1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn làm quen với cáo cùng lớp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vohinh84930, 26/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Kế thứ ba: Mượn Đao Giết Người

    Tôn Tử nói: “Dịch dĩ minh, hữu vị địch. Dẫn hữu sát địch, bất tự xuất lực, chỉ tốn suy diễn”.
    Tôi biết bạn không hiểu rõ câu này có dụng ý gì, mà nếu bạn biết rồi thì tôi cũng tiện không phải giải thích thêm. Đại ý của kế này có nghĩa là: “Nếu chỉ dựa vào sức của mình thì cũng chỉ đạt được một mức độ nào đó thôi, cần biết lợi dụng, dựa dẫm vào điều kiện bên ngoài để đạt được mục đích của mình”.

    Tôi từng nói rằng tán gái là một cuộc đấu trí khốc liệt giữa bạn và gái, cũng có thể xem tán gái là trò chơi, được mất không cần cay cú hoặc ưu sầu. Nhưng không thể xem tình yêu là trò chơi. Tán và Yêu tự bản thân nó đã khác nhau hoàn toàn.

    Trở lại vấn đề chính của ngày hôm nay. Bạn đã từ từ tiếp cận gái mà làm cho gái không kịp đề phòng sau đó lại giở những thủ đoạn tàn độc ra để lấy lòng gái. Từ rủ đi uống nước đến cà phê cà pháo, ngắm mặt trời lặn trên cầu Long Biên, ăn thịt chó ở Nhật Tân… nhưng bạn thấy chưa đủ. Giữa bạn và gái vẫn còn những khoảng cách nhất định.
    Có nhiều lý do để những khoảng cách giữa bạn và gái còn tồn tại, ví dụ như:
    -Mới quen, chưa hiểu lắm về nhau
    -Gái nghĩ “à, thằng gà này có ý gì với mình hay sao mà dạo này đối xử với mình tốt thế?!” và đề phòng bạn.
    -Gái coi những “nỗ lực” của bạn rất là bình thường, chẳng có gì đáng bận tâm cả vì bạn của gái cũng như vậy.
    -…vân vân và vân vân, có 1001 lý do khác nhau để gái và bạn không thể thân thiết hơn hoặc gái nảy sinh tình cảm với bạn hơn.

    Thế thì làm thế nào?

    Tôi lại nhiều lời một chút, bản chất của tình yêu là sự dệt mộng. Bất cứ tình yêu nào cũng bắt đầu bằng một giấc mộng, và kết thúc bằng sự vỡ mộng. Vậy muốn gái có tình cảm với mình, bạn hãy cho gái đi vào giấc mộng thôi là đủ.
    Bất cứ cô gái nào cũng thích một chàng trai tốt bụng, lịch sự, đứng đắn, tài hoa. Vậy bạn muốn gái có thêm tình cảm với mình thì hãy chứng tỏ mình là một người đàn ông có các đức tính đó đi. Tôi không khuyên bạn dối trá, nếu bạn có sẵn những đức tính đó thì tốt, mặt khác nếu bạn không có thì hãy cố làm ra vẻ mình có.

    Thế phải làm thế nào để gái biết ta có những đức tính đó?

    Có quá nhiều cách, hãy tốt bụng với tất cả mọi người xung quanh gái, đặc biệt là mấy con bạn thân của gái bởi chúng là những công cụ truyền tín hiệu tuyệt vời nhất cho bạn. Chúng sẽ kể lại với gái rằng bạn đã nhiệt tình giúp đỡ chúng như thế nào – và thế là bạn ăn điểm.
    Hoặc khi đi với gái, hãy chịu khó cho tiền những người ăn xin, không cần quá nhiều, chỉ vài nghìn là đủ. Để gái thấy rằng trong mắt bạn, vẫn còn chỗ cho những người nghèo khổ hơn. Hoặc mua đồ ủng hộ cụ già, hàng rong vì “anh thấy bác này ngày nào cũng đạp xe qua đây nên mua ủng hộ” hay “thấy cụ ấy chỉ còn một ít hàng, anh mua nốt cho cụ về sớm”. Bạn hãy làm, và hãy nói như nó chính là cuộc sống của bạn vậy. Dĩ nhiên nếu bạn tốt bụng thật như thế thì quá tuyệt rồi.

    Tương tự như vậy, hãy lịch sự. Đừng bao giờ văng tục trước mặt gái hoặc cổ xúy cho gái nếu gái văng tục, khi chẳng may đụng xe hãy là người xin lỗi trước, đi chơi với gái không được dùng điện thoại nhắn tin linh tinh trong lúc trò chuyện…Đứng đắn có nghĩa là khi bạn đi cùng gái mà không quay đầu nhìn ngắm các cô gái khác…
    Bạn có chút tài năng đàn ca sáo nhị, thơ phú văn chương thì thỉnh thoảng tặng gái một vài bài hát, một vài câu thơ, một vài bức tranh vào những dịp lễ như 20.10, 8.3, sinh nhật… Không cần thể hiện quá nhiều, vì tài năng mà thể hiện quá lố sẽ mang tác dụng ngược, gái sẽ nghĩ bạn khoe khoang hoặc bệnh hoạn.

    “Mượn đao giết người” giúp gái hiểu (lầm) hơn về con người bạn và sẽ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực cho bạn. Từ đó dần dần sẽ nảy sinh tình cảm. Đây là một kế phụ trợ khá hay và dễ áp dụng. Dần dần, bạn sẽ trở thành một hòn sỏi trong mắt gái vì bạn hơn hẳn những thằng gà – hạt cát khác ở chỗ bạn đứng đắn, tốt bụng, lịch sự và tài hoa.

    Nhớ: Hãy tỏ ra là một người tốt bụng, lịch sự, đứng đắn, tài hoa không chỉ trong mắt gái mà còn trong mắt những người xung quanh gái.
  2. demon_hunter

    demon_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    a mới gia nhập diễn đàn này, mục đích học hỏi thêm kinh nghiệm từ các cao thủ. Cao thủ thì không thấy, chỉ thấy có mấy chú hỏi những câu chuối vãi. A bảo thật, ko gì dễ hơn là làm quen 1 cô trong lớp. Người ta gặp nhau ngoài đường còn quen dc nữa là...Cái cốt là chú có phong độ như chú mô tả không? Cái đó là cái lâu dài, còn làm quen ban đầu thì vô vùng dễ. Đi qua đi lại nhìn nhìn cười cười là đã quen rồi. Chú có cái tài lẻ gì kiếm cái dịp gì đó biễu diễn trên lớp, gây ấn tượng. Còn kém nữa thì kiếm cái đinh chọc xì bánh xe cô nàng, xong rồi xuất hiện hỏi han...vv và vv...rất nhiều cách. Tán đổ người ta mới đáng nói, còn làm quen, xin số thì mấy chú cần phải tự suy luận mới khá lên dc.

Chia sẻ trang này