1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tomorrow09, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hiểu cảm giác của bạn!!!
    Bạn sống tình cảm, tốt bụng, hiền lành... nên khi bị tổn thương thì sự đau đớn sẽ bị nhân lên gấp bội phần.
    Mình nghĩ, nếu như không thể chuyển chỗ làm mới, thì bạn hãy đối diện với nó. Nhưng đừng bắt mình phải gồng lên quá sức.
    Sau giai đoạn khó khăn này, mọi chuyện với bạn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Bạn sẽ không còn quá đau khổ nữa đâu. Hãy để thời gian làm dịu sự đau đớn trong bạn!
  2. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều nha!
    Mình nhờ mod chuyển hộ topic sao vẫn ở bên này nhỉ?Mình nghĩ mọi người động viên, cho lời khuyên thế là đủ rồi. Còn lại fải tự mình fải thoát ra khỏi vấn đề của mình.Giờ chỉ là những dòng cảm xúc, là tâm sự chứ ko " cần tư vấn " nữa
    -------------------------------------------------
    Chẳng hiểu sao mình lại thích nghe " pha lê tím" của Cao Thái Sơn
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/51369-Pha-Le-Tim~Cao-Thai-Son.html
    Em đồng nghiệp thường bảo mình có đôi mắt buồn, sâu thẳm, nặng tình.Có lẽ vì thế mà mình thích nghe " pha lê tím" : "Tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn" chăng?
    Giờ mình muốn làm nhất là chấp nhận sự thật.Sự thật bao giờ cũng đau lòng và tàn nhẫn với con người. Nhưng nếu ko có nó, con người ko có sự tranh đấu, cuộc đời cũng chỉ bình bình vậy thôi. Mình tự nhận mình là người tham vọng. Dù đau khổ vậy nhưng trong lòng sẽ không thấy vui nếu mình cứ sống lay lắt , ko vươn lên trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Mình làm lại từ đầu nhiều rồi nên thêm 1 lần nữa cũng đâu có sao. Cứ khóc nếu cảm thấy tổn thương. Cứ đau khổ, cứ oán trách sự dại khờ của mình.Cứ làm khổ gia đình với trái tim tan vỡ.Cứ tỏ ra thoải mái khi gặp lại người mình đã từng yêu mặc dù mình đang rất đau khổ. Cứ làm như những gì cuộc sống yêu cầu ...Và đừng trách mình nữa nha. Tất cả cách cư xử của mình ko có gì sai cả. Mình yêu thương và sẽ được yêu thương. Trong khi mình đau khổ nhất, các chú, anh đồng nghiệp trong phòng vẫn làm cho mình cười. Cười thoải mái. Dù mình ko may mắn trong tình yêu nhưng mình đã có rất nhiều thứ. Mình chẳng có gì ko tốt cả , điều không tốt ở mình là mình thật thà và dại khờ quá thôi.
    Thời gian sẽ làm cho mọi thứ trở về bình thường.Mình hi vọng thế.
  3. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào cũng viết NK như thế này.
    Cả 1 ngày tâm trạng không làm sao nhưng buổi sáng mình thường bị trùng xuống bởi cảm xúc. Thấy yếu đuối và mệt mỏi.
    Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải đợi lâu đến mấy
    Em vẫn chờ như thể một tình yêu
    Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    Sắc cầu vòng chấp chới phía xa xa
    Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng 3
    Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chòng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Mà trời xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà đợi cho rượu nhạt
    Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay
    Em vẫn chờ...vẫn đợi...vẫn say
    Ngâu xa nhua ngâu có ngày gặp lại
    Kim _ Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
    Em vẫn chờ...vẫn đợi
    Dẫu chỉ là...Huyền thoại một tình yếu.
    >>>>Thực tế là người ta không yêu mình.Chấm hết.
    -----------------------------------
    Dạo này hay đi ăn cùng với các em phòng bên cạnh. Uống trà nói chuyện với họ, mình cảm thấy vui vẻ hơn, tdù chỉ là những câu chuyện rất đời thường.
    Dù sao mình cũng may mắn vì mình có những người bạn tốt quanh mình. Trái tìm có nhiều vách ngăn, trong ngăn tình ******** thân mình lúc nào cũng thấy ấm áp.Cuộc sống rất công bằng. Mình fải nỗ lực cho công việc hơn nữa, không thể để thứ cảm xúc đó nhấn chìm mình và lôi mình đi. Cố lên nha! Ngày mới vui vẻ
  4. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lúc nào mình cũng là kẻ thứ 3 nhỉ? Mình thấy đau khổ quá. Tại sao con tim mình lại ngốc nghếch khờ dại đến thế? Tại sao vậy?
    Có những lúc cứ nói cuộc đời ko công bằng với mình. Thực ra là cảm xúc của mình, lý trí của mình đã làm khổ mình nhiều quá.
    Người ta có yêu mình đâu sao lại fải khổ đau như vậy? Mình fải nên vui và chúc cho người mình yêu được hạnh phúc. Chúc người ấy và người mà người ấy yêu có thể đến được với nhau.
    Trái tim ơi! Đừng dại khờ thế nữa nhé! Giờ mình biết sự thật đó rồi , khẳng định 100% rồi thì hãy cứ đau khổ từ tận cõi lòng đi nhé! Giờ có thể khóc được hẳn mình sẽ khóc, giờ có thể làm gì để quên hẳn mình sẽ làm hết.Nhưng nói thật là những lời ng ấy viết cho bạn gái giống như bát thuốc độc mà từng câu từng chữ cứa vào da thịt mình, làm mình đau đớn vô cùng. Tại sao biết vậy rồi mình lại vẫn còn đọc? Vì mình muốn bản thân mình fải chấp nhận, fải đau đớn . Khi nỗi đau đó đến tột cùng rồi thì sẽ fải dịu lại, rồi sẽ khô dần, lên da non cho đến khi lành lặn.
    Viết ra được vài dòng như thế này mình cũng thấy khá hơn. Mình sẽ fải sống tiếp chứ, fải vươn lên chứ, sao có thể như thế này được. Mình biết mà, dù làm gì thì người ta cũng ko yêu mình, bởi vì con tim mỗi người có những tần số khác nhau và trái tim mình ko cùng tần số với họ. Mình cũng nên hiểu và nên thương mình nhiều hơn.
    Cuộc sống khắc nghiệt lắm. Mình cũng trải qua nhiều cay đắng rồi mà, có gì mà không hiểu đau. Có lẽ điều cần bây giờ là thời gian. Thời gian sẽ chữa lành vết thương cho tất cả. Quá khứ đã qua thì hãy cho nó qua đi nhé, đừng khóc nữa. Phải trưởng thành lên chứ đừng núp mãi trong cái vỏ bọc trẻ con như thế. Mình sẽ ko tồn tại được ở thế giới này đâu.
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài thì thấy bạn Blueriver chỉ muốn ném đá em cho em mạnh mẽ lên. Nhưng nhiều khi tác dụng lại ngược lại.
    Ôi em, dạo này bọn con trai nó chả thích mấy đứa tốt bụng, hiền lành, yếu đuối là mấy đâu...Vì chị thấy thực ra bọn nó còn yếu đuối hơn mình. Con gái bây giờ cũng cần phải có lý trí một tý, không thì bọn nó lại bảo hiền. Mà như em gì nói đấy tốt = loser rồi. Còn chị thì hiền đồng nghĩa với không khôn ngoan...
    Xác định luôn cho nó vuông em ạ: đời còn dài, giai còn nhiều. Tội dek gì phải lăn tăn vì cái thằng đểu đấy (nó đã mượn mình làm bia thì nghĩa là nó đểu) .
    Chị mà là em ý hả. Ngày nào cũng đi làm, cũng quần là áo lượt, cũng tươi phơi phới (mặc dù trong lòng có thể đang khóc thầm đấy) cũng hoa hoét đầy bàn. Cho chúng nó lác mắt. Tội dek gì phải đau khổ thành ra bọn nó lại thương hại.
    Coi như một bài học về lòng người đi.
    Và nhớ nhé, bọn cáo nó không thích con gái ngoan, hiền, yếu đuối, tốt bụng đâu. Cứ thể hiện bản lĩnh con gái thời nay đi em.
    Ném thêm cục đá nữa không biết có tỉnh không

Chia sẻ trang này