1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn về chuyện phang phệt (PII)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dichvu.tat.acit, 13/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dichvu.tat.acit

    dichvu.tat.acit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chả là lần trước em post 1 bài nhưng pic chưa kịp thở trong vòng 24h đã bị mod ẩn. Hn rảnh em soạn lại mong được các ace vào tư vấn góp ý.

    Vào đề luôn, Em là mem của cốc cũng ngót ngét 9 tháng 10 ngày có thừa, Hành trang để em tán cáo này là những tảng đá cục, những bài chửi thành văn của bậc tiền bối cộng thêm những kinh nghiệm đúc rút từ chính bản thân sau hàng chục cuộc chinh chiến ( thành bại đều có ).
    EM đã có 3 mối tình vắt vai, 1 mối tình đẹp trong sáng tuổi hồng thơ ngây và 2 mối tình đầu khi mới chân ráo chân ướt lên HN học. 2 mối tính này dạy em rất nhiều điều về TY và CS, những sai lầm to nhỏ mà các gà trên này phạm phải thì em lãnh hết luôn. Sau 1 thời gian lặn lội tu luyện trên cốc thì thằng em cũng đã phần nào thoát khỏi kiếp gà, đang trong gia đoạn quá độ tiến lên bán chuyên nghiệp.

    Quay lại vs chủ đề chính, Em và cáo mới yêu nhau chính thức được khoảng 2 tuần sau gần 3 chục ngày đêm công thành không biết mệt mỏi, tốn k ít cơm áo gạo tiền, dựa trên sách lược của Quaker và những chiêu thức mới lạ của đại dâm thủ Sunny_boy. Nói chung là khá thuận buồm xuôi gió, ít phốt

    Em và cáo học cùng trường, em trên cáo 1 khoá ( Em 21, cáo 20 )

    Cáo: da trắng mặt xinh ngoan hiền dễ bảo,gia đình cơ bản,gia giáo, nhà HN1, ở với Bmẹ ( cái này cản trở em rất nhiều ạ), sống tình cảm, nhiều bạn bè, nói chung là ko qá phụ thuộc vào TY, em là tình đầu của cáo )

    Như đã trình bày, nhà em với cáo cũng cách nhau khá xa, rất hạn chế trong việc chơi bời đàn đúm. Chỉ tranh thủ những hôm đi học,chiều chiều lượn lờ,quán xá thôi ạ. Còn đi chơi buổi tối thì vô cug hạn chế vì cáo phải về nhà trước 10h mà từ nhà em ra nhà cáo mất mịa nó 1h rồi lên vấn đề nhà nghỉ chắc phải xúc tiến vào buổi chiều vậy[:D]

    Còn điều nữa chưa trình bày, cáo này ngay từ thuở mới nhớn đã được bố mẹ nhồi nhét đủ thứ tư tưởng triết lý đạo khổng vào đầu lên vấn đề phang phệt phải thực hiện thật tuần tự,khoa học và ít phốt k dễ hỏng cơ sự.

    Kế hoạch của em trong những lần đi chơi tới sẽ tiêm nhiễm,nhồi sọ dần dần những luồng văn hoá" mới lạ " phương đông, vấn đề nhạy cảm nam nữ , ******** an toàn... thỉnh thoảng dẫn tới rạp xem phim tâm lý tình cảm có chứa những cảnh nóng ...etc

    Mục đích chính là phá bỏ cái màng bảo vệ mà nhà trường,gia đình đã bồi đắp, nhồi vào đầu gái ngay từ ngày đầu em biết dùng BVS>:). ( Tiến hành trong khoảng 1 tháng đổ lại )

    Định hướng là chiến lược là vậy, Vấn đề em cần các bác tư vấn là làm sao bịa ra những tình huống thật tự nhiên mà cáo k hề nghi ngờ, cảnh giác, mình hoàn toàn chủ động khi dắt gái vào Nhà nghỉ
    Hơi giống kave kể chuyện,thằng nghiện trình bày nhưng phải đầy đủ và khoa học. Mời các gà, các cao thủ, dâm thủ vào hiến cho em vài diệu kế . Kể cả những cáo đã bị bạn trai lừa vào nhà nghỉ ấm chén thì cũng cho em xin ý kiến.

    Phi vụ này thành công, cả họ nhà em biết ơn các bác, các cô các chú ạ..>:)

    Điều nữa, Em lập thớt này ngoài lấy kinh nghiệm cho bản thân ra thì là cũng là 1 bài học, hành trang cho những gà có thể mang theo trên con đường trở thành thợ săn thực thụ

    PS: Các cô các chú nào vào với mục đích lên lớp vấn đề ĐẠO ĐỨC thì phắn dùm em ạ
  2. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    ! bãi sông mát thật......................
  3. dichvu.tat.acit

    dichvu.tat.acit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [-X, Ra bãi sông thì có vể tự nhiên thoáng mát cảm xúc dâng trào nhưng muỗi toàn muỗi cái, vòi to như kim tiêm chưa kể côn trùng,thằn lằn ếch nhái. Cu' gọi là vừa ấy vừa trông

    Đùa đấy, em trình bày rồi bác ạ, gái nhà em thì rất hạn chế chơi tối, chả nhẽ ra bờ sông làm ban ngày[:D]. Mai thấy mặt mình trên Vietnamnet thì bỏ mẹ
  4. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    :))
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng chú em k bị mod sờ gáy...
  6. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    nếu thấy khó khi tìm cách vào NN thì sao ko tìm cách ở nhà 1 trong 2 đứa :D:D
  7. dichvu.tat.acit

    dichvu.tat.acit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    :), ko phải là ko có cách bác ạ, với em bh thì việc lừa gái có văn hoá vào nhà nghỉ 1 cách chuyện nghiệp bây giờ như đường tăng đi lây kinh vậy, van~ mịt mù khói toả mờ sương

    Nhà em cách nhà gái khá xa ~ 20km, Éo mẹ nghĩ tới chuyện nhà xa mà lại nản vãi, Mỗi lần ra tiệm xăng phúng 5 xịch cho con con wawe ghẻ nó ăn mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa các bác ạ
    Thôi, đã yêu rồi thì éo phải xoắn : Ngại gì cái chuyện đường xa, ko đi xe bus ra ga ta đi tàu " vậy>:)

    Em vẫn đặt gạch chờ các bác hiến kế
  8. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bạn đẩy nhanh quá trình yêu đương đi, rồi cưới em ý đi, càng nhanh bạn càng sớm đạt được mong muốn đấy.
    Tại nhà bạn/nhà em ý luôn, em ý tự nguyện luôn, chả cần tiêm với tiếc gì cả luôn.
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Không phù hợp với box TVTY.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này