1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN TƯ VẤN!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 15/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Trời uiiiiiiiiiii!!!!
    Tình hình là tớ chỉ đi chung với hắn có đoạn đường ngắn chừng 10'' àh, rồi hắn rẽ sang đường khác, tớ vẫn đi thẳng, vì tớ còn phải đi làm nữa cơ mà, ko thể theo hắn đc.
    Tớ biết là hắn cũng ở gần nhà tớ, vì cách đây gần 2 tuần, tớ lếch thếch lang thang ra quán bún bò Huế gần nhà, hôm ấy tớ có chuyện ko vui quá nên tớ chỉ cắm đầu cắm cổ ăn, ko hề hay biết là hắn đang ngồi gần đối diện tớ . Mãi đến khi ăn xong, đứng dậy tính tiền thì mới phát hiện ra hắn, mà lúc ấy tớ buồn quá, chả muốn mở miệng, mà cho dù có cũng ko biết phải nói thế nào với hắn... Tớ ra về luôn . Bi giờ nhớ lại, vẫn còn tiếc, tiếc lắm cơ.... Hôm sau tớ cố tình quay lại quán bún, hôm sau nữa cũng thế, nhưng ko gặp hắn..... Nếu gặp lại hắn ở quán, thì tớ phải nói thế nào đây?
    Nuquai àh, kiểu xì lốp xe là kiểu hạ sách, tớ ứ làm đâu..
    Minhvu: Sao lại nỡ nói thế? Cậu biết là tớ đã sắm 1 cuốn sổ nhỏ với title là "Những Viva đi qua đời tớ" không? Tớ có làm gì đâu mà bảo ng ta chạy, thực ra tớ không đáng sợ đến vậy đâu, dẫu sao tớ cũng là con gái Nha Trang mà
  2. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bé Chen, NTC nhà mình có mỗi anh đi VivaR (đời sau)...mà lại có vợ rồi , thành thử không dám ...manh động.
    anh phải ...năn nỉ vợ anh mãi, cô ấy mới chịu đọc hết cái Topic này và cho phép anh TƯ VẤN (lệ phí nhớ chuyển vào TK của vợ anh nhá) :
    Những anh chàng đi Viva(sở hữu Viva chứ không phải mượn Viva nhé) đều đẹp trai, phong trần => thích những cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng, nhu mì, không bon Chen..........
    Đừng cố tìm cách tiếp cận anh ta, hiện nay bé Chen đang trúng kế "phớt tỉnh Ăng-lê " của hắn rồi. Hãy dùng "chiêu" này đối phó lại với hắn, bảo đảm thành công!
    (Đừng thèm nhìn hắn, tan sở cố gắng "ríu rít" với càng nhiều người (nam) càng tốt, cứ "lượn lờ" trước mắt hắn kiểu đó, có ngày hắn sẽ tức nổ con mắt....quỳ xuống trước nhà Chen với.... )
    Good luck!
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Trời uiiii ko phải ạ! Lỗi cũng do em, tự dưng kể 2 anh Viva cùng 1 lúc. VIva dưới hầm xe là em forget him rùi. Anh chịu khó đọc kĩ lại bài em đi. Và hiện em đang chỉ muốn làm quen với anh VIva 79 mà mỗi sáng đi làm em gặp hắn. Cái dzụ "phớt Ăngle" ko ổn đâu anh, em là em tâm đắc với thằng Sunsilk "Sống là không đợi chờ", em ko thích chờ duyên nó tới, nhưng em lại không muốn mình quá "bạo động" . Trời ạ, 10'''' đồng hành vừa phải nói lên đc "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", vừa phải thể hiện em là con gái nhà lành ^_^. Loay hoay mãi, chả biết làm thế nào ổn nhất. Giúp em với!!!...Mọi người mà không giúp em có thêm niềm vui tinh thần là em giận đấy . Năn nỉ mà, nghĩ cách dùm em đi...
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 19/03/2008
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

    Không đợi chờ nghĩa là..................dẹp qua một bên.
  5. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    cô cheng up cái ảnh xem mẹt mũi thía lào cái đã rồi anh cho cái mưu.
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Con gái là một chất màu trắng, ưa nhìn, có mùi thơm dễ thở. Tỷ trọng đối với thời gian cho bởi công thức d=M/t (M:kg, t: tuổi) - Trung bình "Gái" có trọng lượng 45kg khi 18 tuổi, chất "Gái" khó tan trong các môi trường bắn bida, sân banh, sân võ,... Nhưng dễ tan trong các môi trường như quán sinh tố, chè, kem, kẹo,... Tuy nhiên dưới áp suất của "cha mẹ" chất "Gái" có thể kết tủa "ở nhà" hoặc "trong xó bếp" nhưng khi gặp xúc tác "Trai", "Gái" sef hóa hơi va? bay đi mất
    Riêng Chen thì gặp Viva đời đầu thì chất "Gái" tích trữ từ nhỏ đến bây giờ đã tan biến ngay lập tức
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tranviet: Xem ảnh nào cơ ạ? Ảnh của em thì em đã rải rác khắp Album topic rùi, mà bác thì lại diện kiến em mấy lần rùi. Còn ảnh của hắn thì làm sao mà em có đc. 2 tay giữ lái, chỉ mỗi 2 con mắt liếc trai đã thấy nguy hiểm lắm rùi, bây giờ bác bảo em giơ dđ lên chụp hình hắn thì thật là ko ko ko ổn chút nào. Thứ nhất, vừa nguy hiểm, ko an toàn cho tay lái yếu như em. Thứ hai, nguy cơ bị giựt điện thọai là 99,9%. Thứ 3, quá ư là lộ liễu cho đứa con gái ...kín đáo như em . Thôi để em tả khái quát hình dạng hắn cho bác dễ hình dung nhaaa ^_^. Theo như tạp chí Đẹp thì hắn ko đc liệt vào danh sách "những ng sở hữu khuôn mặt điển trai". Theo sách tướng số thì hắn có khả năng giữ đc tiền (ko như em, tiền vào thì ít, tiền ra thì nhiều). Còn theo em thì hắn ok, tức là chấp nhận đc (em ko care đẹp trai, vì em ko nghĩ mình đủ khả năng giữ những handsome), ở hắn toát lên sự điềm đạm, chững chạc, chắc chắn, 1 cảm giác gì đó an tòan... Không biết có phải do em quá ngu muội với Viva nên nhận định tốt đẹp về hắn như vậy không! Nhưng hiện tại thì em nghĩ là không Đấy, em nói xong rùi, bi giờ bác cho em cái mưu đi. Em cám ơn bác nhiều nhiều lắm..
    NTMT àh, Gái đã bốc hơi, rùi ngưng tụ, rùi lại gặp phản ứng, ko biết nó có tiếp tục hóa hơi nữa không! Thế bác nhất quyết ko giúp em àh!? Bác nhớ nhá, em là em giận dai lắm đấy
  8. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Úi giùi ui! Giá như điều em nói là sự thật nhể!
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia mèng e là Pồ viết lộn. Tớ nghĩ là "Những Viva là nạn nhân của đời tớ "
  10. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Khó hen bé Chen !!!
    Ai cũng nói hoan nghênh cọc đi tìm trâu, nhưng là cọc khác đi tìm trâu khác, chứ thật ra đàn ông con trai chắc phần nhiều vẫn thích cảm giác chinh phục hơn (trừ một số losers )
    Cho nên chắc:
    1. Chen làm quen và bật đèn xanh khéo léo cho người đó tự tấn công.
    hoặc
    2. Tấn công người đó thật khéo léo để họ khỏi ngợp và cảm động trước tấm chân tình của mình.
    Nói tới đó thôi chứ hazeem ko nói thêm nữa được vì trước giờ chưa tư vấn cho nữ tấn công zai.
    TB: mà ko biết bé Chen cần tư vấn thiệt hay là câu topic chơi nữa.

Chia sẻ trang này