1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn về chuyện ấm chén:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dichvu.tat.acit, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dichvu.tat.acit

    dichvu.tat.acit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các cụ cứ ném đá nhiệt tình đi ạ

    [:D], sẽ comment 1 thể
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ có đứa nhảy vào đây dạy chú mày cách dẫn em nó vào nhà nghỉ?

    Mà lần đầu tiên của em nó, bét nhất chú cũng phải dẫn nó về nhà chú, không thì ra sheraton, hilton hay intercontinental.
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hãm à đâu bệnh chứ, cái bạn này cần là bác sỹ chứ ko phải là tư vấn.
  4. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Thật tình nà chỉ mún nhổ vào mặt chủ topic, hy vọng chú e mày gặp phải mưa nhiễm phóng xạ nên bị liệt giống hay yếu sinh lý để khỏi làm hại được người khác.
  5. kanran111

    kanran111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng thật là có công mài sắt có ngày nên kim :)) ko sợ bị mod khóa nữa àh
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu thì với tính cách của chú này thì mod có khóa nick thì cũng đầy nick khác của chú với những topic thế này hiện ra. Mà chú nên biết đấy là box Tư vấn tình yêu (tình cảm nam - nữ), chứ ko phải tư vấn tì nh d ục . Chuyện của chú tôi thấy hãm và chắc sẽ ko có người nào bày ra phương pháp (thủ đoạn) để phục vụ mục đích của chú đâu nên tốt nhất là từ bỏ việc xin tư vấn này đi và suy nghĩ đàng hoàng hơn lên.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Khủng khiếp, đá gạch đầy đầu. Chủ topic về mua tí xi măng rồi cất nhà lầu luôn một thể/

    Các cô chú trên này thật quá đáng. Chú chủ topic bị bệnh thế kia, các bác nỡ lòng quăng gạch như đúng rồi. Dẫu có là thằng khùng thì trước hết nó cũng là thằng bệnh, đó là bệnh khùng.

    Đừng hắt hủi người ta chứ. [r32)]

    Chú này tới tuổi động đực, ứ khí lâu ngày, khí tồn tại não nên đầu óc nhũn như đầu hũ rồi, mất khả năng tư duy. [​IMG] Lâu lâu nổi cơn cuồng râm, đi ngoài đường thấy xôi thịt là căn bệnh lại tái phát, thật đáng thương.

    Thôi để tí e*** lại, ném đá lại các bô lão. Hồi xưa các bô lão năm 70 phát bệnh động đực cũng ra công viên Thủ Lệ bợ đít bóp mông các cô áo dài, em còn lạ gì nữa [:D].

    Giờ đi phát đã [​IMG]
  8. dichvu.tat.acit

    dichvu.tat.acit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    :), Ném đá dữ quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn đồng chí nào ném đá thì nốt đi cho sướng thằng mình cái nhỉ

    Nhanh kẻo mod qua khoá pic bây giờ
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đánh là đánh vào tâm lý, không phải chân đấm tay đá, cần một cái đầu lạnh. Chú cứ hừng hực nhuệ khí "mang em vào nhà nghỉ" là sai, sai hoàn toàn.

    Thiện chiến giả, bất nộ. Quân đội tinh nhuệ chiến đấu thì không giận dữ.


    p/s:

    1. Các cô chú ở trên đây đạo đức lắm, không ai nhận học trò như chú cả. Ở trên này người ta thuộc nằm lòng cái câu "Tiên học lễ, hậu học văn" rồi.
    2. Chú không có khả năng tiếp thu, chỉ bắt chước được mà không lấy được cái thần, cho nên có học cũng không hiểu.

    Vài lời cho chú. Anh cũng từng trải qua cái tuổi như chú, thấy gái gú là mắt sáng như đèn pha, chym cứng hơn sắt, nên anh hoàn toàn hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chú.

    Bây giờ, chú cần:
    1. Vào toilet.
    2. Rửa mặt.
    3. Rửa tay.
    4. Xóc lọ.
    5. Rửa tay.
    6. Đắp chăn ngủ.

    Làm đủ 6 bước, anh bảo đảm tinh thần chú lại minh mẫn như xưa.

    Thế nhỉ [:D]
  10. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Em là em chỉ mong em gái mình tránh phải những thằng như chủ thớt :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này