1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn về cuộc tình tay ba!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoixuban, 31/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chả là em cũng ngồi thiền đọc những dòng tâm sự của các cao thủ vài năm nay ở cốc này.Nay có chuyện xin nhờ chỉ giáo.
    Em có thằng bạn 30 tuổi công ăn việc làm ổn định, mức lương cũng kha khá đang làm cho một tập đoàn lớn, gia đình nề nếp.Nhà cửa đàng hoàng giữa thủ đô.Chưa có mảnh tình vắt vai nào cho đến khi gặp phải cô gái năm nay 22t .Cô gái này trong mắt cậu ấy là người có tâm hồn rất trong sáng và đó là lý do vì sao mà cậu ta lại yêu đến thế mặc dù cô bé này học vấn thì mới tốt nghiệp cấp 3 và giờ đang làm công nhân.Cả 2 rất yêu nhau nhưng giờ cô ta mới thú thật rằng cô ta đã từng yêu một anh chàng hơn cô ta 1 tuổi cách đây 2 năm(anh chàng này đang học nghành công an).Nhưng giờ thì hết yêu rồi mặc dù anh chàng công an vẫn rất yêu cô ta.Giờ cô ta muốn chia tay với thằng bạn em bởi cô ta nói rằng thằng bạn em là người quá hiền lành và tốt bụng nên cô ta ko muốn làm anh chàng khổ và cô ta bảo ko xứng.Lý do chia tay là sẽ quay lại với người kia để khiến anh chàng kia đau khổ chứ không còn yêu gì hết.Thực ra em cũng là chuyên gia tâm lý về tình yêu mà giờ em cũng bó tay với hoàn cảnh này.Lên đây nhờ tư vấn của các cao thủ.Đây là tình cảm thực sự mà thằng bạn em rất yêu nên em chả biết khuyên nó tiếp tục hay chấm dứt hci hic.
  2. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy vô lí sao í. ".Nhưng giờ thì hết yêu rồi mặc dù anh chàng công an vẫn rất yêu cô ta.Giờ cô ta muốn chia tay với thằng bạn em bởi cô ta nói rằng thằng bạn em là người quá hiền lành và tốt bụng nên cô ta ko muốn làm anh chàng khổ và cô ta bảo ko xứng.Lý do chia tay là sẽ quay lại với người kia để khiến anh chàng kia đau khổ chứ không còn yêu gì hết." đoạn này nói ít về anh công an kia sao lại phải làm anh ta đau khổ?? trả thù tình à bác??
  3. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm về anh công an.Theo lời cô ta kể yeu nhau 2 năm anh ta không tôn trọng cô ta.Rất hay mắng cô ta thậm trí còn vay tiền cô ta nữa .Mặc dù cô ta cũng phải cố gắng vay tiền cho anh ta vì cô ta cho rằng ở trong đó bị gò bó và chịu nhiều thiệt thòi.Nhưng cô ta vẫn cam chịu vì cô ta cho rằng khi đã yêu rồi thì cô ta sẵn sàng hy sinh vì anh ấy.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    @ txdai148: Gái yêu quý bạn của chủ tóp và cho rằng mình "không xứng đáng" nhưng biết là bỏ bạn của chủ tóp thì sẽ bị níu kéo cho nên định quay về với anh công an để khiến bạn của chủ tóp đau khổ mà thôi níu kéo.

    Ý định này cũng không tệ, nhưng hài ở chỗ là nói trắng hết ra cho bạn của chủ tóp thì còn tác dụng nỗi gì.

    Thôi, chủ tóp nghe lời anh, bảo thằng hãm kia hỏi cưới em gái đi, gái nó lại gật đầu đùng đùng cho ấy. 30t rồi mà còn chưa định cưới thì con này phải dọ ý, rồi dọa dẫm, rồi bỏ để còn kiếm mối chồng khác nữa chứ.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    "Gật đầu đùng đùng" há há há =))
  6. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang chờ ý kiến các cao thủ ạ!
  7. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    gái này bị hâm chăng ? đang có 1 a ngon thế mà lại đòi bỏ để quay về trả thù tình à [r23)]
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia tâm lý cái dek gì vậy?
    Làm gì có chuyện đang yêu mà lại đòi chia tay để "trả thủ" thằng kia? lý lẻ gì thế? Cái cớ thôi..gà ạ!
    Đặt vấn đề đã sai thì dẫn theo mọi suy đoán và hđ tiếp theo đó sẽ sai.. tin tưởng lời gái nói mà đek hình dung đc gái đang làm gì.. nó đang giẫy vì chán đấy!
    Khó tin quá hả?
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Éo hiểu sao các chú lại khổ vì l. nhiều như thế, quan điểm của anh là éo yêu con này thì yêu con khác, dek phải khổ tình vì bất cứ đứa éo nào hết.
    Thằng nào bảo đời em chỉ thấy yêu mỗi con này, éo yêu con khác được chứng tỏ hàng khan, cơ hội chăn gái ít, hoặc từ nhỏ tới lớn được mỗi 1 con nó yêu.

    Đời gái sau ngon hơn đời gái trước, các chú thấm được câu này thì về sau con nào thần kinh ấm ớ thì các chú éo phải xoắn nữa, cứ bỏ thẳng cánh cho anh, a dek phải lý thuyết suông đâu.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đúng đúng! Gái sau ngon hơn gái trước! Gái sau thần kinh hơn gái trước! Cứ thẳng cánh mà bỏ!

Chia sẻ trang này