1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Cần Tư Vấn] Tỏ tình thất bại, giờ mình phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HamletVu89, 14/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HamletVu89

    HamletVu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Mình là sinh viên vừa ra trường đã kiếm được việc làm ổn định, mình có thích một đứa con gái, em nó sinh năm 94 vừa mới thi đại học xong, mình tán em nó khoảng nữa năm 12 nhưng do em nó sắp thi đại học nên lâu lâu mình mới nhắn tin hỏi thăm việc học hành để cho em nó học, đi chơi cũng vậy lâu lâu khi nào lễ lượt mới đi. Mình là giảng viên dạy Cao đẳng, dạy thêm cấp 3 cũng nhiều, em nó cũng thi vào sư phạm tiểu học nên nói chung cùng ngành. Trong quá trinh tán mình luôn để em nó học hành, sợ ảnh hưởng việc học, nhưng tình cảm của mình thì chân thành. Rõ ràng em nó biết rất rõ mình thích em nó, lâu lâu rủ đi chơi riêng em nó cũng đi, mỗi lần đi với em còn trang điểm rất đẹp nữa , nghe đến tặng quà thì em ấy thích lắm, đòi mãi, mình đã làm rất nhiều điều cho em ấy cả về vật chất lẫn tinh thần, bình thường ntin với mình thì e ấy ít nói lắm nhưng lúc nào có quà là tự nhiên e ấy ntin nhiều hẳn lên , nói chung là tiếp nhận tất cả từ mình, đoi lúc còn giận hờn mình vu vơ nữa. Do bữa nay thi đại học xong rồi nên mình quyết tâm làm một lần cho xong, yêu được thì yêu, ko thì chấp nhận thế nhưng sau kji em ấy biết mình có khả năng thi đậu xong thì mình nhận được câu: " em không biết nữa, bữa giờ e chỉ coi a là anh thôi", buồn lắm các thím ơi, bữa trước rủ đi chơi riêng còn đi với nhau cơ mà, 8-3 rủ đi chơi riêng cũng đi cơ mà..... Giờ mình phải đối mặt với em ấy sao đây các thím (mình tuy ko quá đẹp trai nhưng cũng ko xấu nha, công việc thì okie) :((:((:((:((
    Mình văn chương không được tốt nên mong các bạn đừng gạch đá gì nha :)) ^:)^
  2. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác, con này có vẻ đào mỏ bác đấy, việc cần làm bây giờ là quên cmnd, tập trung tìm đối tượng khác, éo có anh nuôi gì hết, 1 là yêu 2 là không gì cả
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tôi đoán chú mới đi cưa gái lần đầu dù đã đi làm phải ko?
    Gái mới 94 còn trẻ con lắm,cái việc vòi quà và khi có quà thì nt,nc nhiệt tình hơn chứng tỏ điều đó.
    Vì gái còn trẻ con chưa suy nghĩ chín chắn,nhất là chuyện tình cảm nên cho dù chú tỏ tình gái nhận lời thì cũng ko lâu dài được đâu,nó giở thói trái tính giở giời mệt lắm. Bây giờ chú cứ bình thường.
    Dẹp cái vụ tặng quà đi,chú làm thế tạo thói hư cho gái đấy,cũng đừng nt,gọi điện nhiều. Thay vào đó hãy giúp đỡ gái học hành,trong cuộc sống trong quãng đời sv của gái. Gái nó con nít bồng bột thì chú phải chín chắn bản lĩnh để khuyên bảo,hướng dẫn nó. Cứ ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho gái,từ từ qua thời gian gái nó sẽ kết bồ chú lúc nào chú cũng ko biết. Đừng có vội vàng manh động là hỏng hết.
  4. HamletVu89

    HamletVu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Thank bạn, quên cmnd cho khỏe hihi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ôi hay quá, thật không uổng công em lập thớt, cám ơn bác nhiều, đúng là em mới ra trường đi làm nhưng cưa gái lần đầu tại thời sv lo học :-ss
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    trong thời gian làm anh trai của nó thì cứ "cày" thêm vài em nữa. >:)>:)>:)
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Yêu đương và sự tính toán vẫn tồn tại trong tinh yêu mà. Giờ gái cảm thấy có cơ đỗ đại học nó lảng chú. Chứng tỏ gái chú cũng già đời và có vẻ là có cái sắc. Sau này làm sinh viên có cơ kiếm được thằng hơn chú thì sao. Đối với loại này mà cứ hùng hục nhảy vào thì sứt đầu mẻ trán là cái chắc. Nó đang có sự tính toán riêng cua nó. Chú nhảy vào trong giai đoạn này cũng chả ăn thua đâu.
    Giờ chú giảm tần suất cưa gái đi, nt, điện thoại giảm, chi thỉnh thoảng quà cáp hỏi thăm vào những dip đặc biệt, đừng lộ liễu thể hiện là đang xoắn gái. Giờ lên dùng hư chiêu thăng hữu chiêu, giả vờ như thật không tán gái nhưng vẫn quan tâm tới gái, thể hiện cại tư cách đàn ông của chú. OK không yêu anh cung được, chúng là quan hệ bạn bè bình thường. Trong thời gian đó chú mày nhảy nhot linh tinh cưa cẩm thêm ba bốn đứa khác lấy kinh nghiệm, vừa đỡ phải suy nghĩ nhọc đầu về gái. Chú mày càng nghĩ nhiều về gái chú cang xoắn. Đi cưa gái khác mang tinh giải trí se khiến đầu óc chú thông suốt hơn.
    Anh 28 cua gái 18 nam nay cũng vừa thì đại học xong. Lần đầu tiên gái nhấn mạnh là luôn coi anh là người anh trai tốt.
    Gọi điện cho gái gái còn không them nghe, đưa cho mẹ nghe cơ. Qua con bạn nó còn nhắn, là anh đừng gọi điện làm phiền nó. Hê, nhưng anh vẫn thỉnh nhắn tin hỏi thăm vào những dịp đặc biệt. Thấy nó vẫn hũng hờ, anh xóa luôn nick, xóa xố ddienj thoại của nó đi. Đi chiến gái khác, giải trí. sau đó hai tháng gái lai nt liên lạc với anh noi chuyen binh thường. Tết anh về nước chơi có tháng yêu luôn, ôm hôn linh tinh rồi anh lại đi. Anh kể câu chuyện của anh cho chu mày, có khai sang được cho chú mày cái gì không tuy thuộc vào tư chất của chú mày.
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Già rồi mà để con nhóc con nó dắt mũi thế à [r23)]..

    Theo anh thì nên kiên trì thêm tầm 2 tuần nữa, phòng trường hợp gái làm hàng, nhưng nói chung hạn chế nhắn tin, tán tỉnh, nói yêu đương vớ vẩn để gái có dịp làng hàm (đồng thời cũng tạo bước ngoặt trong cảm xúc và suy nghĩ của gái).. rủ đi chơi đâu đó gặp lúc thuận tiện thì chộp luôn lấy tay gái, gái vùng vàng thì cứ nhẹ nhàng nắm chặt thêm.. sau tầm 30s mà gái tỏ vẻ quá khó chịu (chửi thề, lầm bầm v.v..) thì bỏ ra, không thì cứ giữ lấy thềm 2 3 phút [:D].. rồi về đây báo tình hình.

    Nếu gái để cho cầm 2 3 phút mà chỉ có những biểu hiện kiểu ngượng, xấu hổ, vùng vằng thì coi như xong... (tất nhiên về nhà gái sẽ làm cho chú 1 bài diễn thuyết để nâng cao phẩm hạnh bản thân)

    Trường hợp xấu còn lại thì chú không nói gì cả, tuyết đối không xin lỗi nói chống chế lằng nhằng, trở thẳng gái về và im lặng, nếu gái chủ động nhắn cho chú những tin đại loại như: anh nghĩ em là loại con gái dễ dãi à, hay: anh không tôn trọng em gì cả v.v.. thì nên trả lời những câu bâng quơ: "chắc lúc sáng anh ăn nhầm gan gấu", hay "chẳng hiểu sao tay em lúc đấy cứ như có nam châm hút chặt lấy tay anh ghê lắm" v.v.. rồi tùy cơ ứng biến tiếp.. còn nếu gái cũng im lặng thì có thể theo cách của superdream.. nói chung cho gái vào danh sách dự phòng.
  8. HamletVu89

    HamletVu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    cám ơn anh nhiều, e học cho lắm vào nhưng trong tình cảm thì gà lắm=((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cám ơn tất cả các anh rất nhiều
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    HaHa, anh may con ga hon chú mày đấy. 28 tuổi anh mới đi tán gái mà. Chú mày con kinh hơn anh đấy chứ. Anh thì chả có kinh nghiệm gì về gái gú khi tán gái cả. Nhưng anh rất tự tin và biết tôn trọng bản thân mình. Sự tự tin của thằng đàn ông nằm ở đâu? Ở sự hiểu biết xã hội, học thức cũng như một chút ngạo đời. Khi anh cưa gái của anh, Nó định chơi trò nhử mồi với anh"lúc nào anh nhãng ra, nó alị vứt cho anh mấy hạt thóc để cho gà anh lởn vởn bên gái nhặt mấy cái hạt thóc đó". Anh biết thừa trò của em nó, tức khí tổng sỉ vả cho em nó một trận. Không thèm chuyện trò tới 2 thang luôn đấy chú mày. Tết anh về sang nhà gái chơi, gọi điện cho bố mẹ cáo là sang nhà gái chơi. Anh *** thèm gọi cho nó luôn. Sang quà cap đầy đủ cho cáo và bố mẹ cáo. Cái anh nói ở đây với chú là cưa gái teen thì phải chịu được cái tính teen của nó, và thể hiện Tính đàn ông của chú. Anh yêu em, nhưng em mà chơi anh là em cũng đi viện luôn đấy. Hê, Tết anh ve sang nhà gái rượu bia bét nhè trè thiu, ôm hôn dủ cả. Nhưng anh cảnh báo chú. Yêu được gái teen đã khó nhưng giữ được nó cũng rất khóa đấy. Vì bọn này đầu óc nó chưa chín chắn đâu. Yêu teen, tốn kém và nguy cơ đổ vỡ là cực cao.
  10. HamletVu89

    HamletVu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Vậy theo anh là giờ gà em phải chờ một thời gian nữa mới liên lạc hay là kể từ khi thất bại là im luôn nhỉ :-"

Chia sẻ trang này