1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn về hạnh phúc gia đình ( chồng có bồ )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Nguoi_ca, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn về hạnh phúc gia đình ( chồng có bồ )

    Mình post hộ một mem khác có nick là : i100
    Nhờ mọi người tư vấn giùm.
    ===========================

    Em định post ở bên HPGĐ vì em cần tư vấn nhưng do em là thành viên mới, mà e k hiểu sao bài em bị kiểm duyệt lâu thế, mà chuyện em cần tư vấn thì gấp quá ạ. Em không biết post ở đây có đúng không? Đây là chuyện của chị gái em, em rất bức xúc , lập topic này mong mọi người tư vấn giúp em để em nói với chị em có hướng xử lí đúng đắn nhất.
    Chị em cưới sau 5 năm yêu nhau, từ hồi mới vào ĐH cho đến khi ra trường,mọi người ai cũng nghĩ chị em sẽ là ng sướng nhất bởi anh rể em cao to đẹp trai có tiếng,học hành đàng hoàng, rất tâm lý và chiều chuộng người yêu, nhà cửa cũng khá, bố mẹ chồng lại tâm lý.Anh ý là mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt chị em phụ nữ, hồi yêu nhau em còn thấy bạn bè chị ý ghen tức vì có ng yêu như thế. Công bằng mà nói thì chị em cũng xinh xắn lắm, mỗi tội hơi bé, hay bị ốm vặt thôi, nhà giàu có tiếng, học hành cũng tốt, hiền lành, ngoan ngoãn, biết điều lắm(hiền nhất nhà em). NÓi chung 2 anh chị rất đẹp đôi vừa lứa, đám cưới diễn ra linh đình trong lời chúc phúc của họ hàng bạn bè. Bây giờ thì anh chị đã có 1 cháu gái 2tuổi rất xinh xắn, đáng yêu giống hệt bố.Cứ tưởng mọi việc êm đẹp diễn ra, ai ngờ....Vừa mới 1 tháng trước chị em phát hiện ra anh ý có bồ, và đau đớn hơn là 2 người này đã qua lại với nhau 3,4 năm trời rồi mà chị em k hề hay biết nghĩa là từ trước khi cưới chị em , theo lời anh ý thú tội thì là từ khi anh ý xin vào chỗ làm.Em thương chị em vì chị em rất hiền, hết lòng vị chồng vì con, chăm sóc gia đình rất chu đáo thế mà anh ý lại đổ đốn như vậy, chị em k đáng bị như thế. Từ trước chị em đã có nhiều lúc nghi ngờ thì anh ý gạt phắt đi, chối bằng được, có lúc còn bảo chị em là" hết khôn dồn đến dại"....nói chị em k ra gì, đến khi bắt được quả tang, đủ bằng chứng anh ý mới chịu thú nhận, anh ý cũng biết đc lỗi sai, bảo là k hề yêu chị ý, chỉ vì chị ý là cháu của bà nào làm cùng công ty nên anh ý nể thôi, anh ý thề sẽ bỏ nhưng cho anh ý thời gian vì con kia nó ghê lắm, nó bào nếu bỏ nó sẽ tự tử....chị em khi biết được sự thật đã khóc rất nhiều, bây giờ nhiều lúc như người mất hồn, rất đau khổ, nhưng vì đứa con nên chấp nhận. Thế nhưng đã mấy tháng rồi anh ý vẫn chưa bỏ được, đến bây giờ 2 người vẫn lén lút gặp nhau, gia đình dường như tan nát, suốt ngày cãi nhau, vừa hôm qua chị em lại khóc 1 trận, em thấy mắt sưng húp, anh ý thì phá phách, gào thét. Chị em đã gặp và nc với con kia,nó bảo 2 người sâu đậm lắm rồi nó k bỏ được, rồi thì nó xin cho nó làm vợ 2 gì đấy....Anh ý thì vẫn bảo mọi ng là yên tâm, anh ý sẽ bỏ, k bao giờ bỏ vợ con đâu....Mọi người vào góp ý giúp em xem giờ nên như thế nào ạ? Chị em đã mất phương hướng rồi, em thấy mất cũng đúng thôi, chồng mình bồ bịch thế ai mà chịu đc.Chị em là ng chiuj thương chịu khó, biết nhẫn nhịn lắm, em thấy khi biết đc chuyện naỳ chị ý bỏ qua và vẫn chăm sóc anh , gia đình chu đáo, mong anh tỉnh ra và k như thế nữa. Em cũng đã gặp con kia, con kia xấu như con điên, vừa già vừa xấu, vừa như con thần kinh ý, xách dép cho chị em k đáng, thế mà k hiểu anh rể em yêu nó hay là lợi dụng nó, bởi vì nhà nó con một, nhà giàu. Em cũng phải đính chính thêm là anh rể em lập công ty riêng, văn phòng là 1 tầng nhà của nhà em, nói chung là dựa dẫm nhà vợ như thế nhưng k biết điều gì cả, chả bao giờ cho em vợ được cái gì, lại còn k chịu trả tiền điện nước, em nghĩ là uât lắm nhưng bố mẹ em ý, cứ thương chị em nên cũng kệ.Em thấy anh ý có tính dựa dẫm, lợi dụng ,lắm lúc thấy hèn và hãm k tả đc.Đấy, nhờ vả, ở nhà vợ như thế mà vẫn bồ bịch đấy, còn dắt nó về văn phòng lúc k có ai cơ,nghĩ là tức, nhà mình như cái nhà trọ cho 2 đứa lăng loàn ở ý.Mà chị em nói thật là nhu nhược, trước luôn coi chồng và nhà chồng như thần tượng ý, nói đúng ra là ngu nên mới bị anh ý qua mặt, lừa mấy năm trời, có bồ mà k hay biết gì. Bây giờ mọi người bảo nên như nào ạ, bây giờ anh ý vẫn len lút qua lại với con kia nhưng vẫn 1 mực bảo sẽ bỏ đc nhưng cho tgian, rằng ghê nó tự tử lắm,rồi k hề yêu nó,..Ngày xưa yêu chiều là thế, k bao giờ e nghe a ý nói bậy bao giờ, mà bây giờ anh ý chửi có, bậy có, lời lẽ đốn mạt có. Trước yêu nhau 5 năm trời thì anh ý cũng có nhiều em cưa cẩm, em thấy nhìn anh ý thì cũng có tí trăng hoa, chút dê dê, ham hố gái mú nhưng không ai ngờ đc là anh ý lại gan to tày đình như vậy.Vấn đề là anh chị đã có 1 con 2 tuổi , chị em lại yếu đuối lắm, bảo li dị thì em e là khó, với lại anh ý cũng k có ý li dị, bảo k bỏ vợ con đâu.Mà giờ thì k thể tin anh ý đc, hay nói dối lắm, chị em toàn phải đi kiểm tra mới phát hiện đc. Mọi người bảo có biện pháp gì không ạ? Chứ cứ như thế này thì chị em mệt mỏi lắm.
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đây là Link
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/1237644.ttvn
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    mẹ nguoi_ca làm tớ giật hết cả nảy
    ngoại tình bây giở nghe vẻ nhiều nhỉ, nhiều khi đọc mấy vụ tâm sự trên VNE tớ còn nghĩ phải chuẩn bị tinh thần trước nếu một ngày đẹp trời ông chồng lên cơn hâm cũng dây vào mấy em "người thứ ba, thứ tư, ..." thì mình phải đối phó thế nào cho đỡ sốc, hic, có ông nào hôm qua còn vênh vanh 25 năm tình trường ông ý "mang lại Tình yêu và niềm vui" cho hàng trăm chị em phụ nữ, bó tay thật... đúng là XH, chả biết đằng nào mà lần
    CHuyện em gì post lên tớ cũng chả dám ý kiến nhiều, nói chồng ngoại tinh mà bỏ được thì bỏ dễ quá, còn con còn cái còn lắm sự kèm theo, nhưng tớ vẫn nghĩ rằng, nếu là "sự cố", là "hoàn cảnh xô đẩy"...thì hãy nghĩ đến chuyện tha thứ, còn chuyện của chị bạn ấy, xem chừng anh kia "sa ngã và hư hỏng có hệ thống" như vậy thì... thật ra 27 tuổi thì vẫn chưa phải là già, còn 2/3 cuộc đời ở phía trước, vậy nên chọn 1/3 hay 2/3, tất nhiên (theo tớ) thì chọn 2/3, đơn giản thôi, cuộc đời ai cũng chỉ được sống một lần, vậy hãy sống cho ra sống, và không phải là trái tim chị ấy, một người tốt người - đẹp nết (như bạn tả) ko thể tìm được một người đàn ông tốt khác trong cuộc đời, sống cho con, nhưng cũng phải sống cho mình nữa... mình có hạnh phúc thì con cái mình lớn lên mới tròn đầy...
    (để tớ nghĩ thêm rồi vào tư vấn tiếp nhá)
  4. i100

    i100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị nguoi_ca rất nhiều. Em hi vọng ở bên này các anh chị đã có gia đình sẽ tư vấn `1 cách thấu đáo và hợp lý hơn, ở đây các anh chị từng trải và hiểu hơn bọn em rất nhiều.
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nguoi_ca thật là!!!! hết cả hồn!!!!
    To em có chị cần tư vấn: Tớ đồng í với bạn Ngongbeohd kia kìa!!! Ngoại tình có hệ thống thế này thì khó lắm bạn ạ. Nếu chị bạn chấp nhận, thì chỉ có cảnh chồng chung thôi. Còn không thì li dị, cho anh chông về với em nhân tình. Biết là bỏ thì khó, nhưng mà quan trọng là ông chồng không thể bỏ ai cả. Không tham bát để bỏ mâm đâu, thật đấy!!!!! Với hoàn cảnh này, tớ thấy là nếu chị bạn Chịu đựng, chấp nhận tha thứ, là chấp nhận chung chồng. Không chấp nhận thì có nghĩa là li hôn!!!!
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nghe cách diễn đạt của bạn này, mình thấy giống cái cách mà em gái mình hay nói. Thực ra làm vợ chồng ko đơn giản như bạn tưởng. Và vì cái nghĩa chồng vợ đó nên ko thể cứ mỗi có chuyện là lôi nhau ra toà ly hôn. Đó ko chắc đã là cách hay nhất đối với chị của bạn. Trên đời này đàn ông ngoại tình rất nhiều, sau này khi bạn lấy chồng bạn cũng sẽ hiểu đc cảm giác của chị bạn bây giờ. Rất đau khổ nhưng cũng ko thể ko tha thứ, vì khi là vợ chồng, ngoài tình yêu đối với chồng còn có tình thương vô bờ bến đối với con cái, mối quan hệ giữa hai gia đình.
    Có thể bạn còn trẻ, chưa hiểu được cảm giác làm mẹ và niềm hạnh phúc khi hai vợ chồng ngồi nựng con. Nhưng đối với những người có gia đình, thì đó là tất cả những gì mà họ phấn đấu và gìn giữ. Tình yêu rất quan trọng, bởi nó cho ta bộc lộ cá tính, nhưng trong hôn nhân cá tính nhiều khi ko giải quyết được vấn đề mà còn khiến nó phức tạp thậm chí xấu đi. Đối với chị của bạn, mình (mới cưới và chuẩn bị có em bé) hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh hiện tại nhưng mình cũng ủng hộ cách cư xử của chị ấy. Điều đó chứng tỏ chị ấy được giáo dục khá tốt và có đầy đủ hành trang bước vào hôn nhân. Và mình tin là ông trời ko dồn ai đến bước đường cùng.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đẹp giai thì có mài ra mà ăn được đâu nhỉ!
    Nếu tớ rơi vào trường hợp này, việc đầu tiên là ly thân, tự cho anh ta và cho bản thân mình thời gian suy nghĩ, để xem nếu sống ko có anh ta mình sẽ ra sao và con mình sẽ như thế nào trước. Nói chung là tự bản thân người mẹ cảm thấy nếu ko thể sống thỏai mái được trong gia đình nhỏ của mình thì đứa con cũng sẽ ko thể hạnh phúc. Như thế ko thể nói là vì con mà ko bỏ được!
    Nếu anh ta thực sự hối hận và có ý định cắt đứt với cô kia như đã nói thì tự khắc sẽ thu xếp trong khoảng thời gian xa vợ con này, thằng nào thấy xa vợ càng dễ ăn vụng thì có gì mà tiếc. Mấy thằng dẻo mỏ thề thốt như thế này, ở bên con bồ sẽ nói vợ chẳng ra gì, mình cũng phải giữ cho mình chút sĩ diện chứ.
    Biết là giờ ngoại tình nhiều, nhưng sao mình nghe vẫn cứ thấy bức xúc nhỉ. Sống với nhau chán rồi thì li dị cha nó đi, ngoại với chẳng nội!
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Tranh thủ quảng cáo ké 1 phát:
    Dịch vụ thám tử hạnh phúc gia đình.
    Chuyên cung cấp các dịch vụ uy tín và chất lượng:
    - Theo dõi đối tượng.
    - Khai thác thông tin bằng công nghệ cao
    - Tất tật các thể loại thông tin mà khách hàng cần thì chúng tôi có.
    Thám tử mới vào nghề hôm nay nhưng dày dạn kinh nghiệm và tận tụy trong công việc. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ nhá.( dịch vụ miễn phí à nha)
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    @ ngươi_ca: bảo chị bạn bỏ thằng đốn mạt kia đi, tiếc làm gì cho phí hoài thời gian, đời còn đầy đàn ông tốt, bỏ nó sẽ có người khác tử tế hơn. Yên tâm là nó cũng sẽ bị quả báo, thực chất là phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi, cả chị của bạn lẫn cô gái kia.
    BIết đâu đứa bé kia do chị bạn có được mà không phải nhờ thằng khốn đấy ........... hì hì đùa bạn 1 tí nhé.
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 25/03/2010
  10. i100

    i100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    K phải chị em hoa mắt vì đẹp giai đâu mà vì ngày trước yêu nhau anh ý cũng yêu chị em lắm, chiều chuộng hết mực, tự dưng lấy nhau có con rồi mới đổ đốn ra thế chứ. Có lẽ tại chị em hiền quá, sống vì gia đình, vì chồng con nhiều quá, anh ý "nhàn cư vi bất thiện", k biết nâng niu hạnh phúc, lại cộng thêm anh ý giờ làm cũng to, qhệ với nhiều ng, em thấy nhiều đứa con gái bjờ cũng k phải vừa. Lúc phát hiện ra chị em sốc nặng nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ, thẳng thắn nc với anh ý trong nc mắt "nếu a yêu cô ý thì e sẽ tự rút lui, e sẽ ở với con, e tin là e làm đc, e có làm ch gì ác với ai bjờ đâu mà a lừa e mấy năm trời....". Rồi chị em thu xếp về nhà em, anh ý cũng đi theo, nhất quyết bảo sẽ bỏ con kia nhưng cho tgian vì nói thật là con kia cũng ghê gớm lắm, mà nó yêu anh ý đến phát điên lên đc.E nghĩ là anh ý cũng k yêu con kia đâu mà yêu chị em hơn, nhưng do bản tính trăng hoa,lại cộng thêm chị em nhu nhược nên mới vậy. Hiền lành đến mức về nhà em đc 2,3 hôm gì đấy, anh ý với mẹ chồng vào nói vài câu lạibình thường đc luôn(em toàn bảo chị em là phổi bò), đến bây giờ cãi nhau xong chị em vẫn chăm lo nhẹ nhàng cho chồng con rất chu đáo. Em chưa bjờ thấy chị em nói nặng lời với nhà chồng 1 câu, chồng như thế nhưng chưa xúc phạm câu nào cả, có chăng cũng chỉ gào lên vì ức chế quá rồi lại thôi. Mấy tháng rồi anh ý vẫn chưa bỏ đc, vẫn lén lút gặp, hỏi thì anh bảo đang cắt dần dần, cho a thời gian.Chị em cũng chấp nhận va hi vọng anh bỏ đc,nhưng dnày hay cãi nhau lắm, lẽ ra chồng biết thế phải nín nhịn chiều vợ hơn, chứ vẫn cãi nhau thế này e thấy k ổn các anh chị nhỉ?Về phía nhà em thì bố mẹ em k muốn can thiệp sâu vào chuyện vợ chồng, mẹ em cũng rất tử tế nhắc nhở anh ý, đối xử trước sau vẫn vậy, còn bảo chị em là"lỗi 1 phần là tại con,con làm gì mà để cho nó chán nó đi cặp với ng khác., phải biết sống vì bản thân....". Li dị thì anh ý k chịu đâu, vì anh ý sẽ k bjờ tìm đc ng hơn chị em đâu, chị em k làm điều gì sai cả, bjờ anh ý vẫn quan tâm đến vợ con (còn qtâm đến con kia nữa hay k thì e chưa rõ), mà chị e cũng yếu đuối nữa, hơn nữa e thấy ở chỗ e tuy là HN nhưng li dị là điều to tát khủng khiếp lắm, k đc thoáng như ở nơi khác, nói li dị là li dị đc ngay. Cả nhà chồng vẫn đứng về phía chị em, thương chị em lắm,(nhưng có lần ông bố chồng nói câu này mà mẹ em khóc suốt" nếu TH xấu là nó k bỏ đc con kia thì con vẫn là con dâu, con vẫn ở đây". Mẹ em k nghĩ là ông bà ý lại nghĩ đc cả TH ý.)Vấn đề là bây giờ phải nói thế nào cho anh ý sợ nhỉ?Giả sử như Giờ muốn cứu vãn thì phải rạch ròi, phương án thế nào nhỉ?Anh ý có công ty riêng, văn phòng là 1 tầng của nhà em, có nên đuổi anh ý đi k nhỉ, vì e thấy anh ý dựa dẫm vào nhà e thế mà còn đối xử với chị e thế rõ ràng là k tôn trọng nhà e, nhà e chiều quá sinh hư, e sợ anh ý nhờn mặt.

Chia sẻ trang này