1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tuyển người yêu sinh năm 81!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Tquynhchi, 03/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế ra chú này chưa đọc bài của anh trong box 84 à? Anh bảo nghề này kể cũng hay mà... chú làm thú, anh làm tamer... chắc cũng kiếm được khá.
    Còn cái nghề lắc vòng thì anh chịu... anh chưa qua lớp dạy lắc vòng nào cả... làm sao dạy đưọc chú? Nhỡ chú đi lắc vòng người ta thấy xấu người ta lại chê người dạy chú, thế có khác nào anh tự hạ uy tín của mình ko? Nếu chú thích lắc vòng đến thế thì anh đi tìm lớp học cho chú học nhá
    It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
  2. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    TQuynhChi nghe nói quen dùng bột cóc bayby rồi ... . Hoacuctay tốt tính quá , toàn mua tặng những loại đắt tiền đến vậy . Nếu là mình thì mình cứ cho chú em măm măm cháo loãng cho đỡ tún kém

    Hear this voice from deep inside
    Its the call of your heart


    Welcome to http://www.club1981.com
  3. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hichic em chỉ thích bú bình cơ!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  4. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Hehe,trong tam thuong the ma chay vao day nghich.
    Tre con ra cho khac choi de

    Hedgehog
  5. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe anh thích thì anh vào đây kiếm chuyện chơi 0 được à???Vào chuồng gà kiếm mấy con về quay ăn cho sướng,ăn gà(81) quay,uống Remy,ôm các em 84 còn gì sướng bằng chớ???
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Ô chao, tưởng làm thú giỏi, ăn khách rồi anh sẽ cho chú ăn gà, được các chị 84 xoa đầu hay ôm ấp âu yếm hay sao? Trời ơi, chú này fê rồi... HIc, chắc ở UK học trâu quá nên đầu óc có vấn đề... hehe, mà có khi chẳng fải học đâu... bản chất thì fải
    It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
  7. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe bản chất em mà như bác nói thì em đã 0 vào ttvn chơi làm gì rồi!Hehehehe bác nói mà chẳng suy nghĩ gì cả!hehehehe mong bác xem nại!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!

Chia sẻ trang này