1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn: Người giúp mình làm quen lại chính là người mình muốn làm quen...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 01/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Dạ lộ mất rồi mới đớn đau chứ...
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cái này sai thế nhờ! Cáo đã bảo ko thích người tinh vi, mà bác chơi trò khẳng định như thế thì.... Bây h chỉ còn cách oánh trực diện thôi. Dù sao thì e đấy cũng đã biết bác, cứ tìm cơ hội nói chuyện đi. Vụ này có vẻ hay đấy. .
  3. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác là con bệnh thì đoạn này chứng tỏ bác chết lâm sàng rồi. Em ý toàn dùng từ "mạnh" như "thằng tinh vi" chứ kô phải "người tinh vi", rồi liên lục nói bb...
    Đoạn này như mũi tiêm chứa đầy thuốc độc đâm thẳng vào tim cái cơ thể đang chết lâm sàng cuả bác.
    Đoạn chat, chứng tỏ em ý đang rất tức tối, bực mình...bác nên im lặng một chút, rồi bảo "Em nói hết đi, anh nghe". Đợi em nó nói xong thì mình nói, e ý bực mà bác toàn nói như kiểu thách đố em ý thì em out là phải. Bác rút kinh nghiệm, để vài hôm rồi liên lạc lại nhé, nói ít thôi. đừng trình bày nhiều.
  4. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em mò được 1 cái nick khác đoán là của cô bé, nhảy vào bắt chuyện thì gặp phải chị của bé (cũng có thể do bé đóng giả), em cũng nói chuyện kha khá nhiều với chị của bé, nhưng hầu như chả đả động gì đến cô bé cả, lúc đầu chị còn gọi cô bé ra nhưng em bảo trả lại cho chị ý đi vì thích nói chuyện với chị cơ... Em nói nhiều chuyện nhưng nói chung là vui vẻ thôi. Cũng có thể cô bé đứng ngay cạnh rồi thì hai chị em nó chắc ôm bụng mà cười nhưng em cứ làm ra vẻ không để tâm gì dến cô bé cả... Nói chung là nói chuyện với chị của cô bé ý cũng hay hay... chị ý lịch sự nhẹ nhàng chứ không nóng tính như cô bé ấy...

Chia sẻ trang này