1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tomorrow09, 13/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko post bài, thật bận quá cảm hứng nó cứ trôi tuột đi, nhưng đọc bài bạn này lại phải nói 1 câu.
    Mình ghét nhất kiểu người phụ nữ ích kỉ, xấu tính, độc ác. Vì một người đàn ông làm mình tổn thương lại tìm cách làm cho người phụ nữ khác đau khổ, lại còn nói "mình thích làm người phụ nữ khác bị như vậy"
    Đàn bà thật đáng thương, bản thân chúng ta là đàn bà mà còn muốn làm hại đàn bà nói gì đến đàn ông họ ko muốn làm tổn thương chúng ta cơ chứ.
    Tỉnh lại đi bạn chủ thớt ạ, chém là chém con cá bạn cho là hèn, là điên chứ đừng chém cái thớt loanh quanh ở đó ko có tội gì ngoài tội chiếm mất tình yêu từ con cá hèn và điên của bạn. (Do anh ta hoàn toàn tự nguyện)
  2. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi mình viết ra những dòng như trên ,cảm xúc lẫn lộn rất nhiều. Mình chưa làm tổn thương ai cả. Bạn ko đọc kỹ nên đã nghĩ ra cho mình xấu xa đến như vậy.Sau 3 chấm đó mình biết là fải tự hoàn thiện mình. Ko ai có thể bắt ng khác yêu mình được. Vì tình yêu nó có tiếng nói riêng của nó, đúng ko?
    _____________________
    Hôm nay đi làm, mình muốn khuấy động tinh thần lên bằng cách ra chợ mua 1 bó sen mang đến phòng cắm.Tự nhớ đến bố mẹ và gia đình để có sức mạnh đi vào phòng.Buổi họp hàng tuần diễn ra cũng suôn sẻ. Mình ko dám nhìn ng ấy nhưng đã tự hứa là mình fải đối mặt với người đó.Nhìn thẳng, mặt đối mặt. Và mình biết mình thua cuộc.Lúc đó tự nhiên trái tim mình đau nhói, run rẩy và mình quay mặt đi chỗ khác.
    Mọi ng nói đúng, mình yếu đuối. Nhưng đây chính là fần sâu thẳm nhất trong con người mình được bộc lộ .Mạnh mẽ và yếu đuối! khi phần yếu đuối đó lớn hơn, mình buộc fải dựa vào ng khác.
    Có ng nói rằng bạn làm thế sai rồi, bạn ích kỉ, xấu xa.... nhưng bạn có biết nếu mình đã viết đc câu đó thì mình cũng biết cảm giác của ng khác như thế nào ko?
    Nhìn nhận lại mình, nhờ ng khác nói cho mình, là điều mình muốn ở topic để lần sau ko bị sai lầm như thế nữa. Vậy thôi.
    Còn trả thù ư? Làm ng khác đau thì bản thân mình cũng chẳng sung sướng gì.

  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân bạn nhỉ. Làm người tốt ko xong, giờ trong lúc cáu nói vài câu manh nha trả thù (nói cho hả giận chứ nào chắc đã làm) thì cũng bị thiên hạ phủ đầu lôi đạo đức ra nhắc nhở.
    Tớ chưa trải qua hoàn cảnh như bạn bao giờ, nhưng có lẽ là tớ hiểu, vì có lẽ tớ cũng lơ ngơ và cả tin như thế : ). Tớ ủng hộ bạn trả thù đấy, nhưng tha cho cô bé kia. Không phải vì đạo đức này kia đâu, cái đó nói cho vui thôi, mà vì, chỉ khi bạn thật sự xác định đúng đối tượng và dám trả thù chính cái anh chàng làm bạn đau kia, thì bạn mới thật sự quên được anh ta. Còn đánh lệch trái lệch phải là còn yêu, phải đánh chính diện ấy.
    Nhưng mà trả thù theo kiểu làm gì đó hại anh ta thì ko dễ. Nói chung để làm người ác cũng phải có tố chất đấy, mà xem chừng bạn với tớ ko thuộc loại có thiên tính đó đâu (he he, nhân tiện đánh bóng luôn). Thứ hai là rất mất thời gian. Anh ta đã từng làm bạn mất thời gian, từng lấy mất yêu thương lo lắng của bạn, tội gì vì trả thù mà để anh ta tiếp tục lấy mất thời gian của bạn chứ.
    Vậy cách tốt nhất là giữ cái tinh thần trả thù ấy, nhưng hướng nó vào 2 việc:
    1 là đừng ngại tỏ thái độ khinh ghét với anh kia. Giờ ko phải lúc giữ kẽ, giờ ko phải lúc sợ điều tiếng, giờ là lúc làm cho bản thân thấy thoải mái, vầy thôi. Mà có điều tiếng thì cũng kệ đi.
    2 là làm mới bản thân, quay về với những mục tiêu cuộc đời của bạn. Tớ ko chắc là bạn có thay đổi đến mức anh ta thấy tăng-xông đến bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối vì tiếc ko, nhưng tớ chắc chắn là khi bạn thay đổi đến một mức nào đó, tự bạn sẽ cảm thấy hài lòng đến mức chả cần quan tâm anh ta nghĩ gì đâu : ).
    Tớ cảm thấy rằng, những suy nghĩ của bạn lúc này: ko than trách anh ta mà chủ yếu là khinh bỉ, là tốt đấy. Tớ ko biết anh ta có đáng khinh bỉ ko, nhưng tớ chắc chắn khinh bỉ anh ta là thái độ nên làm để vượt qua giai đoạn này, bạn tưởng yếu đuối nhưng cũng high-spirited phết đó, nói chung tớ thích người thế này, hơn là người lại đi than vãn và tự trách bản thân. Cái bạn cần chỉ là một chút gan đạp bằng dư luận nữa thôi, điều mà lòng căm thù sẽ cho bạn. Mà nói đạp bằng dư luận với lòng căm thù nghe to tát khủng khiếp, chứ tớ nghĩ bạn cũng có làm điều gì xấu xa đâu hơn chuẩn chung của dư luận đâu mà phải sợ, nhỉ. Có lẽ, sự việc này còn khiến bạn thay đổi nhiều thứ, có lẽ, sau này bạn sẽ còn muốn cảm ơn anh ta là khác : ). Vì thế, tin tớ đi, bạn sẽ vượt qua được thôi, giờ hãy đặt mục tiêu là vượt qua thật đẹp và thật smoothly thì hơn : ).
    P.S: Tớ tư vấn hơi hiếu chiến nhỉ, chắc do ảnh hưởng nhạc dạo nì nghe. Chịp, dưng đấy lại là điều nên làm vào lúc này .
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ồ, mình biết mà.
    Bạn có tinh thần tốt đấy, tiếc là ý thức về đạo đức còn hơi cao quá, nên hễ bị lôi đạo đức ra doạ là lại cảm thấy áy náy muốn thu mình.
    Bạn nên biết rằng, thiên hạ ko ở hoàn cảnh của ta, nên thiên hạ lôi đạo đức ra nói là chuyện rất bình thường. Đừng ngây thơ tin rằng thiên hạ ở hoàn cảnh đó cũng làm vậy.
    Nhưng đó ko phải điểm chính, điểm chính là thế này, điều bạn làm ko có gì sai trái hết, hoặc là bạn được quyền làm thế ở hoàn cảnh đó. Cần phải tự tin vào đánh giá của riêng mình chứ, đúng ko nào.
    Tớ cảm thấy rất đồng cảm với bạn vì tớ cũng hay bị cái gọi là đạo đức với lương tâm níu kéo. Nhưng Bố tớ khuyên tớ là "Sống cho mình trước tiên, còn thừa sức thì hãy lo tốt với thiên hạ. Chỉ người mạnh mới có nghĩa vụ phải tốt. Con yếu đuối, nên con được quyền sống theo cách của người yếu đuối, và ko cần phải tốt đến thế." Đấy là điều mà tớ có thể chia sẻ với bạn. Và bạn đừng lo, ngoài kia nhiều người biết điều đó lắm, nên có áp dụng theo bạn cũng không đến mức khôn ngoan lõi đời được như họ để mà cảm thấy áy náy đâu, cứ thoải mái mà áp đi .
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhở, tớ nghĩ bạn Gwen và bạn chủ topic cần để ý, khắc phục hay ko thì tuỳ các bạn. Nhưng bạn nên đọc kĩ bài post của người khác trước khi reply
    Ko ai nói bạn kia ko có quyền thù ghét, hay hành động blah blah, nhưng chỉ khuyên bạn kia hành động đúng người, đúng trọng tâm, ko phải như bài post trước của bạn ấy là muốn đong đưa lại anh này cho cô kia đau khổ chơi
    Còn tớ có hiểu hay ở hoàn cảnh đấy hay chưa thì miễn bàn . Chứ tớ hông có dám rao giảng gì mà là đạo đức với nọ kia ở đây đâu chứ.
    Giết thì cũng nên giết người có tội chứ nhở, đúng người đúng tội cơ mà .
    P/S: đúng là nên sống cho mình trước tiên, nhưng nên xem xét lại sống cho mình trước tiên có đồng nghĩa với việc trả thù người khác hay không.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em Blue từ giờ quán triệt tinh thần trên...có hành hạ thì hành hạ một mình anh khổ là được rồi...không được vì anh mà hành hạ các cô gái khác của anh...đối với anh thì em cũng như họ, họ hay em bị khổ sở anh đều đau lòng hết.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ờ, chị blue cũng nên đọc kỹ lại bài em .
    P.S : nếu hiểu "trả thù người khác" theo hướng "làm điều gì đó xấu xa" thì ko phải, còn nếu hiểu nhẹ nhàng đó đơn giản là "hướng tinh thần trả thù vào làm những việc tích cực có ích cho mình" thì ở đây, nó chính xác là "sống cho bản thân" đấy ^^.
    He he, xem chừng có bạn rất muốn xử một trong hai ta dưng lại ko đủ gan hay đủ sức, nên định chơi trò tọa sơn quan hổ đấu đấy . Nhìn vote thì biết, vì em cho rằng đừng nói chị Blue thì hiển nhiên ko, mà nói chung cũng ít người ngây thơ đến độ cất công đi làm chuyện trẻ con vầy một cách vô tư : ).
    Mà em thì ko có thói quen để cho chị giai hay chị gái nào đó có cơ hội mơ mộng là điều khiển được cảm xúc hay hành động của em. Vầy nên chị blue với em dừng đây nhé .
    [Wondering] Chịp, hông biết bạn ấy sẽ vote thế nào bài nì nhỉ. Mà chắc chả dám vote nữa đâu (mình nói câu này có khi lại cú lên vote ý, haizzz ).

  8. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @ gwens83
    Cám ơn bạn nha!
    Lần đầu tiên tớ đọc được 1 bài đồng cảm với tớ đến thế.Giống cả về cách suy nghĩ cũng như 1 phần trong con người tớ.
    Tớ thấy bạn Blue nói có vẻ " khiêu khích " người khác nhỉ! Thực ra khi muốn quên đi 1 ng ko dễ tý nào. Dù lập trường cứng rắn đến vậy nhưng khi đối diện thực tế, chạm với nó, mình mới thấm sự đau đớn, khó chấp nhận bạn ah.
    Tớ là ng đi xin lời khuyên nhưng tớ thấy Blue còn trắc ẩn hơn cả tớ đấy
    Tuy ko thể khẳng định trái tim tớ sẽ bình thường lại ngay nhưng ít ra biểu hiện bên ngoài ko ai biết được tớ đang đau khổ. Kể cả em ấy. Có lẽ tại nghề nghiệp nên mình cũng ngoại giao tốt chăng? Khi mà trái tim mình muốn khóc nhưng khuôn mặt nở nụ cười, tỏ ra vui vẻ để chứng minh cho ng ấy thấy " em chẳng là cái gì hết".
    Thậm chí sáng nay mình đã bật lại em ấy làm em ấy thắc mắc " đây ko fải là cách trả lời của chị, thường ngày chị trả lời khác cơ".
    Mình cười.
    Thực tế là ko muốn nhìn thấy mặt hắn nữa,thậm chí ghét những câu khen của hắn " hôm nay trông chị so beautiful"...blabla.Đúng là ngày trước mình sẽ vui khi dc khen nhưng giờ những câu như thế thật nhạt nhẽo, chẳng có ý nghĩa gì.Mình chỉ cười.




  9. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mod chuyển topic này sang bên " tâm sự " cho em nhé! Đổi tên thành " Học trưởng thành" . Thanks
    --------------------------------------------------------
    Tối 8h đi ngủ.Cảm giác trống rỗng đưa mình vào giấc ngủ. K mệt mỏi không suy nghĩ.4h sáng tỉnh dậy. Tại sao đang ngủ lại thức dậy nhỉ? Nỗi đau từ đâu tràn về xâm chiếm toàn bộ cơ thể mình.Mình lại nghĩ đến chuyện cũ. Cố đọc 1 câu châm ngôn để quên đi và mình lại ngủ thiếp đi.
    Sáng thức dậy.Nhìn vào gương sao thấy mắt mình thâm quầng. Rõ ràng là ngủ rất nhiều mà. Mình khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
    Học cách chấp nhận thật là khó nhỉ!
    Mình đã nói với bố " con thấy xấu hổ khi nhìn thấy bố. Có những sự việc tưởng như ko thể mà bố vẫn chấp nhận và vươn lên, với một lòng khao khát.Con xin lỗi bố".
    Mỗi lần nhìn bố mẹ mình thấy mình tệ quá.Gia đình chưa vượt qua bàng hoàng thì giờ lại đến chuyện của mình.
    Sáng nay viết vài dòng và cầu nguyện. Mong rằng con sẽ có một ngày thật vui vẻ!Học được nhiều thứ,giải quyết công việc thật tốt.
    Mỗi ngày sẽ qua đi và mình fải học cách để trưởng thành.
    Mỗi ngày nhìn lại mình, thúc đẩy bản thân để trở lên mạnh mẽ hơn.Vượt qua cái vỏ bọc yếu đuối. Sống thoải mái, vui cười
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi chỉ biết nói sao bạn này yếu đuối quá . Sinh năm 83 tức kém mình có 1 tuổi thôi mà mong manh dễ vỡ làm sao.
    Tính lại bi quan nóng giận, tức lên là nói cho sướng ngay nhưng bản chất lại yếu đuối. Việc tạo ra vỏ bọc như bạn nói cũng chỉ là cách che dấu sự yêu đuối thôi. Haiza. Mạnh mẽ lên chứ .
    Tính tớ hay nói thẳng, bài post trước cũng thế, tại thấy nhiều chị bị sao sao đó toàn trút giận lên các em chị í cho là phá hoại, khổ, phá làm sao được khi các anh kia ko ... xấn tới .
    @Gwen: Chịp, sao mình hông biết cái vụ ngư ông đắc lợi này nhỉ, dạo này ít cập nhật quá, còn chẳng bít vote viếc gì nữa, haiza mình dạo này chủ quan, ngây thơ kinh hoàng . Thôi đành quay về mà hành hạ Dê vậy. Dê ơi ời

Chia sẻ trang này