1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn: Người giúp mình làm quen lại chính là người mình muốn làm quen...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 01/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác giờ tự tin quá nhỉ , em đọc mãi vẫn chưa thấy dấu hiệu nào gọi là "thích" ở đây cả.
    Em chỉ nghĩ, thấy có người hỏi dò muốn làm quen với mình, mà mình chưa biết người đó ra làm sao, tò mò thì vào làm theo cách em gái kia thôi. Cái đó chẳng nói lên được vấn đề gì cả. Thế mà vài bác cứ thi nhau "kết rồi" mới "thích rồi", em cũng lạ.
    Thôi, bây giờ cảnh giác nhầm còn hơn tưởng bở. Tưởng bở em kia thích mà làm tới là mất nốt cơ hội cuối cùng đấy.
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    nói đúng ,nói đúng lắm
  3. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    uh. Tớ cũng nghĩ thế, cô bé ấy đã biết mình là thằng 4` nào đâu mà kêu thích...
    Để mọi người tiện đánh giá, em post cái đoạn chat cuối cùng lên nhá
    Cao: dek them
    Cao: em rat ghet nhung thang tinh vi
    Cao: the nen bb anh
    Ga: Anh lại rất quý những đứa ghét bọn tinh vi
    Cao: mac xac anh
    Cao: the nhe
    Cao: bb anh
    Cao: ko bao h gap lai anh nua dau
    Ga: Chắc không?
    Cao: thu thi biet ngay
    Ga: Thế hẹn em sáng mai nhé
    Ga: Anh gặp cho mà xem
    Cao: cu thu di
    Cao: bb
    Ga: uh
    Ga: Bye em
    Ga: Xi iu ơ ghên
    30 phút sau đó...
    Ga: Em còn online không thế? Anh buồn vì để em hiểu lầm như thế. Thực tế anh không tinh vi như em nghĩ đâu. Anh chỉ cố gắng thuyết phục cậu bạn mà em đóng giả và nói mọi thứ, làm mọi cách vì anh muốn có được thông tin và làm quen với em thôi. Thật vui vì đã quen và nói được với em điều đó. Hy vọng em cho anh cơ hội trở thành bạn em.
  4. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chả biết em nói có trúng không, vì giai đoạn phát bệnh đầu tiên (ý em là lúc bác liên hệ với "thằng cu cùng lớp" kia), bác lại không tả rõ; dưng có phải "thằng cu cùng lớp" đấy chưa nói "cái giá" là gì, bác đã thật thà bô bô tự nguyện xin nộp bài tập lớn kia ra không?
    Theo thiển ý của em thì bác tả chân thực, tỉ mỉ, sống động lại từ chính lúc một "thằng cu cùng lớp" em gái kia đề nghị giúp bác với một cái giá nào đó, để các cao nhân tiện bề chẩn bệnh.
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    ko biết jải thik thế nào nhưg con gái với nhau
    xog vấn đề rồi nhé
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội quay lưng?
    Ôi lời nói gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em?!
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết giới tình của cậu là gì. Nhưng đọc bài của bạn thì biết bạn là con gái. Mà cách nhìn 1 vấn đề của con gái và con trai khác nhau. Bạn đặt bạn vào bé kia, nhưng bạn lại không cư xử như cô bé kia....
    @ chủ topic:
    Tôi khẳng định lại là ban đầu cô ấy cũng muốn tạo cho cậu cơ hội đó chứ. Còn chuyện Thích thì nó có nhiều mực độ lắm.
    Khi cậu nó ra hết mọi chuyện. Đường nhiên cô ấy phải làm như vậy, bởi nếu không như vậy thì hoá ra cô ấy thừa nhận thích cậu à. Con gái thì nó phải thế. Thích lắm nhưng vẫn phải làm cao. Có điều cậu phải khéo léo. Chẳng có cách cụ thể nào chỉ cho cậu cả, quan trọng là cậu biết lợi thế của mình là gì mà phát huy thôi.
  8. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em là con gái
    Em thì không dám khẳng định là em hiểu cô bé kia nghĩ gì. Nhưng em đoán chắc cô bé này cũng tầm 18-20 tuổi. Mà hồi em vào tầm tuổi đấy, em cũng lâm vào trường hợp gần y hệt thế này luôn (khác mỗi vụ xòe bài tập lớn ra hối lộ ). Lúc đó, em vào chat với người kia phần vì tò mò, không đợi được tới lúc hắn ta tự dẫn xác đến , phần vì muốn chủ động trong việc chọn lựa bạn bè cho mình.
    Em biết con gái chúng em và con trai các bác hẳn sẽ nhìn vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau. Em cũng không khẳng định em đúng trăm phần trăm, dưng em chỉ mạo muội đứng trên phương diện một đứa con gái đã từng ở tuổi đấy, đã từng ở trường hợp tương tự mà đoán thôi. Và theo như em đoán thì em kia có tới 70% là hiếu kỳ, nếu không nói là thuần hiếu kỳ, nên mới muốn tìm hiểu.
  9. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    **************
    Chả biết em nói có trúng không, vì giai đoạn phát bệnh đầu tiên (ý em là lúc bác liên hệ với "thằng cu cùng lớp" kia), bác lại không tả rõ; dưng có phải "thằng cu cùng lớp" đấy chưa nói "cái giá" là gì, bác đã thật thà bô bô tự nguyện xin nộp bài tập lớn kia ra không?
    Theo thiển ý của em thì bác tả chân thực, tỉ mỉ, sống động lại từ chính lúc một "thằng cu cùng lớp" em gái kia đề nghị giúp bác với một cái giá nào đó, để các cao nhân tiện bề chẩn bệnh.
    **************
    Dạ vâng, lúc đầu "thằng ku" mà con bé đóng giả nó bảo cứ có xiền là nó khai tuốt, nó kêu cứ 200k là OK. Em kêu ko có tiền. Sau đấy mấy hôm em tự rao lên ai cung cấp cho em thì em cho bài tập lớn, thì nó nhảy vào bảo cứ send đi thì nó đưa nick. Nó đưa địa chỉ e-mail thì em lần theo add nick luôn để tiện thương lượng...
  10. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì em cũng báo luôn cho bác một tin vui, là em nó không lăn tăn vụ bác hối lộ bằng bài tập lớn, vì nếu em nó lăn tăn, thì đã không thèm chủ động liên hệ về vấn đề đó, mà bắn từ lâu rồi.
    Giờ em lại xin phép hỏi bác thêm một câu, là không biết bác đã trót thật thà để lộ thông tin cá nhân, như tên tuổi, lớp cho em nó biết chưa?

Chia sẻ trang này