1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tuyển, cho thuê mượn người đê!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi girlcodien, 18/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thayboiSS

    thayboiSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Có ngay có ngay! Xe ôm chất lượng cao có mặt!!!
    Ngoài việc xe ôm đi chơi lang thang thì tôi có thêm tài vặt xem bói cho quý bà quý cô
    Xin liên hệ ngay bạn nhé
  2. ke_doc_hanh_hn

    ke_doc_hanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gửi Girlcodien!
    Nghe quảng cáo, giứoi thiệu hấp dẫn đấy nhỉ? Chơi luôn. Nếu chưa tìm được người thi hay nhắn lại cho kedochanh này nhe
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Xối khiếp quá, hèn gì hôm qua xem thời sự thấy cảnh báo lũ lụt tèm lem hà.
    2 chị em Violon và girl cột điện dạo này có vẻ thân nhỉ, bênh nhau quá đi. Hôm nào anh có chuyện buồn lôi 2 chị em đi cho uống rượu say rồi ngồi cãi nhau chắc vui lắm nhỉ (phải ko girl cột điện?)
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Gorg ơi ko fải là bênh...em chỉ nói sự thật những gì em nghĩ thôi.....
    Con gái mà anh .....
    Buồn nhờ !!!!! Hôm nào em với anh uống nhé..ko say là được....
    Em chả uống đc đâu, nhưng 1,2 chén chắc ko sao......mà anh cũng đáng tin cậy, dù gì cũng có chi Tí ,hêhhhe
    anh nhờ !!!!
    Đời chả biết tin ai .....
    -------------------------------------------
  5. thayboiSS

    thayboiSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Anh em vào đăng ký tiếp đi
    Phòng khi nào tớ ốm đau hay bận rộn thì có người thay thế.
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    này này.. nhầm nhé/.....Đây ko tuyển người.....
    Vụ nhậu nhẹt là em chỉ mặt đặt tên anh Gorg đấy ạh....
    mà anh ấy cũng chỉ mặt đặt tên em và GCĐ....
    trái tim em bé lắm, chẳng đủ để giữ cho mình chút tin và yêu , nói gì đến thuê và mượn người
    cảm fiền Thầy Bói đá sân khác đi nhớ.....Hộ em cái nhẩy
  7. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    hi, topic hay đấy chứ!
    Tớ thì có bồ rồi nhưng vẫn muốn đăng ký 1 chân. Va` hơn nữa vì minh là ng` HN mà hầu hết các chỗ vui chơi, relax hay tĩnh tâm.. thì lại chẳng biết nhiều.. --> cơ hội học hỏi & khám phá đây!
    Nếu dc alô cho tớ nhé!
  8. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hehhehe!!!!! Sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận biển!!!! biết câu này của ai ko? biết ý nghĩa của nó chưa??? biết rồi thì hãy thực hiện đi người cung tên
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    thực ra mất thăng bằng cũng là một trạng thái tâm lý thú vị anh thấy em cần một chỗ dựa về tinh thần nhưng chỗ dưa vững chắc nhất lại chính là em!!! anh cũng từng như em cũng tưng đau khổ cũng từng bất cần đời nhưng nếu em cứng rắn hơn để kiềm chế tình cảm của mình thì nó sẽ qua nhanh thôi nhanh hay ko chẳng qua do em cư xử với chính bản thân em thế nào thôi!!!! anh ko biết đã có xáo trộn trong cuộc đời của em như thế nào, nhưng có điều này anh muốn em suy nghĩ, thực ra chia tay hay ko thành trong tình cảm( một tình cảm thực sự ý) thì bất kỳ ai đều đau khổ như nhau, nhưng người nào vượt qua được chặng đường khó khăn này thì mới có cơ may tìm thấy lại được hạh phúc, còn nếu cứ chấp niệm đắm chìm trong đau khổ ko chịu tinh ngộ thì mãi mãi không bao giò thoát ra được sự dày vò tuyệt vọng.... đó thực sự là địa ngục trần gian!!! anh mong em hãy nghị lực lên hãy dám vứt bỏ những cái đã qua cho dù nó có lung linh huyền ảo tới đâu nhưng với em đó chỉ là ảo giác mà thôi..... chúc em sớm lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống!!!! nếu rỗi rãi hay rủ một ngưòi bạ thân đi xem sách...tạo ra việc mà làm đừng ngồi không vô ích... đừng đẻ cho mình rỗi rãi.... lúc nay chi có công viêc là giải phap tôt ơn cả!!
    chuc vui vẻ!!!!!!!.... khiếp chưa lần nào mình viết dài đến thế này!
    [/quote]
    A ơi! Thật ra hôm dó A có biết k? E say E khóc, E buồn đâu fải vì chuyện TY dang dở! A thử hỏi mọi ng đi, chắc chắn khi E say E kể rất nhiều, nhưng đảm bảo với A E đau k fải vì chuyện tình buồn...với E, TY đó là những j đẹp nhất, trong vắt như pha lê, và mỗi khi nhớ lại E thấy vui lắm, và chỉ nhớ được những j đẹp nhất mà thôi....
    Ôi ở đời có nhiều nỗi đau còn lớn hơn những j mọi ng có thể tưởng tượng...và đúng là E đang rất đau, đau lắm!!!
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hehe, E chán rồi! Nếu ai muốn thì hãy pm cho E nhé!!!!
    Tự dưng muốn là cơn gió đi hoang, muốn lắm để có thể thoát ra khỏi những ngột ngạt của cuộc sống!!!C
    Chao ôi, đã cố lắm mà chẳng ngừng được tiếng nấc.....

Chia sẻ trang này