn, các anh nghĩ chỉ quen qua mạng mà có ai tốt thế không....
  5. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chú kể nghe giống chuyện cổ tích quá.

    Con bé này có vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Làm visa hay passport k khó, vấn đề là nó nung nấu ý định từ lâu rồi. Nếu còn liên lạc thì để bố mẹ nó nc giải quyết mâu thuẫn.

    Chuyện này có mùi tội phạm, anh chả biết tư vấn thế nào thêm vì anh không phải công an.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, quên anh tính nói giờ chú giúp gia đình em nó thì cũng là cái tốt nhưng nếu em nó có trở về thì chú cũng tạch em nó đi là vừa
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cậu lạ nhỉ, có thể nó chả liên quan j đến tình yêu, chắc có uẩn khúc j đó khác. Gia đình cô ấy ko hay biết chút j thật ko? hay họ cũng giấu cậu? Nếu thật sự muốn biết thì hãy điều tra, không thì thôi, biết là đau, nhưng có những cái cũng chẳng nên biết làm j cho nó mệt người thêm. :)
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Gia đình còn rũ bỏ, thì cậu là cái gì. Nên quên dần đi để còn tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp và kiếm đứa khác.
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ối, lúc đầu tưởng ẻm đi Tây nên giật mình, hóng đọc, hóa ra cán có cái biên giới TQ thôi, chả khác gì ở lục tỉnh nam bộ cán biên giới qua làm gái cho chủ chứa Khmer. Em ấy quyết định đúng hay sai thì em ấy tự chịu. Em ấy có quyền rời bỏ gia đình, nhưng đấy là vì đủ lông đủ cánh, chứ cái hạng vì tức giận này nọ làm mình làm mẩy rồi bỏ đi mấy chục cây số sang nước bạn thì trẻ con lắm, cho chết. Tưởng tự thân mình bỏ đi được, ai ngờ là có đứa vớ va vớ vẩn nào đấy hứa sẽ cưu mang nên dựa dẫm vào nó. Hạng này có cứu về cũng chả ai có sức cho nó dựa dẫm cả đời, lại suốt ngày phải chiều ý nó, không thì nó lại điên lên rồi bỏ đi.
  9. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em cũng shocked wa' cơ... Đỡ thế nào được, giải tán cho lành bác ạ , em đoán ko nhầm thì 1 time nữa nàng sẽ way về với thân tàn ma zại, khả năng bám víu bác là rất cao :)) ... thể loại này ko trông chờ gì đc đâu, năm cuối rồi lo học hành với lại kiếm gái nhà lành ngoan ngoãn mà lo chuyện lâu dài dần đi là vừa.... bác là zai HN lại con nhà tử tế ngon lành thiếu gì gái, hehe dính vào em này chỉ có "trái đắng" thôi :D
  10. lhhung

    lhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn điều này không là bao giờ xảy ra, dù cô ấy bỏ đi như thế mình cũng mong cô ấy sẽ gặp được hạnh phúc, ai biết có khi thằng TQ kia là người tốt đang cần tìm vợ cũng nên. Như các anh ở trên nói, chuyện của mình nghe rất ảo và cổ tích, mình cũng mong nó là cổ tích thật, vì kết thúc bao giờ cũng đẹp hết:(

Chia sẻ trang này