1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN TƯ VẤN!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 15/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Há há, lão già..há há...sao hành văn ...giống mình thế...
    Chen, em phải mở cửa ra cho ông Bái dẫn quân vào chứ...
    Muốn bị tấn công thành ([sub]mà thành cũng muốn được tấn công[/sub]) thì em chí ít cũng he hé cổng cho người ta biết để...tấn công.
    Em cứ ngồi ôm một cục ...lo lắng đó thì đâu có giúp ích gì mình thay vì hành động.
    Đừng ngồi đó cứ viết xin tư vấn này nọ nhóc ạ, ở đây toàn cao thủ...đầu toàn sạn ...([sub][/sub]xin bác già thứ lỗi) không thôi, cuối cùng em chả được gì đâu
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Úi úi Chen đừng nghe bác í xúi dại
    Gái mà mở cổng thành toang ra thì các quân binh ùa vào làm sao mà đỡ được?
    Tốt nhứt là quan điểm rõ ràng : Giao nhưng hông lưu
    Bí lắm thì dùng tiểu liên ( đạn hoa cải ) để bắn thì đến chim còn chết hàng đàn nữa nà.............người
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, tớ chỉ cần mọi ng chỉ cách làm thế nào để tớ có thể quen với hắn thôi, chứ chinh phục với tình cảm gì ở đây ... Tớ không care là mọi người hoan nghênh hay chê trách chuyện này cả, tớ không quan tâm, không quan tâm .....
    Tớ không hiểu từ "tấn công" của Haz và lão SL theo nghĩa nào đây nữa?
    Tớ biết rõ là tớ rất muốn làm quen với hắn, nhưng tớ không biết là phải làm quen thế nào? Thế cho nên tớ mới nhờ vả mọi người đây nà. Haz và SL nói quá chung chung, trong khi tớ đang cần cái cụ thể. "Bật đèn xanh khéo léo" là bật như thế nào? Cho nó sáng từ từ hay là bật sáng cái rụp luôn?
    Mỗi ngày tớ chỉ song song với hắn 10'' trên đường đi làm thôi. Đối với hắn, tớ là kẻ vô cùng xa lạ, nhưng đối với tớ, hắn là ng quen. Mấy ngày nay tớ đã cố gắng vào online liên tục, reply từng bài một, điều này có đủ để Haz tin là tớ nghiêm túc không?
    Lão SL, tớ không ngồi ôm 1 cục...lo lắng, tớ vẫn suy nghĩ mà, điều tớ lo là liệu hắn có chuyển nhà đi trong nay mai trc khi tớ và hắn quen nhau..
    Lão bảo tớ phải hành động. Hành động thế nào? Tớ đang cần lão chỉ cách hành động thế nào cho khéo léo đây
    "Cuối cùng em chả đc gì đâu", tức là sao ạh? Tức là tớ không nên vào đây nhờ tư vấn ạ? Tức là để tớ 1 mình đơn phương chống mafia ạ? Thế mọi ng không phải là bạn của tớ ạ?
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ dậy sớm tớ đi làm sớm, và tất nhiên là tớ ko gặp hắn rùi . Không gặp hắn, tớ cảm thấy thiếu thiếu, cảm giác ttrống trải, cảm giác 1 mình 1 bóng trên đường. Nhưng tớ đã suy nghĩ suốt đêm qua rùi ạ. Tớ sẽ quay lại guồng máy của mình, tức là đi thật sớm hoặc đi trễ, không dở dở ương ương như thời gian qua nữa. Viva thì tớ vẫn giữ trong lòng, trong trí não, trong kí ức, trong tiềm thức, trong con tim thổn thức, tớ cứ giữ mãi, lâu lâu buồn buồn vui vui lấy ra ngắm chơi...^_^.
    Mà rõ cũng chán cái Viva ấy, mình đẹp rạng ngời đẹp lộng lẫy thế này, đáng yêu thế này, duyên dáng thế này, mà hắn ko nhìn thấy mình, đôi mắt cứ mãi nơi đâu í. Người gì đâu mà không biết chiêm ngưỡng cái đẹp gì cả, mọi người nhể! . Cũng có thể hắn tranh thủ, hắn mãi tìm, muốn hướng tới những điều giản dị bình thường trong cuộc sống, trên những con đường mà hắn đi qua...Giống như "khoảnh khắc cuộc sống" của tụi mình í .
    Vừa bước ra khỏi cổng, anh giữ xe đọc lớn số xe của tớ rùi nhoẻn miệng cười . Đấy, thôi tớ cũng bắt chước anh Viva, yêu những điều giản dị nhất quanh mình.
    Thôi thì thôi vậy. Nhân đây, tớ muốn nói lời cảm ơn mọi người nha, ít nhiều gì thì mọi người cũng quan tâm đến tớ. Tớ cảm ơn lắm.... Mọi người vẫn yêu tớ nhá
    (Sáng nay ăn cái quái gì mà nó sến thế không biết, kệ, sến cũng chẳng sao ^_^)
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Thế... thế topic này đóng cửa thật à? Phí mất một dịp hóng hớt các chiêu... kưa zai
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hầu hết chúng ta đều rất sẵn lòng để ai đó hớp hồn nhưng lại "mù tịt" về chuyện thu hút người khác. Làm sao có thể gây ấn tượng với anh ấy trong lần hẹn đầu tiên có vẻ như là một câu hỏi gây nhiều bối rối bởi ngừơi phụ nữ Á Đông chúng ta thường rất bị động.
    Người ta thường bảo phụ nữ yêu bằng tai, còn đàn ông thì yêu bằng mắt. Điều này chứng tỏ một điều rằng một trong những ấn tượng đầu tiên của người đàn ông dành cho bạn chính là vẻ bề ngoài của bạn.Đàn ông rất quan tâm và chú ý đến ngôn ngữ cử chỉ của phái nữ.Giao tiếp bằng mắt rất quan trọng. Nó cho người đối diện thấy bạn có hứng thú với câu chuyện hay không, quan tâm tới những gì đối phương nói hay không. Nụ cười gởi thông điệp đến với anh ấy rằng bạn cởi mở và sẵn sàng chia sẻ với anh ấy.
    Đàn ông cũng rất thích những cử chỉ nho nhỏ của phụ nữ, ví dụ như chỉ là một cái vuốt tóc, cái chống cằm của bạn, hay việc vân vê vạt áo... cũng đủ làm cho các chàng ngây ngất.Bên cạnh đó, chuyên gia tâm lý cũng gợi ý cho các bạn gái một số đặc điểm sẽ gây ấn tượng với đàn ông như:
    - Về trí tuệ: suy nghĩ thấu đáo, sắc bén, nhạy cảm, có chính kiến, có tri thức ?
    - Về cảm xúc: thể hiện ở lòng nhân từ, sự vị tha, sẵn sàng quan tâm chia sẻ, ủng hộ, nâng đỡ đến người khác
    - Sự tự tin, độc lập: những phụ nữ tự tin là mình đẹp theo tôi đều là những ngừơi đẹp. Đừng lắp bắp hoặc tỏ vẻ lúng túng. Điều đó đẩy bạn vào tình thế căng thẳng và càng rối trí hơn. Cơ hội thu hút tình cảm của người khác đến với người tự tin hơn người tự ti rất nhiều.
    - Tham gia vào câu chuyện, đặt ra những câu hỏi thú vị để tìm hiểu người ta có hợp với bạn không, đồng thời cũng chia sẻ những điều về bản thân để chàng có thể hiểu bạn hơn. Đừng ngắt lời và để xảy ra những khoảng lặng hay lơ đãng, thiếu tập trung. Thỉnh thoảng có thể khen chàng 1 vài câu. Ai mà chẳng thích được khen ngợi.
    - Đa số đàn ông thích tỏ ra ga-lăng và quan tâm đến phụ nữ, hãy tạo cơ hội cho anh ấy được thể hiện điều đó.
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thế là trò chuyện với zai, tớ giả lởi vuốt tóc 1 phát á, chồng cằm vẻ ngây thơ á, vân vê tà áo vẻ thẹn thùng á, ha ha ha, not me..... Mà dzụ này con Quái nó có vẻ làm đc ý nhỉ, hahaha, ..Quái làm nhiều anh zai NTC mình ngây ngất không quái! ...Tưởng tượng ra những hành động này thấy nó buồn cười quá...
    Mà đúng là, nếu cứ làm theo giống sách vở khuyên thì ta đã thành người hoàn hảo lắm rùi ý nhỉ, vẻ đẹp từ diện mạo đến tâm hồn, từ não đến con tim đều đẹp , từ bàn tay đến ánh mắt, chẹp chẹp... Thôi, thiên nga bay mỏi cánh lắm, làm con vịt xấu xí thong dong nơi ao hồ vui hơn nhiều, quắc quắc quắc.....
  8. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc hết các "chiêu" của CD và Motthoang cũng như của các ACE khác.
    Đã thấm nhuần mọi tư tưởng đạo đức tác phong... mà các "chiêu" này dạy bảo.
    Vấn đề là... khi cần "áp dụng" vào trường hợp cụ thể thì... tư tưởng rơi rụng sạch rồi
  9. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Cứ đơn giản là mình không phải sẽ tốt hơn sao
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc sống tình cảm lứa đôi chuyện "ghen" là một phần của tình yêu. Mỗi người đều có cách bộc lộ cái "ghen" của mình rất khác nhau. Có những người rất hay ghen. Thế nhưng trong cuộc sống có những người đàn ông không biết ghen - có thể họ tin tưởng người yêu người vợ mình quá hay họ vô tâm? Điều này làm cho người phụ nữ trăn trở suy nghĩ phải chăng anh ấy không còn yêu mình nữa. Chính vì vậy họ cố tình chọc cho người mình yêu ghen.
    Tại sao phụ nữ lại nghĩ đến chuyện chọc cho anh ấy ghen, và điều này có tốt cho người phụ nữ hay sẽ có phản ứng ngược.
    Nguyên nhân phụ nữ muốn trêu chọc người yêu ghen
    - Để chứng minh mình có giá trị, mình có sức hút với anh ấy hay không? (Chứng tỏ mình có khả năng thu hút người khác phái, ngoài anh ra vẫn còn rất nhiều người chú ý đến em)
    - Để kiểm tra xem anh ấy có còn yêu mình không? (Phụ nữ suy nghĩ rằng nếu như anh ấy yêu mình anh ấy sẽ ghen)
    - Để tìm kiếm những gia vị đặc biệt cho tình yêu lứa đôi.
    Tuy nhiên nó cũng mang lại những phản ứng ngược
    Hậu quả không tốt của việc chọc cho anh ấy ghen khi thiếu sự cân nhắc sẽ làm cho sự nghi ngờ sẽ diễn ra dẫn đến sự mâu thuẫn và căng thẳng trong mối quan hệ. Trước đây không có nhưng với những hành động của mình(người phụ nữ) làm cho anh ấy ghen phải có những hành động thái độ cách cư xử trên mức bình thường.
    Bên cạnh đó, khi chọc ghen quá mức sẽ làm cho anh ấy có cảm giác thấy thiếu sự tôn trọng, thiếu sự yêu quý, điều này cũng làm cho anh ấy không thấy thoải mái
    Để giữ gìn hạnh phúc không nhất thiết các bạn nữ phải làm cho anh ấy ghen
    Phép thử trong tình yêu chỉ nên được sử dụng khi nghiêm túc đánh giá tình hình thực tế. Nếu không cần thiết thì không nên
    Tuy vậy phép thử phải được cân nhắc phù hợp với đặc điểm tâm lý của anh ấy..
    Phép thử phải có sự tính toán bởi lý trí, chỉ nên nhắc khéo anh ấy chứ đừng nên làm cho anh ấy căng thẳng, sự tinh tế, khéo léo trong phép thử là điều hết sức cần thiết. (Ví dụ: một bó hoa hồng mang về nhà, một tin nhắn chúc mừng hoặc cảm ơn để anh ấy tình cờ thấy...)

Chia sẻ trang này