1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vide, 20/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ai đang xem phim VTV1 buổi chiều mới thấy được tình yêu nó phức tạp.Có mang rồi mà còn đi yêu người khác đượcChuyện của mấy bác này bình thường thôi.Cái ông con trai lao đầu vào thành bàn thì chắc là đầu óc có vấn đề gì rồi.Chắc bác trai này chưa chén được nên muốn níu kéo thôi
  2. roccobarocco

    roccobarocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em có xem ,tại anh chê-min đến trước,chi kia cũng co biết là mình co thai đâu anh,mãi sau khi định đám cưới với anh che min thi mới phát hiện ra là mình có thai cả anh chồng cũ
    tóm lại bộ phim này rất lằng nhằng ,tất cả là do mẹ của anh ki-chun.bà ý khiếp thật,miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
  3. vide

    vide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Số ý kiến chỉ trích thằng bạn em và em kia nhiều hơn là số ý kiến tư vấn. Em xin kể rõ hơn câu chuyện để mọi người hiểu.
    Thằng bạn em và em người yêu cũ bắt đầu yêu nhau cách đây khoảng 3 năm. Lần đâu tiên gặp em đó em đã thấy 2 người không hợp nhau. Và thực sự là tình cảm giữa 2 người có vấn đề sau đó 1 năm. Thằng bạn em muốn chia tay, nhưng em kia khóc lóc, và có biểu hiện có thể hành động thiếu suy nghĩ nếu thằng bạn em quyết chia tay ngay lúc đây. Nên thằng bạn em chấp nhận nối lại, với ý định khuyên nhủ em dần dần. Thời gian sau đó, thằng bạn em cũng ko yêu ai khác nhưng cũng không thể dứt khoát với em kia. Cho đến hè năm ngoái, thằng bạn em chuẩn bị đi du học. Nó hy vọng việc 2 người cách xa nhau sẽ làm em kia có thể quên nó. Gần ngày thằng bạn em bay thì em kia đột ngột chủ động yêu cầu chia tay. Thằng bạn em tưởng thoát rồi, không ngờ sau khi bay, em kia lại thay đổi,lai gọi điện, gửi mail khóc lóc, bảo rằng "anh đi 3 hay 5 năm em cũng đợi" => pó tay tập 1.
    Đến lượt em người yêu hiện tại của thằng bạn em. 2 người gặp nhau ở lớp học ngoại ngữ để chuẩn bị đi du học. 2 người tình cờ đi học cùng 1 nước, ở 2 thành phố cạnh nhau nên cùng nhau làm thủ tục đi du học. Sau đó 2 người cùng bay một chuyến bay, thường xuyên liên lạc, qua nhà nhau chơi. Em này thì xinh xắn, nói chuyện duyên, lại hát hay và biết chơi một số nhạc cụ (hơn hẳn em người yêu cũ của thằng bạn em). Còn thằng bạn em thì cao to, đẹp trai, ga lăng (ăn đứt thằng người yêu của em này). Cộng thêm 2 đứa ở đất khách quê người, thiếu thốn tình cảm nên chuyện nảy sinh tình cảm là khó tránh khỏi. Thằng người yêu em này cũng đi du học nhưng ở khá xa chỗ em này. Đến đợt noel vừa rồi nó mới có thời gian đến chỗ em này chơi. Khi em này đề nghị chia tay thì ? buzz (khổ thân cái bàn) => pó tay tập 2.
    Bây giờ thì em cũng chỉ biết khuyên nó đợi 1 thời gian, để em kia bình tĩnh lại rồi tính tiếp.
    Được vide sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 22/01/2008
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì tình yêu phải có cả sự tranh đấu nếu đã yêu nhau thực sự thì phải quyết giành lấy tình yêu của mình,còn cô bạn đi du học cùng(người yêu mới) có thể đang trong giai đoạn sốc nên vẫn chưa thể rũ áo ngay đc nhưng nếu cô ấy vẫn ko dứt ra đc mà vẫn nhừng nhằng với anh kia vì cái gì đi chăng nữa thì cô ấy thực sự vẫn chưa yêu cậu bạn du học của bạn.
    Oài,đường tình đúng là phức tạp.

Chia sẻ trang này