1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn giúp, Bạn gái đột ngột bỏ nhà ra nước ngoài?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lhhung, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Việc cô ấy với gia đình, gia đình với cô ấy thế nào mình không biết và không nhận xét được đâu ạ! Giờ mình chỉ nói cô ấy và bạn thôi.

    Nhìn xem bạn nhìn nhận sự việc nó thế nào nhé: "đột ngột bỏ đi nước ngoài", "do một phút tức giận với bố mẹ", "nếu tên hứa giúp cô ấy là lừa đảo thì sao?" Thực ra mọi việc cô ấy làm có bột phát không, có nông cạn và không đáng chút nào so với “gia đình, bạn bè, sự nghiệp” mà cô ấy bỏ lại không?

    Cô ấy không vì một phút nông nổi mà bỏ đi đâu. Tình cảm gia đình đâu phải một phút giận mà làm vậy được. Hỏi bạn nhé: Con cái vì một phút tức giận mà bỏ nhà thì bạn có cho là hư nết không? Bạn gái bạn, nhỏ trong suy nghĩ thì không phải nhỏ, lớn trong tự lập cũng chưa phải là lớn. Rời xa cha mẹ trong khi đang học – chưa đi làm đâu có bảo làm là làm ngay được. Cô ấy chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, chuẩn bị tâm lý cho bạn bằng mấy câu bóng gió xa xôi rồi đấy. Cũng nghĩ ngợi chán chê đủ cả, kín kẽ đến độ bạn là người yêu cũng chẳng hay biết, đến lúc sau cùng, nói sao thì bạn biết vậy. Cô ấy không hành động bột phát đâu. Âm thầm làm, âm thầm nghĩ ngần đấy thứ thì trẻ dại, bồng bột gì.

    Nhìn những điều này: gia đình, bạn bè, sự nghiệp; người rất tốt, giàu có, những lời hứa giúp đỡ học và làm việc... Cô bạn của bạn có nghĩ đến một gia đình hạnh phúc không? Cô ấy có nghĩ đến gia đình hiện tại có bố mẹ, gia đình riêng của cô ấy? Có nghĩ đến bè bạn, sự nghiệp? Hẳn là có rồi. Cô ấy có lo người ta lừa mình không? Có chứ, lo sợ sự an toàn bản thân là một nhu cầu ở bất cứ ai. Mình chỉ biết qua những gì bạn kể thôi, và thấy là những thứ mà bạn kể là “bỏ lại” ấy, không phải là cô bạn ấy vứt đi đâu. Chỉ là cô ấy không hài lòng với cái hiện tại đó, cô ấy đi tìm bạn bè tốt hơn, sự nghiệp tốt hơn, và gia đình cô ấy, trong mong muốn, hẳn là sẽ tốt hơn. Mong ước đó chỉ được thực hiện ở một nơi cô ấy cho là tốt hơn, nơi đó không phải ở đây, và không có bạn.

    Nói vậy bạn đừng buồn nhé, bạn đứng bên lề cuộc sống của cô ấy từ đầu rồi. Trí tưởng tượng của mình không nghĩ ra điều gì khác thay vào những suy nghĩ trên được. Cô ấy ốm ư, hay là có việc gì mờ ám ở đây? Chịu. Ngày đi học, có một cô bạn cùng lớp tớ không hoà đồng lắm. Sau này tớ mới biết cô ấy chọn lọc bạn bè theo điểm số và địa điểm sống. Có những người họ nghĩ khác mình lắm bạn ạ. Như cô bạn tớ, đó là một trong những cách để cô ấy đạt những thứ cô ấy cho là cần.

    Mọi chuyện cô ấy tạo ra nhanh chóng, và đơn giản đến khó tin, cho nên nhiều người nói nó ảo quá. Nhưng cái gì là sự thật mà diễn ra rồi, thì có ngoài tưởng tượng của mình thì cố mà tin. Có thấy vô lý, nghĩ rồi vẫn vô lý thì vẫn phải công nhận có cái sự thật như thế. Có chăng là mình không biết những phức tạp ở bên trong câu chuyện.

    Giờ lo cho bạn ấy. Cô ấy không có nhu cầu tâm sự với bạn từ đầu rồi, cho nên chẳng phải lo cho cô ấy đâu. Bạn có thể hỏi thăm qua gia đình cô ấy, liên lạc với cô ấy qua kênh thông tin nào mà bạn có. Bạn bè thường thường không phải yêu cũng còn đối đãi với nhau như vậy được. Dù sao cô ấy cũng mới xa nhà, dù cho đó là điều cô ấy lựa chọn, cũng không tránh khỏi những điều phải chịu khó trong lúc này, đừng căn vặn, khuyên nhủ gì. Chỉ quan tâm thăm hỏi thôi. Mong là sau này bạn hiểu ra chuyện, nếu có như tớ dự ở trên thì cũng đừng vì thế mà buồn. Mỗi người có sự lựa chọn cuộc sống khác nhau.
  2. lhhung

    lhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì những lời rất tâm huyết, mình cũng đã xác định là phải cắt đứt tình cảm vs cô ấy rồi, vẫn có thể là bạn bè mà, đặt giả thiết bây h cô ấy bị lừa rồi bán thật, khả năng này rất cao, thì cô ấy vẫn đáng thương mà bạn, ai chả có những mong muốn cuộc sống của mình tốt hơn, chỉ là chọn đúng cách hay không thôi. Còn xét trên đạo đức người phụ nữ thì mình công nhận như vậy là rất hư rồi. Còn mình buồn thì bây h mình nghĩ lại cũng là cảm xúc tự nhiên thui, điều mình hy vọng giờ là thất vọng, không có gì quá đáng hihi. Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều. :-bd
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Mình không đánh giá cô bạn ấy hư. Mình chỉ nói mọi việc cô ấy đi nước ngoài không đơn giản là vì phút tức giận bố mẹ. Đó chỉ là bề ngoài đơn giản của câu chuyện thôi.

    Những gì mà bạn lo nghĩ cho cô ấy, bố mẹ cô ấy không lo nghĩ hay sao? Và cô ấy cũng nghĩ cho bố mẹ mình trong thời điểm này chứ! Cô ấy chuẩn bị tinh thần cho bạn bằng những câu bóng gió, chẳng lẽ thờ ơ với bố mẹ? Sau bản thân, thường là bố mẹ biết những bí mật của mình. Cô ấy và bố mẹ cô ấy chia sẻ những gì, bạn không biết và mình cũng không biết.

    Cắt đứt ngay thì cũng không cần phải vậy. Để mọi việc "theo cảm xúc tự nhiên" và làm những việc thông thường người ta vẫn làm. Trên box này có một câu rất hay gặp: "Bác chuẩn bị tinh thần đi là vừa". [r24)]
  4. lhhung

    lhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói có lý, nhưng bây h mọi chuyện đã qua cũng không cần phải biết thêm nhiều nữa, và mình cũng không muốn biết, cái gì đã là quá khứ thì cứ để nó trôi đi, mình chỉ giữ lại những hồi ức đẹp thôi:)>-
  5. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cô ấy đã chuẩn bị cho việc này từ lâu rồi, kể cả việc tìm những người quen qua chát để thực hiện ý định của cô ấy. Nếu là quen ngẫu nhiên tình cờ thì hiếm khi người ta lại toàn chat với bạn TQ và sử dụng QQ vì hình như chỉ có TQ là phổ biến ứng dụng này. Nói chung là từ lâu rồi bạn đã bị gạt ra khỏi lập trình của cô ấy.

Chia sẻ trang này