1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vide, 20/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vide

    vide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn

    Thằng bạn em đang gặp vấn đề về tình cảm, em không biết phải khuyên nó thế nào, đành lên đây nhờ các bác tư vấn. Chuyện thế này:
    Thằng bạn em quen một em gái ở lớp học ngoại ngữ. Lúc đó 2 người đều đã có người yêu (đều giới thiệu rõ với người kia là đã có người yêu) nên chỉ coi nhau là anh em. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Cách đây khoảng 1 tháng, 2 người quyết định chia tay người yêu cũ để đến với nhau. Người yêu cũ thằng bạn em không đồng ý chia tay, quyết níu kéo, nhưng do hai người ở cách xa nhau, nên em kia cũng không thể níu kéo đc, chỉ biết khóc thôi. Còn em kia, khi đề nghị chia tay với người yêu cũ, thằng người yêu cũ của em như phát điên. Nó hết quát mắng ầm ĩ, rồi chuyển sang van xin, bảo rằng nó không thể sống thiếu em ý. Em ý vẫn quyết chia tay, nó liền lao đầu vào thành bàn, khâu mất mấy mũi. Không biết là em kia cảm động hay sợ mà đã quyết tâm chia tay thằng bạn em, cắt đứt mọi liên lạc với thằng bạn em. Thằng bạn em giờ cũng đang buồn chán, suốt ngày ngồi suy nghĩ như thằng mất hồn.
    Em chẳng biết khuyên nhủ, động viên nó thế nào. Mong các bác tư vấn giúp.

    Được vide sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 20/01/2008
  2. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tom lai trong chuyen nay bo co ay kong tiet vi tinh cam khong the ep buoc ma ca 2 nguoi kia cung khong chung thuy voi tinh yeu ban dau da lua chon. Cu cho anh ta thoi gian se xoa nhoa tat ca. Va doi voi nhung nguoi khong chung thuy bo khong bao gio tiet nuoi ca.
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chiílí chí lí
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    THôi để nó yên chứ bít làm sao.. rủ nó đi xây city cho đỡ bùn đi.. link ở dưới chữ ký của tớ ấy
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bạn cậu cũng không biết giải quyết .
    thằng kia lao đầu vào thành bàn , khâu mấy mũi , thì bác bảo bạn lao đầu vào otô , khâu khoảng hơn trăm mũi cho bé kia lại quay lại .
    ầy , nói cho nó có chuyện thôi . chứ thực sự các bác gái cứ thay đổi liên xoành xoạch thế này thì bố biết đường nào mà lần .
    thôi , thì bảo bạn bác quên đi không thằng kia nó lại lao vào đâu thì mang tiếng ngộ sát ra , khổ thân
  6. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đã đến sau còn buồn cái rè ... yên tâm đê thằng bạn của cậu sẽ thành con cá to .. mà giờ thì ai chẳng thích cá to ... " cá cả lợn lớn mà " . Bảo nó sống vô tư cho con gái nó thèm .
  7. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến và đi ko ai có thể ngờ được, nhất là những người trong cuộc lại càng cảm thấy đau khổ. Chuyện tình cảm của người bạn của bạn phức tạp thật, vì hai người yêu nhau đến với nhau trong tình trạng là đã có người yêu trước đó rùi. Tất cả đều ko chấp nhận chia tay để người kia vui vẻ trong hạnh phúc mới và có những hành động thái quá. Đó cũng là chuyện dễ hiểu.
    Nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó cả, chỉ có điều là những người trong cuộc họ có chấp nhận được ko thui. Chắc chắn chia tay thì người bị chia tay sẽ ko thể chấp nhận được, thậm chí bị đau khổ dày vò của những cảm xúc tiêu cực: ích kỷ, tự ti bản thân, hận thù .. nhưng ko còn tình yêu mà cứ ép buộc người kia phải yêu mình, cứ níu kéo thì có khác gì là sống trong địa ngục.
    Quan trọng lúc này là cách cư xử của hai người: với nhau như thế nào để ko làm khổ nhau, và với những người yêu cũ như thế nào để họ ko cảm thấy đau khổ vì nghĩ rằng mình bị phản bội, bị bỏ rơi ... còn cụ thể phải làm như thế nào thì tớ ko thể nói rõ ràng và chi tiết được, bởi vì còn tùy vào những tình huống và con người cụ thể.
    Nên để 1 thời gian nữa, để cho những người yêu cũ của hai bạn bình tâm lại, suy nghĩ lại ... họ sẽ nhận ra mối quan hệ ko còn tình yêu nữa thì sẽ ko mang lại hạnh phúc gì cả, họ sẽ tự hiểu và sẽ có những hành động đúng đắn. Hy vọng là thế.
    Thân
  8. sexsolution

    sexsolution Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình xin lỗi nếu đụng chạm, nhưng cô í và anh bạn của bạn .... có tình cảm với người khác, dẫn đến quyết định chia tay người yêu mình rồi mới quen với nhau, như vậy thì tốt rồi. Ủng hộ trong trường hợp này, hehe (nhưng như vậy tức là không chung thủy với người mình đã yêu trước đây rồi, cả 2 người đều dễ thay đổi như vậy xem ra sau này đến với nhau ... dễ đỗ vỡ)
    Riêng về anh bạn trai của cô í ... "tự xử" đi khâu mấy mủi thì mình cũng potay, mình nghĩ thèng đó nó ko có sĩ diện, nó tự hạ thấp mình rồi, nếu vậy thì không phải cô í động lòng đâu, nếu là bạn của cậu, mình sẽ thuyết phục cô ấy quay lại với mình. Vì thèng kia vô dụng qua, quen với mấy thằng quị lụy như vậy sau này cũng chẳng có ích gì cả đâu. Chỉ mong là tình cảm giữa bạn cậu với cô ấy đủ lớn.
    Goodluck for your friend !
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Lâm li bi đát nhể . Thế sao 2 người ấy không yêu tay ba, đỡ anh chị nào chảy máu hehhe .
    Đùa thôi , 2 anh chị ý chỉ say nắng tí mà , vài bữa là bình thường ngay . Nói bạn của bạn quay lại với người yêu cũ đê
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    iem có 1 câu rất tâm đắc là "nếu nó bỏ thằng khác để yêu mình đc thì nó cũng có thể bỏ mình để yêu thằng khác đc "
    chúc bạn bác good luck

Chia sẻ trang này