1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn: Người giúp mình làm quen lại chính là người mình muốn làm quen...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 01/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn: Người giúp mình làm quen lại chính là người mình muốn làm quen...

    Tình hình đây là 1 vụ khó, có cao thủ nào xử lí được thì giúp em mới...

    Em muốn làm quen với một cô bé lớp bên cạnh, cùng ngành, khóa dưới, nhưng không biết làm cách nào. Em lên forum của trường hỏi, thì có một thằng cùng lớp em ý nó nhận lời giúp em với 1 cái giá nào đó. Em đề nghị đổi = bài tập lớn năm ngoái của em, vì bài đó em làm tốt được điểm cao.

    Nó đưa nick nó cho em và bọn em chat với nhau, thương lượng...
    Em thấy nó có vẻ chần chừ không đưa nick con bé nên em tìm mọi cách thuyết phục nó là bài tập của em điểm cao, em học giỏi, nó sẽ không thiệt, thậm chí còn đưa bảng điểm của em cho nó...

    Rồi nó vẫn chần chừ, em nghi nghi nên tra cái nick của nó trên mạng thì ai ngờ nó chính là con bé mà em muốn làm quen...
    Em lại dốt, không tiếp tục mà lừa lại nó, em lại nói với nó luôn... (lúc đó đang sướng vì làm quen được)...
    Và nó bảo là nó ghét bọn tinh vi... Nó bye bye em luôn và kêu là không bao giờ gặp lại...

    Mà khổ nỗi em có tinh vi đâu cơ chứ, em chỉ cố gắng thuyết phục là mình học giỏi, điểm cao, để cái "thằng nhóc" mà con bé đóng giả nó chịu đổi thông tin thôi mà...

    Ai nghĩ cách gỡ hộ em với... huhuhu...
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    bác cứ yên tâm
    bắn súg ko lên phải đền đạn
    mẹ em ngày xưa cưới bố em vì thế đấy
  3. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bố em chắc đã từng phải nã đến chục băng ấy chứ nhỉ
  4. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bắn súng ko lên phải đền đạn nghĩa là cái gì thế?
  5. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng mình cũng ko hiểu Cơ mà bạn chủ Topic đừng có hoang mang lựa thời mà tiến, h bạn đang ở trong tối địch ở ngoài sáng cứ cò cưa dùng vài lời lẽ khéo léo để thể hiện tình cảm của mình với e bé kia (cũng chính là đối tượng chat của bạn bây h) và + thêm vài lời tâng bốc khen ngợi (nhưng đừng có mà khen quá kẻo nó lại tưởng đá đểu).
    Vậy cái đã nhỉ có gì tư vấn tiếp sau
  6. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    post bài này lên cái chỗ mà bạn post bài muốn làm quen với em ý ấy, chắc chắn là em ý sẽ hiểu thành ý của bạn. mô đi phê đi chút cho em ý kết nữa, thế là ổn.
    Bắn súng ko lên là phải đền đạn nghĩa là ý em ý muốn nói giới thiệu mà không xong thì phải đền bù thiệt hại chứ còn sao nữa
  7. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    CHắc em nó cũng có hứng thú ít nhiều với bác thì mới nói chuyện lâu thế chứ
    nhưng chắc bác tự tin quá , khoe cái bài tập kia quá nên em nó đâm ra ghét
    thui cách tốt nhất giờ là bác đưa em nó cái BT lớn kia đi
    chắc nó cũng muốn thế rồi từ từ xem thái độ ra sao thì tính tiếp
  8. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    chắc tại em nó học dốt quá
    thấy chú điểm cao nên em nó té chứ gì
    mà làm gì cần làm quen mà phải khổ sở thế nhỉ, đem cả bảng điểm , bài tập ra để đổi nick ,
    chả khác nào đem công ơn Thầy cô dạy dỗ, đem công ơn cha mẹ nuôi nấng sinh thành để đổi lấy nick 1 cô gái
    Nhưng dù sao, em nó nói thế thôi
    chứ nếu đã chủ động làm quen với chú thế tức là em nó kết rồi
    Tiến tới đi chứ còn gì nữa .
    emnó giả vờ ngúng ngoẩy thế thôi , chú phải kiên trì ka ka
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    trưa nay bận đi thi buổi chiều nên chưa đọc , đọc mỗi tittle lại tưởg có con bé nào jới thiệu bạn nó cho anh mà anh lại thik nó cơ
    sr anh tí
    tìh hìh là côg nhận căg đấy
    đág lẽ phải đóg tiếp màn kịch kia
    phân tích 1 tí là nó chần chừ ko đưa , suy ra nó ko có cảm tìh với anh
    thế là mất điểm tập 1
    nó nói anh tih vi thì xog phim luôn
    chế lày nhá , bây h chị kia thik thế nào
    lãg mạn như phim Hàn hay điên rồ như phim Mỹ để còn làm 1 tập phim hoàh trág
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng ông nhé. Con bé đó cũng thích ông rồi đó. Con gái mà ghét thật thì nó ko nói như thế đâu. Đang thử xem ông thế nào thôi. Dùng chiêu thức khác mà tiếp tiếp.
    Tôi mà là ông thì đến hẳn lớp. gọi ra ngoài nói chuyện. rủ đi uống nước. .... Ông học giỏi cũng là 1 điểm lợi thế, nhất là con bé kia cùng ngành nữa (nó có cái để nhờ và có điểm chung). Nhưng yếu tố quan trọng không kém là: Tiền, đẹp trai, cách ăn nói, sự mạnh dạn.
    Tôi thấy ông chắc còn ít tuổi, hơn bộp chộp. Nhưng không sao, cứ mạnh dạn lên.
    Ông đang có 50% thành công đấy.

Chia sẻ trang này