1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần tư vấn vài chiêu về làm quen con gái :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gicungmuon, 21/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Muốn nó nhìn em thì có 2 cách, 1 là em ăn mặc thế nào để mà khoe hết các thể loại đường cong ra . Cách này dễ nhưng ít hiệu quả vì nếu zai nó mà ở cùng 1 lũ bạn thì cả hội chúng nó sẽ hau háu nhìn em, dẫn tới không định vị được mục tiêu. Đặc biệt chống chỉ định với các trường hợp sứt sẹo hoặc quên chưa cạo lông chân .
    Cách 2 là em nhìn chằm chằm vào nó. Kiểu gì nó cũng sẽ linh cảm hoặc bắt gặp em đang nhìn nó, hoặc bạn nó sẽ chỉ cho nó. Nó quay ra thì quay ngay đi, nhưng đủ chậm để nó thấy mình đang (giả vờ) nhìn trộm nó . Xong rồi cứ thế mà diễn tiếp.
    Tuy nhiên cách này gặp thằng nào quá gà hoặc thành sói rồi thì không hiệu quả đâu em ạ .
    Muốn biết nhiều trò nữa thì em cứ pm cho chị baby_thaohang kia kìa, cáo cụ đấy .
  2. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Thế trường hợp nào trước đây mà em nghĩ là mặt dày. Phải nêu trường hợp cụ thể mới biết được.
    Còn liếc mắt đưa tình nghĩa là: nhìn người ta, bao giờ người ta nhìn mình lại thì giả bộ quay mặt đi. Giống như là coi như mặt người ta có dính tí phân bồ câu ấy, mình nhìn, bao giờ người ta phát hiện thì quay mặt đi chỗ khác rồi cười nụ. Đơn giản thế thôi.
  3. gicungmuon

    gicungmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hjx sợ thì có hơi hơi nhưng chắc e cố đc :D :D
    nhưng quan trọng là ăn nói k lưu loát + k biết nói thế nào T___T
    ngoại hình em thì tuỳ vào mắt mỗi ng chứ ^___^ em thì lúc nào chả cho e điểm cao :D :D
  4. gicungmuon

    gicungmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bác dân chơi thế
    chỉ em vài chiêu đi
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    muốn được như tom thì phải kute mới được ,nhìn cái avata là bít ,mà kinh nghiệm cho ai chưa có kinh nghiệm là xông vào những nơi đông người như họp fan của ca sĩ hay chương trình ca nhạc ,rất dễ biết tên và số fone
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Này , anh nói thiệt . Muốn chữa bệnh nhát thì trước hết là cứ phải luyện hươu vượn với những đứa đã quen sẵn đi . Chẳng nhẽ đời chú lúc này không quen bất kỳ một đứa con gái nào à ? Dù là sơ ? Đấy cứ dùng những đứa đó làm công cụ thực hành sau rồi mở rộng ra những đứa bạn của gái đó . Rồi sau nữa thì mênh mông .
    Mà này , muốn sửa bệnh nhát , thì nên coi hay cứ tạm coi thiên hạ chẳng là cái mịa gì . chúng mày thích cười thì cứ cười , liệu có cười chú ngày này qua ngày khác được không .Và với gái là cứ phải tự tin . Có cái gì mạnh bám vào cái đó mà tự tin , ngoại hình , tri thức , xiền bạc , nhà mặt phố , bố làm to , hoặc đơn giản là chỉ đàn ca , sáo nhị giỏi .............là chém nó trầm bổng , linh hoạt ngay đấy mà .
    Mà muốn luyện giỏi thì cũng dẹp mịa nó chuyện dựa dẫm vào cái di động đi . Direct mà còn phải mất nhiều thời gian thì mới tích được đủ độ chai lỳ , tự tin nữa là qua ba cái trò SMS vớ vỉn , nhạt phèo . Mới có đầu 2 thì vẫn còn là tỉ phú thời gian , vậy thì ngại gì mà không tận dụng điều đó để luyện với mọi gái , ở mọi nơi , mọi lúc mà nhanh chóng dẹp cái nhát của mình đi . Cứ tập dần với gái xấu , gái già trước rồi sau đó mới được phép chọn lọc . Với một nguyên tắc bất di , bất dịch là khi tiếp xúc với gái là phải lấy tôn trọng họ làm đầu , dù họ xấu , dù họ già , nghèo hay ít học ..... Cứ phải bắt đầu luyện từ môi trường đấy đi đã . Sau rồi chú sẽ tự động nâng đẳng cấp nên .
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Có 2 cách làm quen với các cáo dễ nhât:
    Ở lớp học ngoại ngữ: Hơi bị nhiều gái luôn. Vào những chỗ thế này ối gái, chỉ sợ làm quen không hết. Lại còn được học ngoại ngữ.
    Ở lớp học nhảy: Quá nhiều gái luôn. Toàn gái chất lượng cao (ý mình là đẹp dáng đẹp da :)) ).
    Ngoài ra thì nên làm quen theo cách nhờ người giới thiệu. Hình như cách này những đứa nhát hay làm ( Mình cũng hay làm vậy). Cách nhờ người giới thiệu rất hay nhé. Mình vừa được PR lại có thể biết đôi chút về gái rồi.
    Thêm nữa là chịu khó đi chơi sinh nhật bạn bè, ăn uống... sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các gái... Nếu ưng thì trực tiếp xin số, còn ko thì hỏi ý người bạn nào đó của mình quen bạn nó mà liên hệ
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đồng ý với chú Jemand , ngày xưa anh cũng quen được nhiều gái trong môi trường như thế .
    Ở trung tâm ngoại ngữ thì thích gái nào là mon men ngồi gần gái đó . Kiểu gì thì ngày thứ hai cũng cạy được miệng gái .
    Còn ở lớp nhảy đầm thì kiểu gì cũng được ghép đôi lần lượt với từng gái một và từng điệu nhảy , từ những điệu lướt nhẹ nhàng , đến những điệu giật đùng đùng , khi thì tay ôm mông , khi thì lả người theo nhạc . Gặp phải đứa nó hứng lên , chưa kịp ghép đôi , mới nghe nhạc là nó đã lôi ngay ra uốn éo cùng .
    Ở những môi trường như này , không quen được gái thì mới là lạ .Độ dạn gái lên từng ngày .
  9. gicungmuon

    gicungmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0


    [/quote]
    Này , anh nói thiệt . Muốn chữa bệnh nhát thì trước hết là cứ phải luyện hươu vượn với những đứa đã quen sẵn đi . Chẳng nhẽ đời chú lúc này không quen bất kỳ một đứa con gái nào à ? Dù là sơ ? Đấy cứ dùng những đứa đó làm công cụ thực hành sau rồi mở rộng ra những đứa bạn của gái đó . Rồi sau nữa thì mênh mông .
    Mà này , muốn sửa bệnh nhát , thì nên coi hay cứ tạm coi thiên hạ chẳng là cái mịa gì . chúng mày thích cười thì cứ cười , liệu có cười chú ngày này qua ngày khác được không .Và với gái là cứ phải tự tin . Có cái gì mạnh bám vào cái đó mà tự tin , ngoại hình , tri thức , xiền bạc , nhà mặt phố , bố làm to , hoặc đơn giản là chỉ đàn ca , sáo nhị giỏi .............là chém nó trầm bổng , linh hoạt ngay đấy mà .
    Mà muốn luyện giỏi thì cũng dẹp mịa nó chuyện dựa dẫm vào cái di động đi . Direct mà còn phải mất nhiều thời gian thì mới tích được đủ độ chai lỳ , tự tin nữa là qua ba cái trò SMS vớ vỉn , nhạt phèo . Mới có đầu 2 thì vẫn còn là tỉ phú thời gian , vậy thì ngại gì mà không tận dụng điều đó để luyện với mọi gái , ở mọi nơi , mọi lúc mà nhanh chóng dẹp cái nhát của mình đi . Cứ tập dần với gái xấu , gái già trước rồi sau đó mới được phép chọn lọc . Với một nguyên tắc bất di , bất dịch là khi tiếp xúc với gái là phải lấy tôn trọng họ làm đầu , dù họ xấu , dù họ già , nghèo hay ít học ..... Cứ phải bắt đầu luyện từ môi trường đấy đi đã . Sau rồi chú sẽ tự động nâng đẳng cấp nên .
    [/quote]
    thank bác em cũng đang ở cái giai đoạn đấy ^___^
    gặp con nào cũng hót lấy dăm ba chục câu :)) bao h thấy lố hay thấy nó khó chịu thì dừng lại :D
    có lẽ em luyện thêm dăm buổi nữa rồi lên thỉnh giáo bác tiếp hihi
  10. gicungmuon

    gicungmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hjx em học tiếng anh kém dã man =)) lần nào đi học thêm cũng chỉ đc giỏi lắm là 1 tuần lại đi chơi :))
    h em cũng vừa xin đc chỗ bê tráp thuê đi để xem có em nào xinh k :D:D mà số đen đi 2 lần toàn gái xấu = tuổi chị mình mới đau
    hôm gặp 1 chị chị ấy chạy ra bảo " em ơi , em đổi cho chị cái '' =)) chán chả buồn trêu nữa T___T đen thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này