1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tuyển, cho thuê mượn người đê!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi girlcodien, 18/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    A àh, có lẽ A k biết mặc dù nick của E là girlcodien nhưng E lại sợ đi chùa lắm A ạ. Vì cứ mỗi lần đi chùa y như rằng sau đó bi thương đến mấy tháng trời.Hôm nọ mới đi chùa, đi về tự dưng ng yêu cũ đi lấy vợ vì một lí do lãng nhách, nhạt xoẹt.E biết một số ngôi chùa k nổi tiếng nhưng đẹp cực kỳ ở ngay Hà Nội. Nếu A muốn E sẽ tháp tùng. Khi A đặt chân đến ngôi chùa đó, A sẽ thấy lòng thanh tĩnh lạ lùng... A yên tâm, E là tỉ phú thời gian mà. Trong khoảng tgian này, E chỉ muốn ăn chơi nhảy múa hát ca vì E cũng chán cái sự đời đổi trắng thay đen rồi
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    E k fải là đứa con gái dễ dãi! E k fải tuyển xe ôm để cần ng đưa đi đón về, hoặc cần một ng để mình đỡ cô đơn...có thể lúc này đây E rất cần, cần lắm một bàn tay ai đó đưa ra giúp E mà cũng chẳng fải vậy, chỉ cần ai đó cho E một điểm tựa để E biết cuộc đời vẫn còn nhiều thứ đáng yêu, còn có cái gọi là niềm tin. Chỉ vậy thôi... bởi thấy csống xô bồ wá, con ng thì cứ mải chạy theo những bận rộn lo toan. Sáng ngày giật mình khi bố hỏi tên đầy đủ của E là gì, sinh năm bao nhiêu? Sao cứ mải đau bởi những j thân thương nhất???
    E cô đơn ngay cả trong chính csống của mình. Nhiều lúc cứ fải cười nếu như k cố thì chắc E vỡ oà tức tưởi mà khóc mất thôi....
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha buồn cười qá, tuyển kiểu này thì chả bao giwò tìm được người như em mong muốn đau nhé ... 1 topic để thư giãn và trêu đùa thì được ...
    Chúc vui.
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Y_not :tại sao ko ??cứ kệ chị ấy chứ, cảm xúc của mỗi người mà, nhiều khi post lên chẳng fải cho ai , chẳng để cầu mong điều gì àm chỉ là để ru yên lòng mình , để tất cả ko fải là nén chịu....
    khi nguời ta cứ cố chịu đựng câm nén, 1 lúc nào đó sẽ vỡ oà ra,,,khi đó thì phản tác dụng lắm...con giun xéo mãi cũng quằn mà....
    cứ nói ra cho nhẹ lòng mình, dù người khác có nghĩ gì....
    bây giờ chắc GCD cũng chỉ như em thôi...
    Mình ko biết yêu bản thân mình thì mong chờ gì 1 tình yêu từ người khác....vì thế mà chị ấy cứ viết ra những gì chị ấy nghĩ, biết đâu sẽ tốt hơn...đỡ bạc đãi mình hơn ....
    em nhớ có ` bài thơ đã đọc lâu rùi, hồi còn cấp 3...
    có 2 câu cuối:
    " em chẳng trách anh đâu
    Vì tình yêu có thể, đến trong nhau bằng những phút dối lừa"​
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn E buồn nhé!!! Và đúng là tức nước vỡ bờ hôm wa chị đã xối nước tất cả những thứ trong lòng ra... thấy mình đỡ cô đơn hơn chăng!!!
    hehe, mà dạo này chẳng thấy xe ôm đâu cả.. chắc là fải mở thêm một chiến dịch mới thôi nhỉ????
  6. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thực ra mất thăng bằng cũng là một trạng thái tâm lý thú vị anh thấy em cần một chỗ dựa về tinh thần nhưng chỗ dưa vững chắc nhất lại chính là em!!! anh cũng từng như em cũng tưng đau khổ cũng từng bất cần đời nhưng nếu em cứng rắn hơn để kiềm chế tình cảm của mình thì nó sẽ qua nhanh thôi nhanh hay ko chẳng qua do em cư xử với chính bản thân em thế nào thôi!!!! anh ko biết đã có xáo trộn trong cuộc đời của em như thế nào, nhưng có điều này anh muốn em suy nghĩ, thực ra chia tay hay ko thành trong tình cảm( một tình cảm thực sự ý) thì bất kỳ ai đều đau khổ như nhau, nhưng người nào vượt qua được chặng đường khó khăn này thì mới có cơ may tìm thấy lại được hạh phúc, còn nếu cứ chấp niệm đắm chìm trong đau khổ ko chịu tinh ngộ thì mãi mãi không bao giò thoát ra được sự dày vò tuyệt vọng.... đó thực sự là địa ngục trần gian!!! anh mong em hãy nghị lực lên hãy dám vứt bỏ những cái đã qua cho dù nó có lung linh huyền ảo tới đâu nhưng với em đó chỉ là ảo giác mà thôi..... chúc em sớm lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống!!!! nếu rỗi rãi hay rủ một ngưòi bạ thân đi xem sách...tạo ra việc mà làm đừng ngồi không vô ích... đừng đẻ cho mình rỗi rãi.... lúc nay chi có công viêc là giải phap tôt ơn cả!!
    chuc vui vẻ!!!!!!!.... khiếp chưa lần nào mình viết dài đến thế này!
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc se lạnh :) ....
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thực ra mất thăng bằng cũng là một trạng thái tâm lý thú vị anh thấy em cần một chỗ dựa về tinh thần nhưng chỗ dưa vững chắc nhất lại chính là em!!! anh cũng từng như em cũng tưng đau khổ cũng từng bất cần đời nhưng nếu em cứng rắn hơn để kiềm chế tình cảm của mình thì nó sẽ qua nhanh thôi nhanh hay ko chẳng qua do em cư xử với chính bản thân em thế nào thôi!!!! anh ko biết đã có xáo trộn trong cuộc đời của em như thế nào, nhưng có điều này anh muốn em suy nghĩ, thực ra chia tay hay ko thành trong tình cảm( một tình cảm thực sự ý) thì bất kỳ ai đều đau khổ như nhau, nhưng người nào vượt qua được chặng đường khó khăn này thì mới có cơ may tìm thấy lại được hạh phúc, còn nếu cứ chấp niệm đắm chìm trong đau khổ ko chịu tinh ngộ thì mãi mãi không bao giò thoát ra được sự dày vò tuyệt vọng.... đó thực sự là địa ngục trần gian!!! anh mong em hãy nghị lực lên hãy dám vứt bỏ những cái đã qua cho dù nó có lung linh huyền ảo tới đâu nhưng với em đó chỉ là ảo giác mà thôi..... chúc em sớm lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống!!!! nếu rỗi rãi hay rủ một ngưòi bạ thân đi xem sách...tạo ra việc mà làm đừng ngồi không vô ích... đừng đẻ cho mình rỗi rãi.... lúc nay chi có công viêc là giải phap tôt ơn cả!!
    chuc vui vẻ!!!!!!!.... khiếp chưa lần nào mình viết dài đến thế này!
    [/quote]
    em thích những dòng viết này...Ai cũng có những lúc như thế đúng ko người cùng tên...
    ai cũng có khi yếu đuối và mâu thuẫn, đôi khi lý trí chỉ 1 đường và cảm xúc lang thang 1 nẻo....quan trọng là fải biết làm chủ mình.......
    Tự tin ko bao giờ là qúa thừa
  9. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Xối ghê quá!
    Được nobita107 sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 24/10/2005
  10. ke_dien

    ke_dien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ứng thí

Chia sẻ trang này