1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn từ đầu mọi chuyện liên quan đến yêu đương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi WHITE_TIGER_new, 02/05/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chipchipkaka

    chipchipkaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    oh kể ra em chung cảnh ngộ với bác, tự dưng zai biến mất thì em lại tìm anh như thể tìm chuym mất thôi
    í vậy mờ vẫn yêu
  2. chipchipkaka

    chipchipkaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    có khi bác hỏng ở chỗ lày. Thấy nhiều thói xấu quá nên cô ấy chạy
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Thói xấu ai cũng có,lúc đó có nói rõ ràng mà,nếu bỏ đã bỏ luôn chứ sao để 6 hay 7 tháng sau mới bỏ
    Zai mất dạng như khi quất ngựa truy phong,còn gái biến mất thì khó nói lắm
  4. chipchipkaka

    chipchipkaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ấy bác cứ cho là zai có quyền mất dạng thế cho nên hốt hoảng
    bác hổ béo ơi, bác nói thế lào í chứ. Bác cứ trưng thói hư tật xấu ra mà ko cải thiện tình hình cho nó tốt hơn lên thì dần dần gái cũng ngán. Đấy là ko nói đến chuyện hàng ngày gái gặp zai khác phong độ <tuy về bản chất vđề bề ngoài ko quan trọng lắm >
    Còn nữa, bác thử nghĩ lại xem, có fải vì bác ko qtâm sâu sắc lắm đến đời sống thường nhật em í ko? <ko fải là qtâm tới bạn gái em í nhé :D>
    em í, qtâm cũng đến 1 số thông tin cũng ko dc :D... <bảo là giờ chưa nói dc hu hu > những chuyện riêng tư yêu đương chỉ có anh biết em biết trời đất biết
    thế bỗng 1 ngày .. thì làm sao

Chia sẻ trang này