1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn tất cả những gì có liên quan đến tình yêu!HELP ME PLS!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emdasongchoriengminh, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn tất cả những gì có liên quan đến tình yêu!HELP ME PLS!

    Bà con làng nước ơi
    Tình hình là tớ đã ... yêu Thế mới chết tớ chứ, hic, từ trước đến nay vẫn nghĩ con tim mình băng giá lắm, thế mà bây giờ ... Tớ lại nhớ cái anh chàng đó cơ chứ, mà vấn đề là ở chỗ tớ cũng không thấy có điểm gì đáng chú ý ở anh ta cả, không khâm phục tài năng như nhiều người tớ từng gặp, không ngưỡng mộ sự ga lăng, tính hài hước hay cái gì đại loại thế...Tóm lại là tớ cũng không hiểu tại sao nữa
    Thực ra, nếu xét một cách toàn diện, tớ và anh ta chưa hiểu nhau nhiều lắm, những lần đi chơi chỉ toàn ngồi ... nhìn nhau cười, thỉnh thoảng nói vài câu nhăng nhít thôi. Anh ta cũng không có biểu hiện gì muốn buôn dưa lê với tớ hàng đêm (như những ng yêu nhau vẫn vậy, theo tớ thấy )
    Vậy hay tư vấn cho tớ đi! Làm sao để giữ được tình yêu này một cách lâu bền? Làm sao để lạt mềm buộc chặt? Làm sao để ngày càng yêu nhau hơn?
    Trước hết, hãy giúp tớ cách tiếp cận để hiểu và nắm rõ về tính cách, bản chất của anh ta nhé

    HELP ME PLS Hứa sẽ vote 5* cho những lời khuyên bổ ích và hiệu quả
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    " Hãy gõ vào tim anh, thiên tài là nơi đó "
    ( Muýt xê)
  3. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Xem kách thằng cha đó đối xử với bạn bè ra sao , hàng xóm xung quanh ra sao , cư xử với bạn ra sao ...........và nhiều ra sao nữa là bít ngay thui
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    - Theo mình khó mà hiểu được vì sao ta lại yêu ... Vì con tim có lí lẽ riêng mà chỉ mình nó hiểu được. Tình yêu không sờ thấy, không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận bằng một trái tim yêu đời, yêu bản thân, yêu gia đình.
    - Để giữ tình yêu lâu bền thì bạn chỉ cần đặt mình vào suy nghĩ của người đó nhưng đừng thái quá. Quan tâm tới người đó nhưng đừng xem người ta như trẻ con. Yêu người ấy nên yêu cả gia đình và bạn bè của người ấy. Tìm hiểu sở thích và mối quan tâm của người ấy ... Nói chung bạn nên chân thành và nồng nhiệt, khi đó con tim sẽ tự mách bảo cho bản thân bạn nên làm gì. Chú ý là đừng bao giờ bơi móc chuyện quá khứ nhé.
    - Tiếp cận một người không nên quá phô trương những gì mình có (tài sản, sắc đẹp, học thức...) Nhưng cũng không nên giấu đi những thế mạnh của mình. Không nên trang điểm quá kĩ hay ăn mặc wá loè loẹt khi đứng gần người đó.Nên cười nhiều vì đa phần đàn ông thích người con gái vui vẻ. Có lẽ nên để đối phương từ từ nhận ra rằng bạn đặc biệt trong số đông. Những chủ đề mà người ấy hay nhắc đến sẽ là một cây cầu nối tuyệt vời giữa 2 người nếu bạn cũng quan tâm. Có thể tranh thủ hỏi tình hình bóng đá ... đi qua chủ đề tình yêu thể thao ... chuyển từ từ sang chủ đề tình yêu đôi lứa chẳng hạn ... Nói chung cái này tuỳ bản thân bạn sáng tạo ...
    - Nắm rõ tính cách một người thì chỉ có thể là thời gian cho bạn câu trả lời thôi. Có thể tìm hiểu qua bạn bè, người thân của người đó ... Nhưng phần nhiều phải do trái tim bạn tự cảm nhận... Tuy nhiên phải nhìn rõ ràng nếu không sẽ thành "yêu trong mù loà" đấy nhé. Nhiều người cho rằng đàn ông có hiều với cha mẹ, chân thành với bạn bè, thì mới yêu thương vợ con. bạn thử để ý cách anh ấy đối xử với người thân xem vì có thể nếu yêu bạn, anh ấy sẽ giấu đi những khuyết điểm của mình đấy.
    ---- Cuối cùng điều mình muốn nói là có thể anh ấy cũng đang muốn tìm hiểu bạn đấy. Vì thế mà bạn hãy chú ý đến bản thân một chút nhé. --- Chúc thành công ---
    Vài dòng viết vội gửi chị ... nếu có gì thiếu sót chị bỏ qua cho em nhé ... Vì đây chỉ là kinh nghiệm sống của một con nhỏ 17 tuổi thôi.
  5. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã lạt mềm buộc chặt rồi, Con trai bọn tớ sợ nhất cái đấy đấy . Theo tớ, bước 1 áp dụng chiến thuật của bác Quác (xào lại) là tìm hiểu các đối tượng xung quanh "chàng" vd: có girl chưa, nhà ở đâu, đi xe gì. v,,,,v . Sau khi có được hồ sơ ổn ổn thì lên đây nhờ tư vấn bước 2
    .
    À quên, luôn làm đẹp mình trước anh ấy
  6. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trời, yêu dễ vậy sao?
    Quan điểm yêu của anh là vậy nè: http://www2.ttvnol.com/tvty/745284.ttvn
    Chắc đó chỉ là những rung động nhất thời, chưa trải qua quá trình tìm hiểu và thử thách lẫn nhau.
    Dù sao cũng thử làm nhà tư vấn kiếm sao tí nhỉ?!
    - Đá lông nheo, khen thật ngọt vào(trong những lần gặp gỡ) để xem phản ứng mà từ đó đánh giá bước đầu cũng như luôn duy trì hình ảnh của em trong tâm trí cậu ta.
    - Trong những lần giao tiếp qua ĐT hay gặp gỡ, đưa đẩy câu chuyện sao cho thu được nhiều thông tin về anh chàng. VD: Bóng đá--->George Weah suýt trở thành tổng thống--->Hoài bão của chàng.
    Ăn mặc--->Ku tí được chăm lo kỹ lưỡng đến đâu--->Cảm nghĩ về gia đình của ku tí.
    Còn nữa(từ từ, để anh nhớ anh bị đong ra sao nhé)
  7. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    emdasongchoriengminh viết lúc 15:28 ngày 13/06/2006:
    Tình hình là tớ đã ... yêu Thế mới chết tớ chứ, hic, từ trước đến nay vẫn nghĩ con tim mình băng giá lắm, thế mà bây giờ ... Tớ lại nhớ cái anh chàng đó cơ chứ, mà vấn đề là ở chỗ tớ cũng không thấy có điểm gì đáng chú ý ở anh ta cả, không khâm phục tài năng như nhiều người tớ từng gặp, không ngưỡng mộ sự ga lăng, tính hài hước hay cái gì đại loại thế...Tóm lại là tớ cũng không hiểu tại sao nữa
    =====> Cái này người ta gọi là sự hấp dẫn về giới tính, rất đặc biệt, bột phát, cảm giác thích thú, nhớ nhung ngay sau khi gặp mặt, con tim cảm thấy như run lên vì tìm được nửa kia của mình, mặc dù đối tượng có thể rất khác, thậm chí trái ngược lại với gì mà mình vẫn hình dung ra về người ấy .... Tình yêu sét đánh là dạng thể hiện mạnh mẽ nhất của trường hợp này
    - Em nên tìm hiểu cẩn thận, vì để yêu thì không cần lý do gì, nhưng để song hành trên đường đời thì cần nhìu điều lắm ....
    - Thường thì > 80% trường hợp này khi yêu nhau rùi lại chia tay, lý do : không hợp nhau
    - Em muốn tư vấn thêm thì cung cấp thêm thông tin, cả về em và về cậu kia lên đây đi, chứ không thì chỉ nói chung chung được thôi
  8. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Theo chị thấy anh ý của em chưa có biểu hiện tích cực nào cả. Nếu thích thì ít nhứt cũng fải nhắn tin or gọi điện buôn chứ( kể cả những guy k thích nấu cháo phone thì cũng fải nhắn tin nhìu). Xem ra quân đich chưa có ý định đánh úp roài em cứ bình tĩnh tìm hỉu thêm, k việc j fải vội vàng hay định trói buộc j hết kẻo địch lại sợ chạy mứt thì tiếc lém em ui.Thành công thì báo chị mừng nha
  9. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hic, để tớ kể sơ sơ tình hình nhé, bối rối quá
    Tớ và anh ta tình cờ quen nhau, nói chung lần gặp đầu tiên thì tớ cũng không có ấn tượng gì quá đặc biệt đâu. Sau đó tớ cũng có nghe những người bạn chung trêu trêu vài lần, nhưng tớ không tin tưởng gì lắm. Rồi anh ta cũng hẹn hò, đi chơi uống nước với nhau, xem phim nữa. Nói chung là, theo kiểu cổ điển thôi, với tần suất nặng nhất là đi với nhau 4/7 ngày
    Về tính cách, tớ thấy anh ta cũng không phải thuộc dạng người quá kinh nghiệm trong chuyện tình yêu hoặc là biết cách chiều phụ nữ đâu. Nhiều lúc thấy cách cư xử của anh ấy cũng không thật khéo, nhưng tớ nghĩ quan trọng là sự chân thành thôi, Chẳng biết tớ nghĩ có đúng không. Anh ta cũng quan tâm đến tớ lắm. Tuy nhiên, có một chuyện là nhiều khi anh ta rất bận công việc, nên lại có lúc chẳng dành được nhiều thời gian cho mình. Mình nghe nói anh ta làm ở công ty to, nhiệm vụ cũng nặng nề. Có hôm 12h kém mới nhắn tin vào máy mình là mới làm xong việc, than phiền là về nhà chẳng có gì ăn. Mình tin ngay, dù bạn mình bảo mình ngây thơ quá, làm gì có chuyện 12 giờ mà công việc còn chưa xong. Thế là thế nào nhỉ? Mình có ngây thơ quá không
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên anh ko ý kiến ý cò gì cả,sẽ có cao thủ vào chỉ lối cho cô,cái đoạn anh muốn cô chú ý là cái đoạn bôi vàng ấy:Thực ra thì chuyện 12h kém mới xong việc(12h đêm ấy)là chuyện rất bt,bọn anh có hôm thanh kiểm tra còn bị nhốt 5 ngày liền ko ra ngoài,chỉ mì tôm mà chén thôi ,cô xem tính chất cv của thằng cha ấy là gì thì biết ngay mà.

Chia sẻ trang này