1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn về hạnh phúc gia đình ( chồng có bồ )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Nguoi_ca, 25/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này nghĩ đến hoàn cảnh bản thân mà thấy buồn vô hạn .
    Chồng mình cũng có bồ , và không phải một mà là nhiều...anh í nói thẳng thắn với mình khi bị phát hiện rằng : " Đới với đàn ông yêu và *** là hai chuyện hoàn toàn khác nhau , em là người anh yêu, anh không bao giờ bỏ em, nên em cứ yên tâm làm vợ..."
    Mình ở vào hoàn cảnh , không thể làm gì hơn vì có cố gắng thì đó là bệnh của anh í rồi , đâu phải vì chán vợ hay muốn bỏ vợ đâu mà cố gắng níu kéo gì nữa.
    Mình lại không được gia đình 2 bên ủng hộ nếu mình là người đề nghị li dị. Chuyện anh í có bồ mình vẫn dấu các cụ, vì giữ thể diện cho anh í. Nhưng cũng bởi vì mình rất hiểu tính nết của các cụ, cho dù các cụ có biết thì cũng không bao giờ ủng hộ cho mình li dị.
    Mình không dám li dị vì mình thương con, con bé từ nhở sống trong đầy đủ và được chăm sóc theo hạng VIP. Giờ mà mình tha con đi thì lương mình không thể chăm cho nó được như xưa, vì thương con mà cứ nuốt nước mắt vào trong mà sống.
    Đôi khi chán đời tự thầm nhủ với bản thân : thôi thì ngủ với chồng để có tiền chăm con vậy. Thôi thì cứ ăn để cho qua ngày , và cứ chờ cho đến ngày qua đời.
    đời thật buồn và bế tắc.
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thương bạn quá
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Chị Nguoi_ca viết khá mâu thuẫn giữa đoạn đầu và đoạn cuối, khiến mình không hiểu quan điểm của chị ra sao cả. Đoạn sau thì mình cùng quan điểm với chị người cá, vì người phụ nữ dù giữ lại được chồng theo cách như vậy cũng không nên quá tự hào.
    Riêng câu vàng vàng chị viết ở trên thì mình thấy không hợp lý lắm. Giả sử một người chồng ra đường gặp một phụ nữ quá quyến rũ, dù anh ta rất có ý thức cưỡng lại nhưng trái tim và đầu óc cứ nghĩ và nhớ về người phụ nữ đó thì đấy vẫn là yêu thôi. Đã nói đến tình yêu thì nhiều khi không điều khiển được, pháp luật chỉ cấm anh chồng đó quan hệ với cô kia khi vẫn đang còn hôn nhân với vợ. Nếu anh chồng đấy không tỏ tình, không quan hệ gì với cô kia, dứt điểm li hôn với vợ trước rồi mới đến với cô kia thì anh ta không hề sai luật.
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Sorry, mình viết mà không để ý. Đọc, viết là "yêu" nhưng trong đầu cứ nghĩ đến "bồ bịch - ngoại tình"
    Còn quan điểm của mình là : Không chấp nhận chuyện ngoại tình (như trường hợp này). Mình không thể tha thứ, không đủ can đảm để nhìn thấy nỗi đau của mình mỗi ngày, mình sẽ luôn chọn giải pháp li hôn dù rằng như thế là rất cực đoan, rất ích kỷ.
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc hết trang 1, mình có nhận xét thế này:
    - Bạn chủ topic thì cậy của , hơi tí là của.Chị bạn chín chắn hơn nhiều.tiếc là gặp phải zai lăng nhăng.Vì bạn khá cậy của nên k thể nào tư vấn tư viếc dc cho chị bạn đâu.Nói thật, nhà bạn có chừng ấy của chứ nhiều con em nó còn chất đầy vàng ở két sắt.
    - Bây giờ phải làm sao bớt cãi nhau đi mới có nguy cơ quay lại.bảo bà chị tập nói lời ngon ngọt như con bé xấu điên kia với chồng tự khắc a zai kia quay lại.bé nào ngọt ngào là bé ấy thắng thoai.
  7. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Đối với chị của bạn chủ topic và bạn Drawings, mình muốn đặt ra một câu hỏi như thế này : chị bạn đưa đơn li dị và anh chồng nhất định không chịu kí. Giả sử một hôm nào đó anh ta đồng ý kí, và nhất quyết đòi li dị, và anh ta bảo anh ta yêu cô A nào đấy thực lòng. Cảm giác của chị bạn lúc đó sẽ là thế nào ? Đó có phải là điều chị ấy sợ nhất không ? Sợ hơn cả cảnh để chồng lăng nhăng không ?
    Nếu câu trả lời là : Đúng, chị ấy sợ nhất tình huống đó thì chúng ta có thể hiểu rằng việc đưa đơn li dị chỉ là hình thức đo xem mức độ gắn kết của anh chồng và bồ đến độ thế nào thôi. Chứ thực lòng thì những người phụ nữ này không bao giờ có gan bỏ chồng. Nhiều khi lí do vì con chỉ là để che lấp sự yếu đuối thực sự của người vợ thôi. Và như thế thì những lời khuyên như "li dị đi" chỉ là vô nghĩa với những người vợ này.
    Mình đã chứng kiến trong thực tế một trường hợp trái khoáy như này. Khi anh chồng đang có dấu hiệu có bồ, chị vợ truy xét anh chồng để bắt anh này khai ra. Đến lúc anh chồng nói chuyện nghiêm túc bảo : "Ừ, anh yêu cô A thực sự" thì chị vợ cứ một mực không chịu tin, bảo chồng chỉ giỏi đùa. Đến khi cô A kia ba mặt một lời, anh chồng quyết định li dị, thì chị vợ kia thuê đầu gấu đến doạ cô A kia. Rút cục anh chồng và cô A vì an toàn tính mạng mà chia tay nhau. Chị vợ còn doạ tự tử nếu anh chồng tiếp tục với cô A kia. Có rất nhiều người phụ nữ như thế, lúc chồng bồ bịch lăng nhăng thì cho rằng đó là điều tệ hại nhất. Nhưng thực tế họ còn sợ li dị hơn cả bị cắm sừng.
  8. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em là chủ topic đây ạ, .
    Em đọc bài của chị, ôi sao em bức xúc thế, em k phải là người cậy của đâu chị ạ, khi sự việc xảy ra em thương chị em nên em mới nói vậy thôi, mà em nói ở đây như thế chứ với anh rể em em vẫn k nói gì cả, bởi đã có bố mẹ em và chị em nói rồi, mẹ em cấm em k đc phép tham gia ý chứ. Con cái sướng thì bố mẹ mới sướng chứ, nhà em giúp đỡ đc gì thì giúp nhưng em nghĩ cũng phải biết điều tí chứ ạ. như thế là k coi nhà em là gì cả.
    Được emsanphuthuy sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 19/04/2010
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em là chủ topic đây ạ, .
    Em đọc bài của chị, ôi sao em bức xúc thế, em k phải là người cậy của đâu chị ạ, khi sự việc xảy ra em thương chị em nên em mới nói vậy thôi, mà em nói ở đây như thế chứ với anh rể em em vẫn k nói gì cả, bởi đã có bố mẹ em và chị em nói rồi, mẹ em cấm em k đc phép tham gia ý chứ. Con cái sướng thì bố mẹ mới sướng chứ, nhà em giúp đỡ đc gì thì giúp nhưng em nghĩ cũng phải biết điều tí chứ ạ. như thế là k coi nhà em là gì cả.
    Được emsanphuthuy sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 19/04/2010
    [/quote]
    - Ko phải chị thiên vị jì cho ông a rể của bác mà e nói thế.chẳng qua e thấy nhìu gia đình cãi nhau cuỗi cùng toàn đưa của cải ra nói và có nhìu người con dám khẳng định:" của to thế nó ko dám bỏ''''.Cuối cùng chả cứu kíp dc jì.
    - Nếu có jì hơi thái quá bác bỏ qua dùm cho.
    -
  10. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0

    @ Bluestory: không có gì, mỗi ng 1 ý kiến mà.
    Cũng lâu lâu rồi em mới vào đây, bởi tình hình chuyện chị em cũng xuôi xuôi rồi, mà em cũng k biết là đã triệt để chưa nữa. Tình hình là như này ạ.
    Trong thời gian vừa qua anh ý quan tâm đến gia đình nhiều hơn, chăm lo cho vợ con và cũng về nhà sớm. Tuy nhiên có 1 hôm như thế này, anh ý có 3 điện thoại, tình cờ 1 hôm e đọc đc tin nhắn của chị kia và anh nói chuyện qua lại, em cũng kể với chị em, chị em đang ăn cơm mà k ăn nổi nữa, chị em sốc nhưng cũng chỉ thở dài nói " chán anh H quá, sao anh ý lại vẫn thế chứ?", rồi e thấy chị em k ngủ trưa đc mà ra hiên khóc, có vẻ như suy nghĩ vấn đề gì đó, thế rồi 4h anh về, chị ý cũng k to tiếng gì cả, bảo anh vào nc trong phòng, đóng cửa kín, em k biết nc gì nhưng em cũng k thấy nói to gì cả, mà chị em từ xưa đến giờ ít nói to lắm, khoảng nửa tiếng sau thì anh về quê ngoại đón con. Chị ý có gọi điện cho chị kia, đại khái là bảo nếu em và anh H còn yêu nhau, k thể bỏ đc nhau thì thôi chị rút lui, chị k thể sống như thế này mãi đc đâu, chị mệt mỏi lắm, 2 người có thẻ đến với nhau tự do mà k phải lén lút như thế này, rồi thì chị em cũng nói nhiều lắm, bảo những ai cố tình làm ng khác đau khổ sẽ bị trả giá thôi. Có 1 điều là chị kia đến bây h cũng tỉnh ra rồi, em thấy chị ý xin lỗi chị e nhiều, bảo chị ý là ng có tội, cũng bảo thương chị em và cháu, rồi thì bảo là anh H là ng k tốt, làm khổ 2 người, cũng nói là sẽ k gặp a h nữa đâu , chị ý cũng kể là anh h đã trở mặt, chối bỏ tất cả.....( tự dưng em thấy thương chị này thế chứ). Em cũng nghĩ đến trường hợp có thể chị ý nói dối nhưng k phải, đúng là chị ý nói thật lòng đấy ạ. Hai người cũng nc với nhau nhiều lắm, e thấy câu cuối cùng chị em bảo chị ý là ?oAnh H có lỗi với em và chị, chị thông cảm cho em, e đừng suy nghĩ nhiều nữa, mình sống tốt thì chắc chắn sẽ đc hưởng hp, và đương nhiên là a H sẽ bị trả giá tvề những việc làm của mình, em yên tâm là như thế.? Và đến bây h đúng là 2 người cũng k gặp nhau nữa, anh bận làm việc, công việc cũng khá tốt. Tóm lại là chuyện như thế, từ đó đến giờ thì chưa có chuyện gì xảy ra cả, anh rất chiều chị, mà chị em cũng vẫn như ngày xưa, khi đã tha thứ rồi thì chị ấy coi như k có chuyện gì luôn, kể cả chuyện trên kia ,k ai biết ngoài em, chị e không nói với ai kể cả bố mẹ e và bố mẹ chồng, k làm rùm beng lên đâu ạ. từ xưa thì nói chung là chị e cũng bảo đc anh ý, anh ý đi làm về thấy chị e mệt cũng nấu cơm, làm giúp rất nhiều thứ. Ôi e k biết là sau này có thế nữa k, hi vọng là k, nhưng có 1 điều chả biết có trăng hoa hay k nhưng anh ý là sếp, cao to đẹp trai lắm ạ,e thấy chị e k để ý hay lo lắng gì vì chị rất tin tưởng a, mà chị cũng k làm gì có lỗi từ trước đến giờ, ai cũng quý, chưa bjo phải để nhà chồng nói 1 câu ạ nên có thể chị cũng tin tưởng vào bản thân nữa.

Chia sẻ trang này