1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn về quan hệ của cáo với người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vohinh84930, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại cáo đã chính thức với em, nhưng vẫn còn muốn làm bạn với người yêu cũ (bạn bè đơn thuần thôi) thì có nên không, hay cấm cáo tuyệt giao với họ hoàn toàn?
    Cụ thể là thế này:
    - Về người yêu cũ của cáo: đã có người yêu mới, nhưng vẫn muốn làm bạn với cáo, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin "nhớ lại ngày xưa"....
    - Về cáo:
    + Rất ít khi gặp cậu ta (cáo làm ở trên này, còn cậu ta làm dưới quê cáo, cách nhau ~100km, cáo 1 tuần về quê 1 lần)
    + Thỉnh thoảng có chủ động nhắn tin, gọi điện cho cậu ta (nói chuyện bâng quơ, động viên an ủi khi cậu ta có chuyện) nhưng giấu em (xoá tin nhắn + nhật ký cuộc gọi).
    Cách đây mấy hôm có lần em tình cờ biết cáo nhắn tin cho cậu ta, nên đã thể hiện không muốn cáo quan hệ với cậu ta nữa, cáo chấp nhận (bảo cậu kia không liên lạc với cáo nữa) thì cậu kia lúc đầu đồng ý, sau đó lại níu kéo, xin được làm bạn để được nói chuyện với cáo. Cáo không nghe đt, trả lời tn cậu ta. Nhưng hôm nay tự nhiên cáo lại chủ động nhắn tin chúc cậu ta valetine hạnh phúc làm em băn khoăn.

    Giữa cáo với em thì nói chung cáo thể hiện là một người yêu đúng nghĩa, chỉ có vấn đề kia làm em không an tâm, mong các bác tư vấn giúp em cách giải quyết[r2)][r2)]
  2. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bít nói là hãy cảnh giác với : TÌnh cũ không rủ cũng tới!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chỉ bít nói là hãy cảnh giác với : TÌnh cũ không rủ cũng tới!!!
  3. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Giết nhầm còn hơn bỏ sót :D
    Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc
    Không ai biết được chữ ngờ
    Có thể bác cao thượng nhưng nhỡ đâu ...
    1 tuần về quê 1 lần, thế cũng đủ rồi :D
    Biết đâu có giây phút cáo bác yếu lòng, 1 lần rồi n lần
    Tốt nhất là bác cứ bảo cáo dứt khoát với tình cũ đi
  4. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Gái hay (ngu ngốc) nhỉ.
    -
    1 tuần 1 lần là quá đủ, nhất là ở quê trăng thanh gió mát triền đê thì không biết đường nào mà lần :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên! nhắn chủ thớt, đây là tuyệt tình cốc đấy nhá. 100 ca vào đây xin tư vấn thì 99 ca được đề nghị bỏ nhau =))
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Giai gì mà thiếu tự tin vào mình, thiếu lòng tin vào người yêu mình? Chán
  6. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    thật ra nếu chia tay nhau rồi mà có fang lại nhau thì cũng khó bác ạ :)) nên theo mình nghĩ chủ thớt cứ "let it be" đi ;)) cậu càng cấm nó càng làm... quá đà quá thì tát cho vài phát xong lượn ;))
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    - Chán cái gì mà chán>:P? Chỉ có gái không khôn (và ngoan) mới không biết cách (và không thể) làm cho người yêu tin tưởng.

    - Tự tin nó phải có cơ sở em ạ, tin người (yêu) cũng phải có cơ sở. Chứ cách vài tháng lại có quả shock óc kiểu đoc-được-tin-nhắn-thân-mật-với-người-yêu-cũ thì anh tin là có 99% zai sẽ từ bỏ, 1% còn lại là những thằng đần để cho gái nó dắt mũi.

    - Chủ thớt đá đít nhỏ đó đê ;))
  8. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Cái chính là giấu diếm (qua việc xoá tin nhắn và nhật ký cuộc gọi đó). Hơn nữa không nhận đó là người yêu cũ + trong thời gian em tán cáo thì cáo nói là không có người yêu (nên em mới cứ tán), nhưng có lần nhận quà tặng (đắt tiền) của cậu này (cách khi tụi em chính thức có 3 tháng). Chính vì có sự giấu diếm + nếu chia tay (muộn nhất) 3 tháng mà đã nhận lời em được (chứng tỏ dễ thay đổi) ==> không tin tưởng được.
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, chỉ là ăn vụng thôi anh đá đít ra ngoài sân luôn. Chuẩn vẫn cần chỉnh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chỉ có bà ngoại mới là hàng chuẩn, còn lại phải cẩn thận nhé.
  10. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy là hành vi của người hoàn toàn bình thường. Gái mà tuyệt giao mới là khác thường ;)). Khác thường ở đây có cả nghĩa tốt, lẫn nghĩa xấu.

    Theo mình chỗ này cậu không nên quá xoắn. Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Để giảm thiểu rủi ro, ngoài việc chăm chăm lo cách ly địch, thì cậu cũng phải liên tục cải thiện mối quan hệ của cậu, còn sinh viên thì ôm ấp, đóng gạch nhiều vào, đi làm roài thì cưới đi, thì tự khắc nàng và thằng kia sẽ không léng phéng nữa. Mà đó mới là cách lâu bền của bậc cao thủ.

Chia sẻ trang này