1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn về hạnh phúc gia đình ( chồng có bồ )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Nguoi_ca, 25/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ các chị em nào hiện giờ do vẫn phải sống nhờ chồng nên phải chịu đựng chồng cập bồ thì nên tranh thủ học một cái gì đó bằng tiền của chồng, sau đó tìm việc làm thu nhập ổn định, ngoài ra tiền chồng đưa mình thì nên tích cóp lại, lập tài khoản riêng cất ở đó (anh lừa em thì em cũng chẳng việc gì phải thật thà với anh nữa cả). Sau đó đi làm đẹp, tranh thủ thời gian ra bên ngoài gặp gỡ người khác. Bao giờ thời cơ chín mùi, có tiền, công việc độc lập, có trai khác ok rồi thì ly dị đi. Việc gì phải chịu đựng một ông chồng cặp kè với hết cô này đến cô kia làm gì?
  2. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hôm nay ghé qua ttvn mình cũng có tâm sự như mấy bạn ở trên. Mình cũng đang bầu bí (6 tháng). Cách đây không lâu cầm máy đt của chồng lên đọc, Inbox thì xoá, còn Sent thì vẫn còn. Một con bé hẹn chồng vào nhà nghỉ.
    Đang nằm ngủ trưa, bật dậy tát cho lão ấy 1 phát, khóc lóc và chạy ra ngoài, định bỏ đi. Vì cũng tin tưởng chồng cho nên trong thâm tâm nghĩ là chồng không làm gì cả, đt cho con bé kia thì nó không nghe máy. Chồng chạy theo giải thích là do một anh bạn cùng cty cầm máy ntin, đó là bồ của anh ta. Vẫn khóc, giận chồng lắm, mới cưới thôi, sống xa nhau 50 km thôi, nhưng lúc đấy thì hụt hẫng vô cùng tận. Cảm thấy đất trời sụp xuống ấy.
    Cuối cùng nhắn tin đc cho con bé kia thì bị giật mất con E71 trên đường Láng, may mà 2 mẹ con không bị sao (hú vía). Về nhà tâm trạng buồn lai láng, vừa tin vừa ngờ.
    Cuối cùng nghe chồng giải thích và nhận đc tn của con bé kia, cảm thấy cũng nguôi ngoai.
    Hoá ra chồng mình vô tội. Anh nói đủ bản lĩnh để hoà đồng với mọi người nhưng vẫn giữ đc truyền thống gia đình.
    Mình hy vọng thế, và cũng chỉ nói với anh 1 câu, nếu anh làm bất cứ việc gì có lỗi với em và với con, em sẽ không tha thứ cho anh, ngay cả 1 phút say nắng, vì khi anh đồng ý ký vào tờ giấy ĐKKH có nghĩa là 2 ng đã thuộc về nhau và bất kỳ mối quan hệ nào xen vào giữa sẽ là lý do để một trong hai đưa ra quyết định.
    Từ đó mình không nhắc đến chuyện đó nữa. Chồng cũng thương mình, vì khi mình khóc, anh ấy sẽ buồn lắm.
    Giờ xa là nhớ. Thỉnh thoảng nhìn bụng vợ thấy con đạp là mặt nghệt ra, xong phá lên cười, lại hay trêu vợ nữa.
    Nếu mình tin tưởng chồng, thì sự liều của chồng sẽ bị hạn chế ở mức độ nhất định, vì chồng cũng biết nghĩ chứ. Chỉ khi bạn yêu mà không hiểu chồng, thì đó mới là đổ vỡ.
    CHồng tớ đẹp rai lắm, cao, trắng trẻo lại cuốn hút, lại là dân xây dựng, (nhưng mỗi tội vẫn nghèo) vì 2 vợ chồng trẻ mà, còn tớ mang tiếng làm NH nhưng cũng có gì đâu, giàu có sinh tật mà... Sau này giả sử hoàn cảnh thay đổi thì tớ cũng sẽ vẫn giữ thái độ như bây h với chồng, để gđ đc êm ấm.
    Bạn thử xem sao!
  3. bbb251212

    bbb251212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm tư vấn truyền thông TW Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam VINAFPA. Số 2 Lê Đức Thọ - Cầu Giấy - Hà Nội. www.vinafpa.org.vn. Với 20 năm kinh nghiệm tư vấn các vấn đề xã hội, với đội ngũ chuyên gia tư vấn,tận tình, chuyên nghiệp sẽ giúp các bạn giải quyết những vướng mắc về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, SKSinh sản, SK ********.
    Cám ơn các bạn.
    Hotline 1: (04)1088 Nhấn phím một rồi chọn tiếp phím 3 hoặc phím 5.
    2: 1900575723

Chia sẻ trang này