1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tomorrow09, 13/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cái vàng vàng là bài tủ của dân BK bọn em "Muốn ăn nhưng cứ gắp bỏ cho người" ạ
    Của đáng tội, chủ thớt dùng nick mới toanh, lại khai sinh năm 83, lại dùng chữ size 3 làm em liên tưởng đến ngay bạn Ghen... hị hị... nhưng mà bạn Ghen bạn ấy cáo lắm, ứ ngờ nghệch như bạn chủ topic :)
    [nick]
    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 14/06/2009
  2. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @xuanbac007 : 4 từ anh dùng để nhận xét em rất đúng Đến tuổi lập gia đình rồi nên ít nhiều cũng fải cân nhắc, ko thể yêu và chờ đợi được. Hi, em đã từng nói với ng bạn cũ là mình có tc với họ đấy chứ nhưng tc của họ ko đủ lơn để chọn mình
    @ An : đọc xong lời của chị, em tự dưng thấy mơ hồ quá.Dieu mà em liên tưởng đến là 1 dòng sông và những cái bèo cứ thế trôi. Chẳng muốn nghĩ ngợi gì hết.
    Em cũng thực tế lắm nhưng vẫn muốn ty của mình là cảm xúc từ chính trái tim mình.Ko muốn cuộc sống mà mọi ng nhìn vào thì đầy đủ nhưng tất cả chỉ là khập khiễng. Vì tôn trọng cảm xúc của mình nên lý trí đôi khi fải im lặng. Tình yêu là gì An nhỉ?
    @Thu_6 : Giờ mình cũng đang cố nghĩ như bạn nói đấy.Nhắc nhở rằng mình ảo tưởng, chẳng liên quan đến mình để khỏi fải bận tâm
  3. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cái vàng vàng là bài tủ của dân BK bọn em "Muốn ăn nhưng cứ gắp bỏ cho người" ạ
    Của đáng tội, chủ thớt dùng nick mới toanh, lại khai sinh năm 83, lại dùng chữ size 3 làm em liên tưởng đến ngay bạn Ghen... hị hị... nhưng mà bạn Ghen bạn ấy cáo lắm, ứ ngờ nghệch như bạn chủ topic :)
    [nick]
    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 14/06/2009
    [/quote]
    Ờ vì tớ nghĩ dùng cỡ chữ 3 thì mọi ng dễ đọc hơn
    Tớ thì ớn lắm cái kiểu " muốn ăn gắp bỏ cho ng " đó lắm rồi. Thật trẻ con...
  4. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng là bài tủ của dân BK bọn em "Muốn ăn nhưng cứ gắp bỏ cho người" ạ
    Của đáng tội, chủ thớt dùng nick mới toanh, lại khai sinh năm 83, lại dùng chữ size 3 làm em liên tưởng đến ngay bạn Ghen... hị hị... nhưng mà bạn Ghen bạn ấy cáo lắm, ứ ngờ nghệch như bạn chủ topic :)
    [nick]
    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 14/06/2009
    [/quote]

    [/quote]
    Ờ vì tớ nghĩ dùng cỡ chữ 3 thì mọi ng dễ đọc hơn
    Tớ thì ớn lắm cái kiểu " muốn ăn gắp bỏ cho ng " đó lắm rồi. Thật trẻ con...
  5. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hic, ai biết xoá dùm tớ 2 bài lỗi với nhé
    @kruger : cỡ chữ to để mọi ng đoc dễ hơn thôi mà
    Tớ thấy kiểu " muốn ăn gắp bỏ cho người " thật trẻ con quá
  6. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần rồi ngồi viết vài dòng mong mọi ng chia sẻ.
    Hẳn các bác cũng muốn biết kết thúc câu chuyện của em nhỉ!
    Giờ em đang rất đau khổ vì biết rằng mình "Ngộ Nhận"
    Em thì yêu ng ta là chắc chắn rồi nhưng cách đây 2 ngày mới phát hiện ra rằng người mà người ấy yêu là bé cùng phòng
    Khổ nhất là em còn được đọc những trang viết mà người ấy viết cho bé đó.Cảm giác là bần thần, sụp đổ, tái tím mặt mày.
    Đêm đó em ko sao ngủ được.Hay thật, giờ mới biết tinh thần có sức mạnh ghê gớm đến thế nào.Sáng hôm sau trông em bơ phờ, trái tim đau đơn mà vẫn fải thể hiện bình thường khi đi làm.Làm sao để đối mặt với 2 người đó đây?
    Tại sao người ấy có thể để em bị ngộ nhận lâu như vậy?Tại sao lại viết cho em 1 entry trong đó động viên và nói rằng " chị là 1 người tốt". Em ghét câu nói đó lắm.
    Em ghét cả việc người ấy nói rằng "chị cáo lắm". Mình cáo thật sao ?khi phải là chỗ để em ấy chút bầu tâm sự ,cho mình đọc những cảm xúc em ấy viết về người kia mà vẫn fải đóng vai người đứng giữa vô can.Có gì đau khổ hơn thế ko?
    Đêm qua em cũng chập mắt được 1 chút nhưng những câu văn mà ng ây viết cho bé đó cứ ám ảnh em, làm em đau đơn quá.
    Rồi lại trách mình sao lại k nhận ra được tình cảm đó em ấy giành cho ai.Rồi biết làm sao để bình thường lại và để bắt đầu cho chuyến đi kế tiếp.
    Sợ cảm giác mất ngủ, tim thở chậm chạp mà ko biết làm sao để thoát ra bây giờ.Làm sao để lại ko mắc sai lầm nữa.
    Làm sao tha thứ cho chính mình.Trái tim đã lừa dối bản thân tôi.
  7. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy bình tâm hơn nhưng vẫn hơi buồn buồn
    Tình yêu đúng là thuốc phiện. Thi thoảng lên cơn tái phát mới thấy lòng đau nhói. Cắt cơn rồi ng ta lại trở lại bt. Điều bây giờ là mình k dc để mình " tái nghiện" thêm nữa.
    Bạn mình bảo mình yếu đuối wa. Sự việc đã có gì đâu mà suy sụp vậy. Mình cũng thấy thế nhưng ko thể tự vượt lên được.
    Dù sao cũng cảm ơn cái tình huống này. Nó giúp cho mình nhận ra là gia đình yêu thương mình nhất.
    Mình đã yêu với 1 trái tim trong sáng nhất. Thứ cảm xúc nhẹ nhàng len l ỏi vào trong tâm hồn, giúp mình thêm nghị lực trong lúc khó khăn. nhưng tình cảm ấy chỉ từ phía mình thôi. Sai lầm của mình là đã dùng tình cảm để đánh giá tình cảm. Lần sau fải mở to con mắt, nhìn đời thực dụng và luôn nở 1 nụ cười bất cần. Ko fải là con bé trông yếu đuối, ko fải là con bé để ng khác trêu đùa ,im lặng và ko biết nói thế nào.
    Có lúc ngồi nghĩ lại khoảng thời gian đã qua, mình tự nhếch mép cười. Cái em mà mình yêu ấy cũng chỉ tầm thường thế thôi. Yêu một người ,khi người ta ko yêu mình thì căm thù, coi như ng ta ko tồn tại và chuyển sự quan tâm đó sang mình. Một thằng con trai hèn nhỉ! Một người như vậy ko có tư cách gì để nói " dù thế nào em cũng ko giận chị gì đâu"
    Đọc tin nhắn, Mình cười nhạt. Em có tư cách đấy sao ? khi chị chỉ nói rất nhẹ nhàng :
    " Lúc chiều em quan tâm đến chị như vậy để C ghen đúng ko? như vậy là ko công bằng với chị đâu, chị không phải là quân cờ trong tay để em di chuyển, chị có cảm xúc của mình. Chị thật là ngốc nghếch khi cố gắng hàn gắn quan hệ của 2 người trong khi mình bị coi là là cáo. Đây là điều chị nghĩ trong 2 ngày wa . Dont reply"
    Bằng đấy câu có thấm vào đâu với những gì mình đã cảm thấy chứ.
    Mình chẳng thèm nói gì hết nữa. Chưa bao giờ mình chửi bậy mà hôm nay khi nhìn vào gương , mình đă thốt lên " mẹ thằng điên".
    Dù sao cũng fải cảm ơn gia đình nhiều. Đã giúp cho mình thông tư tưởng.
    Mọi ng tin không , mình đã nghĩ sẽ bỏ làm và làm lại mọi thứ từ đầu. Nhưng thời buổi khó khăn này, sao có thể chen vào nhà nước rồi lại bỏ cơ chứ. Hơn nữa gia đình mình đang trong lúc khó khăn. Mình ko thể để 1 ng mà phá hỏng toàn bộ sự phấn đấu cho nghề nghiệp của mình. Làm như vậy thật xấu hổ. Cuộc sống làm mình yếu đuối đi nhưng mình ko đc phép từ bỏ .
    Ngày mai lại đi làm. Em ấy mà còn thích đong mình thì mình sẽ đong cho cô bé ng yêu kia biết thế nào là đau khổ ,khi ng mình thích trêu đùa với cô gái khác. Đời là thế! Mình hiền với nó ,nó bảo mình nhu nhược . Mình thương cho nó ,nó bảo mình là người tốt. Lần trước chia tay ,anh bạn cũng bảo" ấy là ng tốt" Giờ cũng đc nghe câu này.Bực mình vì mình là ng tốt... Nói vậy thôi, mình sẽ vẫn bt như mọi ngày , thể hiện sự vui vẻ, chị em tốt và hoàn thiện những thiếu sót trong chính mình. Rồi một ngày ,ng thật sự của mình sẽ đến. Biết vì sao số phận ko cho mình dừng lại ở em đó ko? Vì em ấy chưa thực sự là ng mình cần. Mình nói như vậy vì ngày trước lao đầu đi xin việc, nghĩ rằng nó hợp, nhưng mình trượt . Cảm thấy tiếc nhưng giờ nghĩ lại, nếu ngày đó mình đỗ cty đó. Mình sẽ an phận với cty tư nhân đó thôi. Như thế, mình sẽ ko có cơ hội làm việc trong môi trường tốt như bây giờ. Đừng nghĩ rằng cái gì ko may cũng là xấu hết. Số phận sẽ đưa mỗi con người tìm đến đúng nơi mà mình được như thế hoặc fải như thế....
    Tại sao mình lại viết cho mọi ng đọc? vì mỗi chúng ta là 1 trang sách. Khi bạn đọc chuyện của tôi , bạn sẽ rút ra gì đó cho mình. Và tôi khi cho bạn lời khuyên, tôi cũng đã suy nghĩ, góp cho cuộc đời bạn tốt hơn lên.


  8. langthang01

    langthang01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Tại sao mình lại viết cho mọi ng đọc? vì mỗi chúng ta là 1 trang sách. Khi bạn đọc chuyện của tôi , bạn sẽ rút ra gì đó cho mình. Và tôi khi cho bạn lời khuyên, tôi cũng đã suy nghĩ, góp cho cuộc đời bạn tốt hơn lên.

    Mình thích nhất đoạn này.
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sự thật phũ phàng là chủ topic yếu đuối, uỷ mị, sống theo cảm tính, ngờ nghệch, giận cá chém thớt, tìm người để đổ lỗi cho sai lầm của mình.
    Bà chị ngây ngô này nên hiểu là ko phải ngẫu nhiên mà bản thân bị gọi là người tốt (nice girl?). Cái này cũng giống kiểu nice guy = loser and never get laid. Nếu bà chị ko nhìn nhận ra và improve bản thân thì "người thực sự" của chị chắc sẽ vẫn ở Sao Hoả thôi.
  10. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Chị đã buông cho cho người mình yêu 3 từ " mẹ thằng điên" mà vẫn thấy quan tâm và đau khổ vì người đó thì . Cái phương án mà bài đầu tiên chị post " tránh tiếp xúc, tránh nhìn" là chính xác đấy.
    Được TThu84 sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 23/06/2009

Chia sẻ trang này