1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn kua cáo cùng công ty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVD2004, 07/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn kua cáo cùng công ty

    Cáo mới vào làm chỗ em, lúc đầu em chỉ thấy cáo có vẻ xinh xinh, đang âm thầm tìm hiểu. Được vài ngày thì cáo bật đèn xanh cho em liên tục (như rủ em ăn trưa, sms, kể chuyện được giới thiệu anh này anh nọ ..). Mấy ngày trước tết, tụi em thỉnh thoảng vẫn SMS cho nhau, lúc này em thấy có vẻ cáo ko hợp mình lắm, cũng ngại cùng công ty nên định thôi, chỉ SMS chúc tết qua loa rồi nghỉ. Mấy ngày 1-2-3 Tết cũng ko ai nhắn tin j cả. Thế nhưng mùng 4 tết cáo lại nhắn tin cho em, lúc này trời lạnh, cũng ko có gì làm, cũng nghĩ mới quen thôi cứ tìm hiểu tiếp , Thế là em và cáo cứ SMS và yahoo cả tối ( ban ngày làm cùng nhau rồi nên cứ tối đến là lại chém gió, chém bão cùng nhau ). Thời gian này cả 2 bắt đầu thân nhau hơn, cứ tối đến là lại chém gió cùng nhau đến khuya. Và dần dần em cũng thấy cáo có những điểm hấp dẫn em, em cũng có ý định tiến xa hơn. Rồi em cũng rủ được cáo đi cafe (lần đấy chỉ có 2 người, và em cũng được cáo cho biết đây là lần đầu tiên đi cafe 1 mình với bạn khác giới - chẳng biết đúng ko ) ...

    Mấy hôm nay thì tụi em toàn đi chơi cùng nhau (cùng đám bạn làm cùng công ty ) nên ít nói chuyện riêng cùng nhau hơn (em ngại tụi bạn cùng cơ quan nên chỉ thể hiện như bạn bình thường với cáo)

    Rồi tối nay cáo rủ em ol yahoo chém gió, lúc đó em có chút việc nên hẹn tầm 15p sau em ol. 10p sau cáo SMS em bảo là có anh bạn rủ đi uống nước, em trả lời tùy cáo thôi. Sau khi xong việc em nhắn tin rủ cáo tối mai (8/3) đi chơi và cáo đồng ý. Tầm 10h, thấy trời mưa, em thử gọi cho cáo (để thăm dò tình hình ) thì thấy điện thoại ko liên lạc được. Thế là em kệ luôn. rồi 10h30 cáo nt bảo đã về, rủ em ol kể chuyện, rồi em cũng ol, nói chuyện một lúc chẳng thấy gì đặc biệt , ngoài chuyện cáo rủ em về nhà ăn mừng 8-3 cùng anh chị (rủ một mình nên em thấy ngại, chưa chính thức là gì mà, với lại em cũng đang muốn tìm hiểu thêm nên cuối cùng cả 2 thống nhất đi chơi riêng )

    Vài nét về em và cáo :
    Em vẫn còn rất gà trong mấy chuyện tình cảm (trước đây toàn internet với games online, chẳng đi chơi mấy), lại còn hay thích suy nghĩ. (hiện giờ vẫn chưa xác định là có nên tiến tiếp hay thôi), thấy mình vẫn chưa hiểu nhiều về cáo
    Cáo thì em cảm nhận là chưa thật sự yêu ai bao giờ (chắc trước cũng có thích nhưng k thành), một số vấn đề vẫn còn suy nghĩ đơn giản dù cáo SN 87 (có thể do được bố mẹ quan tâm, chiều từ nhỏ) nhưng biết để ý công việc, sống được lòng mọi người (Những cái này là em cảm nhận qua nói chuyện với cáo, qua cách cáo sống và làm việc ). Tuy nhiên trong chuyện tình cảm em thấy cáo có vẻ vội vàng nên đâm ra em lại suy nghĩ.

    Theo kinh nghệm của các bậc tiền bối đi trước thì cáo là người thế nào, liệu em có nên tiến tiếp ko.

    Tiện thể tối mai đi chơi thì các bác thấy chỗ nào hay tư vấn giúp em cái (em ở Hà Nội nhé), và quà tặng thì nên tặng gì (mới quen như em thì hoa và thiệp liệu có được ko ??)

    Em biết mình còn gà nên mong các bác chém nhẹ tay chút
  2. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hoa, đơn giản cho một sự khởi đầu, còn nếu muốn gây ấn tượng thì tặng quà! Giai đoạn này thì ko nên tặng quà đắt tiền, tầm tầm thôi, nhưng phải đặc biệt, độc đáo.
    Cáo thì cũng chưa có nhiều dữ liệu để kết luận, nhưng cơ bản là 1 ng khá chủ động, nên thường những cáo kiểu này hơi "cáo" một tí đấy, có nhiều bài thử thách, nhưng vì cáo cũng ấn tượng trước rồi nên chú dễ thành công thôi
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7

    Cáo là người như thế nào à ? Là đang thèm thịt gà .
    Khuyên chú một câu là : Chú đang phạm một sai lầm kinh điển . Tán gái làm cùng cũng đồng nghĩa với việc tự rúc đầu vào rọ , tự để cho gái nó trói toàn thân từ trong nhà ra đến ngoài đường .
  4. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn giúp em vụ này với:
    Ko hiểu sao tự nhiên gần đây cả phòng rộ lên như biết em đang kua cáo, rồi khi chát cáo bảo em là mọi người như vậy, cáo ngại, rồi bảo thích là bạn bè, bảo giới thiệu bạn gái cho em.... Liệu có phải cáo đang thử thách em, liệu em có nên bơ cáo 1 thời gian ko, nếu bơ thì tầm bao lâu ....
    Thanks các bác!!
  5. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiêm với các đàn a đi trc chỉ ra ko nên yêu gái cùng chỗ làm cậu ạ, nhưng nếu cậu muốn tự đâm đầu vào tường thì mình cũng có vài lời góp ý.
    Gái bảo ngại vì cả công ty đồn cậu tán e nó thì cậu cứ bơ chuyện đấy đi, bảo a có làm gì đâu, mọi ng trêu cho vui chứ k có ý gì đâu. thích thì có thể bịa chuyện vui vui gì đó mà kể: kiểu a trai cậu ngày xưa cũng như thế, ban đầu k có ý định tán tỉnh chị xxx j đó làm cùng công ty, sau mọi ng trêu n quá đâm ra 2 ng để ý nhau rồi nên vợ thành chồng lúc nào k biết. Để cho nó thấy là chuyện mọi ng trêu k phải việc xấu mà có khi còn là việc tốt.
    Bên cạnh đấy thì vẫn tấn công gái, nghĩ ra chuyện vui mà nói, lảng tránh chuyện mọi ng trên công ty bàn ra tán vào đi, mà cũng đừng có tán tỉnh lộ liễu trên chỗ làm, gái ngại thì cũng hơi khó đấy.
    Nói ít, làm nhiều, mà cũng đừng để tâm gì đến gái nói gì, nó nói ngại với làm bạn bla bla chứ trong lòng nó có khi thích bỏ mother lên đc. Chúc cậu thành công
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chính xác , việc gì phải lơ gái . Trong công ty thì kiềm chế , quan hệ như đồng nghiệp . Còn đâu ngoài công ty , lúc chỉ có hai đứa hay toàn người lạ thì vẫn cứ cưa đục như thường . Chưa xơ múi gì được mà đã tính lơ với bơ . Con nhỏ nó lại cho đi tàu suốt luôn thì đói .
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Ở đời có 3 loại con gái nên tránh, đó là "Con thầy, vợ bạn, và gái công ty"
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Nói chung khi cưa gái cùng công ty cậu chú ý mấy điều sau đêy
    - Tuyệt đối bí mật . Cấm ko có được để cho đứa nào ở công ty ( cho dù thân thiết với cậu ) biết là cậu đang tán nó.
    Nếu ko bí mật (mà như cậu hiện giờ đang rất dở - bị cả công ty biết đang tán con kia) . Hậu quả là :
    + con bé kia sẽ ngại. tâm lý đề phòng lại lên cao.
    + mọi nguời trong công ty bàn tán, xì xào sau lưng cậu những chuyện cậu ko biết
    + ảnh hưởng đến công việc của cậu. Kiểu gì cậu cũng sẽ mất tập trung vì lúc nào cậu cũng gặp nó.
    Và 1 điều nữa, các cụ đã tổng kết ko nên dây vào "gái cơ quan" là có cái lý của nó. Được cũng dở mà không được cũng dở.
    Tóm lại bây giờ là giải pháp cho cậu :
    - Ở công ty thay đổi ngay thái độ với nó. Chỉ coi là đồng nghiệp, chào hỏi xã giao bình thường. Lạnh lùng cũng được. Ko cần thiết phải tỏ ra đong đưa em khác làm gì. Cứ đang hoàng. Sau một thời gian rồi hội công ty cậu cũng sẽ hết bàn tán thôi.
    - Nếu muốn tác nghiệp thì tác nghiệp ở ngoài. thỉnh thoảng sms, gọi điện hỏi thăm.
    Tạm thời cứ thế. bây h mà cứ cố tán mạnh là sẽ ko hay cho cậu đâu.
  9. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ thì em cũng biết ko nên kua gái cùng công ty, chứ nói gì đến làm cùng phòng, nhưng với cáo này thì khác: 1 là Đây là lần đầu em gặp người có ngoại hình lẫn tính cách có nhiều điểm hợp gu với em, 2 là cáo chỉ tạm thời làm cùng phòng em, khả năng chuyển đi rất cao (vì ko phù hợp chuyên môn)
    Từ lúc cáo mới vào công ty em đã có thói quen là hay à ơi, đong đưa (trêu thôi) với tất cả các em làm cùng, vậy nên khi tính chuyện kua cáo này cũng chỉ nghĩ nếu mọi người biết thì chắc cho đây là thanh niên trêu nhau thôi. Nhưng mấy hôm gần đây thấy mọi người có vẻ biết sự thật. (mọi chuyện thì em vẫn bí mật từ trước đến giờ, nên vẫn chưa hiểu được tại sao mọi người lại biết )
    Giờ em đang nghĩ là nên tiếp tục à ơi đong đưa với các em như trước hay là cứ tạo khoảng cách với cáo khi gặp ở công ty, mà cáo em lại thuộc diện thật thà, lại có cô bạn thân làm cùng, ko biết liệu có tâm sự gì với cô bạn đó về chuyện của em ko...Tự nhiên đâm ra chưa biết tính sao?
    Mong các bác tư vấn giúp em!!
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp Cáo kể cho cô bạn thân của cậu cũng ko phải ko xảy ra. Bây thì cậu cứ nên tỏ ra bình thuờng đi. Cũng thôi luôn ko đong đưa à ơi với các em khác nữa . Nhưng vẫn tán Cáo của cậu bằng một cách nào đó bí mật và kín đáo hơn. Như thế sẽ khiến cho Cáo của cậu cảm thấy yên tâm hơn thấy anh chàng tán mình mà vẫn đong đưa "tất cả các em khác " :D

Chia sẻ trang này