1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn kua "gái cơ quan"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVD2004, 04/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh cho là tín hiệu tốt. Cứ thế mà tiến, mà tán là xác định phải đổ mới có động lực ... tán tiếp . Còn mấy chuyện thị phi bên ngoài, kệ, quan trọng là được việc mình, thế thôi.
    Ca này coi như xong, anh nghĩ chẳng khuyên em được gì nữa.
    Chúc em may mắn.
  2. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    "Tình công sở - Gái Công ty mà cty là là nơi làm ăn kinh tế, nên mang nhiều mục đích kinh tế và thực dụng"
    --> Ông này bị nhầm lẫn khái niệm. Người ta đi làm là để kiếm tiền. Nhưng bảo bất kỳ mối tình nào ở công sở cũng là để kiếm tiền hết thì là ko đúng.
    FPT có 10 000 nhân viên đấy. Chẳng lẽ vào đấy thì phải tránh hết gái ở trong đấy à ? Tôi đi làm vài chỗ rồi, chỗ nào cũng thấy những cặp vợ chồng cùng cơ quan, mà sống rất hạnh phúc
    Bây giờ đang tạm thời cùng phòng. Nay mai nó chuyển sang công ty khác thì làm gì còn khái niệm "tình công sở" nữa
  3. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi là có nên nhờ cô bạn thân của cáo làm chân gỗ ko nhỉ
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan
    Chẳng nói tới việc bỏ nhau, mà kể cả sau này có thành, có lấy nhau, nhìn nhau 8 tiếng ở cơ quan + toàn bộ thời gian ăn ngủ nghỉ ở nhà, bác không ngán ngẩm tới mức bỏ nhà đi uống rượu với bạn mới lạ
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Có phải là đồng nghiệp cả đời đâu. Ngày nay, đang làm việc chỗ này, chuyển sang chỗ khác là chuyện rất bình thường. Ko thì mấy công ty săn đầu người như Navigous phá sản hết à
  6. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Lương tháng, quỹ đen nó biết, nó túm, đồng nghiệp nó biết, lịch công tác nó biết, nó quản.
    Tiền đâu, thời gian đâu mà đi nhậu !
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Thế đợi chuyển chỗ rồi hãy xí xớn nhé.
    Mà được cái nhà nước thì ít chuyển lắm
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Giờ có phải thời bao cấp những năm 80 nữa đâu mà cả đời gắn bó với nhà nước. Những người trong cốc này phần lớn thuộc thế hệ 8x. Mà thế hệ này làm cho tư nhân nhiều lắm
    Đợi đến lúc chuyển chỗ rồi thì làm gì còn cái lợi thế "Nhất cự ly, nhì tốc độ" nữa
  9. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    chưa yêu bao giờ =)) <-- bạn đọc truyện cổ tích nhiêu quá rồi thì phải =))
    + e ấy lùi thì ấy phải tiến , ai lại lùi theo
    + chủ động thân với ca 2 cô bạn , mời i an trưa + kéo theo 1 thằng làm cùng , cho nó bắt chuyện với e kia , còn e của cậu thì cậu xử lý
    + đã ôm , nắm tay ròi mà k kiss , cậu đúng là dại +_+ , đã A, B rồi thi fâi,C ngay +_+ k dứt khoát là fai làm lại từ đầu đấy , cái j đã " lỡ " rồi thi về sau cứ thế mà tiến =)) , hôn dc 1 cái rồi thì.. hôn 100 cái dc ngay =))
    + dân văn phòng công việc rất nhàm chán , cho nên các chị e hay mua mấy đồ linh tinh về trang tri ban làm viẹc + phong làm việc cho đỡ chán , nên cậu mua tặng 2 chi e mấy cái chậu cây cảnh xinh xinh , gâu bông hay buom dán vào máy tính, thỉnh thoảng mua keo mút tặng chị e hoặc mời đi xem film :)
  10. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác. Đợt này mải chạy theo dự án nên không có thời gian vào hầu chuyện các bác. Hôm nay vào thấy các bác DVD2004 có cái topic giống hiện trạng của em quá.
    @DVD: Đúng là việc kưa gái cơ quan có nhiều cái hay nhưng cái dở cũng không ít. thành công thì ko sao nhưng ko thành công thì đó quả là một áp lực mà có trường hợp phải chuyển chỗ làm vì điều tiếng của những con người thích buôn chuyện thêu dệt đủ điều( khi đó ta có tiếng nhưng ko có miếng). Tốt nhất nếu làm nên kín kẽ, còn không thì thôi.
    Còn chuyện của em cũng như bác chủ nhà, cùng cơ quan, cũng đi chơi bời, cũng về nhà nhau chơi rồi... Đợt đầu tháng trc cơ quan đi tham quan Cáo còn thể hiện như là ngon rồi cuối năm hoặc sang năm lại được đi ăn cưới. Nhưng đùng một cái Cáo im lặng, ko giải thích, hẹn hò đi uống nước khó hơn lên giời. Đưa đón như trước? Xin lỗi em tự làm được. và không một lời giải thích
    thậm chí khi vừa đi tham quan về, mẹ em đi khám bệnh e bảo cáo đến chơi với mẹ em. cáo còn nói:" em đến mẹ anh lại tưởng em là bạn gái anh thì không hay" em bó tay
    nên theo em bác nên tránh vụ này, đánh bắt xa bờ cho lành

Chia sẻ trang này