1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN TƯ VẤN!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 15/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng đi VIVA đời đầu mà đọc câu này chắc nó bỏ đi đường khác quá.
    Mấy chị em gái NT ở SG dạo này hung quá, mất hết nét dịu dàng ở chốn quê biển rồi. Buồn thay.
    Khốn khổ cho những thằng nào đi VIVA đời đầu mang biển số 79 đang sống ở SG
    @ cuibapketui: Phát biểu cẩn thận kẻo cái.......... "cùi bắp" của ông bị băm nhỏ cho vịt ăn đấy. Chen đã nói là làm đấy.
  2. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Pà kon tư vấn giúp em với!
    Làm cách nào để em "thuần hóa" được bé Chen? Từ ngày gặp nhau tới giờ toàn chơi trò phóng phi tiêu không hà. Còn thêm ngón nghề học được của Quái là chặt phao câu nữa. Hic.
    Em phải làm sao? Cụ thể chút nha chứ em cùi lắm.
    (Đừng bảo em hát nha. Lúc trước bác NTMT cũng bày em kế ấy làm quen cô bé sinh viên cạnh nhà, hát bài "Cô láng giềng". Tới đoạn ...cô láng giềng ơi... em cùi quá quên mất lời, phang đại ... cô hàng xóm ơi... Hậu quả thế nào các bác cũng đoán ra. Đau tới giờ)
    Xin hậu tạ!
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị mà nghĩ ra được... thì chị phải để chị... xài... đã chứ, ngu gì...
    Chị mà "tư vấn" cho em... nhỡ lộ hết... hàng họ... thì sao... hihi hihihi... :))
    Cho nên, chị chỉ có thể cùng em phân tích các phương án khả thi nhất thoai
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Chí lý............ chí lý................
    Em Chen à, em nên tự lực cánh sinh đi, ông bà ta có dạy:
    Trên đời có bốn cái ngu
    Làm mai (*), lãnh nợ,
    gác cu, cầm chầu
    Làm mai bao gồm cả: Tư vấn, giới thiệu, môi giới .... tình yêu, hôn nhân.
    Mai mốt ba tên vừa cưới vợ kia mở topic: "Cần tư vấn đẻ con trai, con gái" thì nguy cho NTC này to. Có ai có kinh nghiệm đâu, ngoại trừ anh và lão Cùi (con rơi đầy đường đó)
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Cùiiiiiiiiiiiiiiiii, chắc tui phải "gọt mỏ" ông quá . Con tim tui đang thổn thức thế này mà sao ông cứ "lượn lờ" vậy hả??? Ông ko muốn mang tiếng mình bị ngu vì giúp tui thì làm ơn ông đứng xích ra 1 bên nhá . Trời ơiiii...
    Bác NTMT, bác phân tích tứ đại cái ngu nghĩa là bác cùng phe với tên Cùi, để em 1 lại mình chống mafia ạ? Tủi thân quá đi àh
    Chị Lion, chị đã có chồng con rùi thì chị còn giấu nghề chi nữa ạ? Chị chia sẻ bí quyết để cùng nhau tốt hơn đi chị, nha chị, tội nghiệp em gái bé bỏng mà chị, chị nhá, nhá...^_^
    Để tớ kể cho nghe, mấy tháng trước, tình cờ tớ phát hiện ra có 1 Viva đời đầu thường dựng xe đối diện xe của em ngay dưới tầng hầm. Thế là có thói quen, mỗi lần xuống hầm xe là em lại liếc con mắt qua dãy hàng đó trc, rồi mới nhìn xe em (mê trai đến thế cơ đấy ). Mà cái tình hình là tên Viva này đi sớm về trễ cực, sáng nào em đến là đã thấy xe hắn dựng im lìm đó rùi, đến chiều tối (có hôm gần 8g) em mới về, xe hắn vẫn đứng yên đấy. Thế là em bắt đầu ấn tượng tốt với Viva trâu bò này rùi. Thế là hôm sau, em quyết đi làm sớm, hắn lại sớm hơn . Tức quá, chưa nhìn đc mặt hắn. Mãi cho đến 1 ngày, 1 chiều mắc dịch đó, em đang vừa cười cười nói nói với 1 chị làm cùng côg ty, vừa cố xích xe mình ra, tự dưng....thấy hắn ...bước đến Viva. Em tắt đài luôn, im lặng lén quan sát hắn. Uhm, có vẻ phong trần, dáng dấp nhanh nhẹn (chuyện, đi VIva có khác ). Dường như ko để ý đến sự có mặt của em đấy, hắn thản nhiên nổ máy rồ ga và lướt nhẹ nhàng ra khỏi hầm. Em cũng hấp tấp, cho chìa khóa vào xe và cũng phóng xe ra theo. Hichic, ra khỏi hầm, thì em khựng lại luôn, hich hic bắt quả tang hắn chở cô bạn nào đó. Hichic, em nhíu mày suy đoán , liệu 2 ng chỉ là làm chung hay là còn hơn thế nào Dẫu thế nào thì chiều hôm ấy em buồn đến nức nở , và em quyết forget hắn luôn .....
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ lặng sóng
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tính em nó cũng hay tự ái thế, đa nghi thế, thấy chàng chở nàng là em ngẫm có v/đề rùi. Mà 2 ng có v/đề thì em cũng chẳng muốn mình là kẻ vô duyên để bon chen vào, mà không biết có chen chân vào đc không . Thôi, thiếu tự tin vậy, em nức nở lái xe về
    Sau kì nghỉ Tết, em phải vào SG sớm. SG lúc ấy hẵng còn vắng, trong người khoan khoái, nên thay vì 8g30 như thường lệ, thì hôm ấy mới 8g kém em đã dắt xe ra đi làm. Vâng, sáng đặc biệt ấy ạ, em gặp anh Viva 79 . Phải nói là cảm giác của em lúc ấy rất Yo! Trời trong lành hơn, nắng lung linh hơn, gió dịu dàng hơn. Anh Viva của em lúc ấy cũng thật "rực rỡ", rực rỡ đến mức suốt đoạn đường ấy, em chỉ thấy có mỗi anh thôi, chỉ nghe tiếng xe Viva thôi. Con đường dường như chỉ có em và anh Viva ấy.
    Và anh thật điềm đạm, xe đi tốc độ chậm rãi, dường như cũng đang tranh thủ hít thở không khí sảng khoái tuyệt dịu cùng em . Đi cùng anh Viva trên đoạn đường gần 10'' thôi, mà em thấy nó thật hạnh phúc .... Hôm ấy 1 ngày làm việc đầu năm mới thật Yo!
    Và những ngày hôm sau em vẫn đi theo anh Viva... Chỉ đi theo thôi, ko dám manh động gì cả... Bởi vì em cứ sợ, sợ mình sẽ phá vỡ đi 1 cảm giác bình yên. Anh Viva vẫn thế, vẫn đi thảnh thơi, vẫn giảm tốc độ tối đa khi có ng chuẩn bị qua đường, và nhẹ nhàng rẽ vào con đường Tú Xương. Còn em thì không thế, càng lúc em càng sốt ruột, cứ sợ tuột mất anh VIva, tuột mất những buổi sáng tuyệt dịu ấy, nhưng em không muốn mình cứ im lặng theo sau mãi. Em cứ loay hoay, phải hành động thế nào đây!?
    Chị CD chỉ cách, hỏi cung hắn, nhưng mà cách này em thấy không ổn, em nghĩ hắn sẽ sợ em mất, mà sợ em thì có nguy cơ em mất anh Viva... Làm sao đây????
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Oái! Chị tư vấn là hỏi cung hắn hồi nào!????????
    Chị tư vấn em làm điệp viên 007 mừ. Nơi ở, công việc. Phần nào cũng cho mình cái nhìn cơ bản về ngta.
    Với 2 địa điểm này, đặc biệt theo dõi vào dịp cuối tuần em có khả năng biết ngta có bạn gái chưa? Nếu rồi thì forget quách cho yên thân.
    Mà 70% là có rồi (nếu cách miêu tả và cảm nhận khá tích cực của em là chính xác), phụ nữ VN thế kỷ này, ai lại để xổng con mồi to tướng như thế nhỉ????????????????????
  9. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Kêu gọi NTC tổng lực chị Chen àh.
    _ Xin Nút hộp ICI đỏ chót phăng lên yên xe hắn:" Xin lỗi, anh đã bị bắt"
    _ Xin Sếp Múa Thú ít sắt vụn đâm thủng bánh xe hắn.
    ----------> Mọi hành động diễn ra trong im lặng và bí mật tuyệt đối.
    Khi thấy hắn đang lúng túng ở nhà xe, thì chỉ việc làm " người tốt " như truyền thống vốn có của NTC lại mà tiến hành hỏi han và:
    _ Phone cho vợ chồng VDK nhờ online điều tra hành tung giai.
    _ Phone cho Coco hỏi bí kíp tán chiện với giai
    _ Phone cho XLĐ điều chiếc Xích lô biển số 79 lại chở giai về.
    _ Phone cho Cùi Bắp xin ít lốc Yến Sào loại thượng hạng tặng giai.
    _ Phone cho Fọt cầm đờn lại gãy cho giai.
    .........
    Và cuối cùng là Call cho Quái để đưa giai về nhà
    Chúc chị THÀNH CÔNG THÀNH CÔNG ĐẠI THÀNH CÔNG
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Bớ mấy Anh ViVa chạy mau

Chia sẻ trang này