1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Tuyển Sư Phụ .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi knw, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thailamtung

    thailamtung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải chỉ có tuyển sư phụ đâu, chú này còn tuyển cả vệ sỹ nữa đó, có bác nào tham gia dự tuyển không. Nhưng xem ra chú này tham tiền lắm đó, bác nào tham gia dự tuyển làm sư phụ hoặc vệ sỹ cẩn thận không bị quỵt tiền đấy.
    "Cần tuyển vệ sĩ. Cao trên 1m80, nặng trên 75 kg, tốt nghiệp PTTH, không tiền án tiền sự, trình độ võ thuật tương đai đen.
    Làm việc tại Tp.HCM. Lương thỏa thuận.
    Đinh Minh Anh"
    "Sống ở đời , tớ thích 3 thứ. Thứ nhất là tiền. Thứ hai là tiền. Thứ ba cũng là tiền. Ngoài ra còn một thứ nữa. Đó là súng.
    Đinh Minh Anh".
  2. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Như chú Đinh Minh Anh này thì anh thấy Bùi Giáng tiên sinh có đủ tầm để làm thầy dạy võ cho chú. Tiếc quá chú sinh nhầm thời đại nên Bùi Tiên Sinh đã quy tiên mất rồi. Nay có anh motdikhongtrolai tự nhận là có khả năng thay thế Bùi tiên sinh làm thầy của chú. Không biết chú nên mừng hay nên lo nhỉ. Chỉ sợ chú đi gặp anh này một lần rồi thì không trở lại USA được nghe chừng cũng phiền ghê.
  3. nhutri

    nhutri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    bác Đinh Minh Anh này giàu nhỉ , tuyển Sư Phụ lẫn vệ sỹ , để em gọi 54 B trần hưng đạo , hay PC 16 đến làm vệ sỹ cho bác.... kô thì em gọi cho bác của bạn em , giảng viên Đặc công Xuân mai đến dạy cho bác... nhưng trình bác đến đâu ???
    Được nhutri sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 30/03/2005
  4. te_amo

    te_amo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới giờ chỉ nghe thấy tuyển nhân viên thôi chứ chua nghe thấy tuyển sư phụ bao giơ,chú em tài nghê hihihi...Anh co vài "sư phụ "cho chú em đây :Nếu co điều kiên về Việt nam thì đến gặp đầu gấu ở Hải Phòng đây.Con nếu có điều kiện sang bên này với anh thì anh chỉ cho chú em vài chỗ của bon trọc,đăc biệt vao ngày sinh nhật Hitle đấy.Những "sư phụ" này võ công cao lắm đấy hihihihihi.....( Thần quyền ,hay đai đen đêu thua các "sư phụ" này....xin lỗi các bác!).Chú em xem thích ai thì chon nhé.Chúc chú em "thành công" hiihihi....
    To nhutri :Bác cho hỏi cách công phá cái,chờ bác lâu quá hihihih....Thêm một câu hỏi nưa,nếu bác đánh với một thằng Ivan co ky thuật Ka và vật Sambo thì bác chống đỡ thế nào?Mấy hôm nay em toàn bị an đòn này ,em ẩm hết cả người ..
  5. nhutri

    nhutri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ôi bây giờ mới gặp lại bác , bác khoẻ không , hôm trước em định pots cho bác nhưng ttvn bị down , sau đó em về VN ,lúc qua lại tìm trang kia mãi mà chẳng thấy.
    mặc dù về chỉ được 1 tháng cũng được sư phụ chỉ cho bộ nội công, nếu bác thích thì em chỉ cho. sư phụ em nói không nên công phá nhiều , chỉ được hiệu quả vài năm , sau này về già sẽ ảnh hưởng đến xương, luyện nội công là để cho gân , cơ tốt hẳn ra,,, sau 1 tuần được sư phụ chỉ dậy thì cảm giác khác hẳn , lực đấm thấy có mạnh hơn....
    bác cho em cái mail đi .
    còn đánh mấy thằng to con kỹ thuật Ka đầy đủ thì cách đây 1 năm rưỡi em thư 6 nào cũng đấu... lúc đầu không ăn thua tại vì sức nó trâu ,, cứ đấu lả lả lúc đầu , chủ yếu là né .. sau đó nó hơi đuối thì mới vô đòn. nhưng mà hồi xưa em đấu 6 trận thì thắng 1. Muốn đấm mạnh và đau cho nó thì bác đấm vào bụng ... trong lúc đối phương lao tới thì bác dùng cái đòn nhảy lên rồi hụp xuống đó , hiệu quả 50% . nếu nó không nằm thì ở nhà luyện nội công 2 tháng sau đó đi đấu tiếp ...
    còn mà đánh lộn thiệt thì việc đầu tiên là móc hàng ra xem nó sợ không. nếu sợ thì cứ cầm hàng , còn nếu nó không sợ thì cất hàng đi rồi chạy... , có lần giỡn chơi với chú nhất đẳng Tea , thừa lúc nó đưa chân lên em áp sát vô thử đòn giống Ưng Trảo Công chụp cuống họng nó. nếu chụp mạnh và có luyện qua thì có lẽ nó sẽ toi...
    à còn nếu bị vô đòn vật , chẳng hạn judo thì em cố gắng thoát khỏi đòn bấm huyệt , Sambo là gì vậy bác , giống Akido hay Judo không ?
    mai mốt bác tập mấy bài thể lực em cho này thì sẽ khác ...
    Được nhutri sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 31/03/2005
  6. knw

    knw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Được knw sửa chữa / chuyển vào 05:49 ngày 31/03/2005
  7. kongfuson

    kongfuson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào bác nhutri, em đang tập Ka nhưng vì thể hình "mỏng" quá nên khi ra đấu đều thua . Mong bác cho em bài "nội công" để bổ trợ lực đấm , thể lực .....được vậy là em cảm ơn bác lắm . Email: kongfuson@yahoo.com
    Được kongfuson sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 01/04/2005
  8. knw

    knw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi các sư thúc . Chả là tớ phải vào trường nhập hoc. Suốt từ thứ hai đến giờ cứ phải chạy long nhong ở trong trường . Đi học văn hóa xem ra còn khổ hơn cả học võ ấy chứ . Được cái là nó có tương lai hơn .
    Nói về Thiếu Lâm tự mà không nói đến cái thằng Tổng Giáo đầu thì quả thật là thiếu xót . Nói đâu nghe chứ cái chức Giáo đầu ấy chỉ sau Phương trượng mà thôi . Mà cái thằng ấy đúng là heo thật . Người nặng gần 100 kg như vậy thì đánh đấm cái nỗi gì . Tớ đây cao 1m75 , nặng 90 kg mà thấy còn nhanh nhẹn chán .
    Nói về cái chuyện làm tiền thì phải công nhận các sư thúc và sư bá ở Việt Nam mình còn thua xa cái thằng Giáo đầu mập ấy . Người như thế thì làm thầy cái quái gì ? Một ông thầy dạy võ mà lúc nào cũng chỉ nghĩ xem cuối tháng này mình sẽ kiếm được tiền từ mấy đứa môn sinh nghèo của mình thì làm sao còn đủ tâm trí mà truyền thụ võ công cho tụi nó . Thiếu Lâm tự mà có một thằng Giáo đầu như vậy thì thật đáng hổ thẹn .
    Nhưng mà nói qua thì cũng phải nói lại . Thiếu Lâm tự có hơn 100 văn tăng và võ tăng cùng với mấy ngàn đệ tử . Leo lên được cái chức Tổng Giáo đầu ấy cũng không phải là chuyện dễ . Bởi vì chức Tổng Giáo đầu thì chỉ có một trong khi có biết bao nhiêu người thèm muốn . Nói chi đâu xa, các sư thúc ở đây chẳng phải cũng muốn lập nên công danh hay sao ? Hắn được Phương trượng của Thiếu Lâm đề cử và được các huynh đệ ủng hộ nên mới có thể an thân ở cái ghế đó . Điều đó có nghĩa là hắn cũng có chút tài đức hơn người .
    Cứ nghĩ mà xem . Những người theo nghiệp võ đa phần đều là những người hữu dũng vô mưu, có trình độ văn hoá thấp kém . Vì không thể ngoi lên với người ta trong xã hội nên mới bỏ sức ra tập luyện để mong có ngày thoát khỏi cảnh nghèo .
    Cái đám môn sinh ở Thiếu Lâm tự cũng vậy . Bọn chúng cũng chỉ mong tập võ vài năm rồi đi làm cho các công ty bảo vệ mà thôi . Thằng nào giỏi thì có thể trở thành vệ sĩ cho các Đại gia lắm tiền nhiều của .
    Cái tên Tổng Giáo đầu ấy dù gì cũng khá giả hơn người bình thường nên bọn đệ tử mới noi theo gương . Ai mà chả muốn mình trở thành Tổng Giáo đầu của Thiếu Lâm tự .
    Còn cái vị sư thúc mà đã có ý nhận tớ làm để tử thì đúng là nhảm nhí , hoang đường . Tuyển chọn sư phụ đã khó , tuyển chọn đệ tử lại càng khó hơn . Bởi vì nếu có chuyện gì không hay thì ông sư phụ sẽ phải chịu trách nhiệm hết . Chỉ mới nghe tớ nói vài câu mà đã nhận làm đệ tử thì đúng là hồ đồ , thiếu bản lĩnh . Chẳng hiểu đấu với Đinh Hoài Phong Vũ thì ai hơn ai ?
    Chả là tớ cũng có chút họ hàng với vị cao thủ này . Đinh Hoài Phong Vũ nổi tiếng trong giới Teakwondo thành phố Hồ Chí Minh với các cú đá cao cực kì hiểm ác . Một võ sư khá nổi tiếng đã từng bị trúng cước của Đinh Hoài Phong Vũ và phải đến bệnh viện bằng xe cấp cứu đấy .
    Nếu không thể vượt qua thì đừng có nhận tớ làm đệ tử làm gì cho mất thời gian .
    Hổ phụ sinh hổ tử . Thầy có tài giỏi thì mới có thể dạy trò tài giỏi . Các sư thúc theo nghiệp võ đã lâu há không biết câu đó hay sao ?
    Nên nhìn lại mình trước khi nói người khác nhé !
    Đinh Minh Anh

    Được knw sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 01/04/2005
  9. te_amo

    te_amo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhutri đã hỏi thăm,em dạo này vẫn khoẻ hihihhi....Đây là mail của em: kaderle2003@yahoo.com
    kaderle2003@yahoo.com
    Em thì không học Aikido,va judo nên em không biết so sánh với Sambo thế nào cả.Có thế nói Sambo,nó phần lơn là kỹ thuât vật ,co thêm một vài khoản nũa là chống dao,súng v..v.Trước em cũng đi tập thử được 2 buổi,nhưng cơ bắp chưa đủ to,đành phải bỏ,mặc dù hơi tiêc....Em có một thăng bạn nó học Aikido ở bên này,nó bảo huấn luyen viên của nó ông nào cũng biêtt Sambo,co lẽ là giống nhau bác nhỉ hihihi....Đây là vài cái ảnh khi đoàn Nga biểu diên cho đoàn Pháp http://bsambo.newmail.ru/photo/2005-frnc/page01.htm.
    Còn bác muốn tìm hiểu kỹ hỡn thi chỉ cần vào google.ru đánh chữ Sambo hoặc САo'z thì hiên ra cả đống.
    Bác nhutri ạ khi ra đường nếu gặp chuyện thì chạy là thượng sách,chứ chơi vơi Ivan mệt lắm,mùa đông khi bon nó mặc ào vào rồi thì đâm đá chăng ăn thua đâu.Còn hàng mà bác nói thì cũng chỉ la bình xit ớt là được phép thôi,còn nhưng thứ khác thì chưa kip dùng thi đã phải ngồi xe cảnh sát đi ngăm cảnh rồi.Trước em cũng đã được đi ngắm cảnh một lần do đi mua dao chặt xương,bây giơ nghi lại vân cú hết cả người.Chiêu đấm của bác đúng là lơi hại thât ,dinh quả này thì nói chung là chẳng thăng nào chiu được cả,truớc em tâp kickboxinh mặc dù có mũ va đeo găng to mà đầu óc quay hêt cả,nhì thấy cả sao trời luôn hihihi...Nhưng nêu bác nhẩy lên chăng may đánh không trúng măt nó,hoăc do tuyết chơn ....bác bị Ivan ôm thì coi như là bác toi rôi.Lại thêm thằng đứng ngoai tăng thêm đôi ba nhát gây bong chày nữa thi coi như la đoàn tụ vơi ông bà luôn .Em cứ chơi bài chuồn là thượng sách hihihihi...
    A bác kongfuson thử tập kiểu chống đẩy như em xem có hiệu quả không nhé :Em thì không thi đấu bao giờ cả hihiihi....nên cũng chăng biết cảm giác nó như thế nào hihihi....Với lại muốn thi đấu thì em phải làm nhiều thù tục mệt lắm,bon Nga làm giấy tờ linh tinh lắm,mang hộ chiếu đi hết chỗ này chỗ khác ,nên em đếch thèm thi đấu nữa hihihi...Bác cứ chống đẩy cách 60 phút môt nhát,(khoang 30 lần)bác chịu khó làm nhiều lần trong ngày,nhung it nhất cũng phải 4 lân như vây/ 1ngay,và ít nhât 3 ngay như thế / 1tuân .Cách này rất hiêu quả đấy bác ạ,đây là cách tập của thằng bạn em người tazikistan ( vô địch boxing khối đại học,và vô địch thành phô luôn hang 70 kg),nó chỉ cho em cách này khi em tập kickboxing trước đây.À quên ,khi bác chống đầy thì lắm đấm ,nhưng chỉ chạm đất 2 điêm thôi nhé(mu ngon chỉ va ngon giữa) giữ cho cổ tay luôn thẳng.Chỉ cần 3 tháng như vậy thôi thì thằng nào dính một đòn của bác thì cũng phải về tập lại phần cơ bung đấy(em đã thử với Ivan rồi,kết quả là Ivan phải nghỉ 3 tuần,còn em thì chút nữa bị đuổi học vì ra đòn quá mạnh khi đối thủ không có bảo vệ,và em cũng không đeo gang luôn hihiihih.....).Nhưng cũng xin nói luôn với bác là cách này tập thiên về cơ băp,nên bác cũng phải thêm chút thể hình nữa thì mới đươc .
    Em cũng đang chờ bác nhutri xem bác ấy có phân nôi công,vơi lại cũng tập lâu hơn em co cách gì tập the lực hay hơn không chứ cách tâp mà em áp dụng bây giờ tập hơi mất thời gian vơi lại nó là của kickboxing nên nó sẽ làm chậm tôc độ ra đòn và đòn rât ro nhân ra khi đánh Karate ,do phai sử dụng cả vai nữa.
    Ma chẳng hiểu chú em Dinh Minh Anh này có những bằng cấp gì mà đã bảo ngươi khác trình độ văn hoá thâp kém nhỉ.Chú em nghĩ những người học võ ở đây trình độ không bằng chú hay sao?Chú bảo dân võ đều là hưu dũng vô mưu trình độ văn hoá thâp kém à,thề chu xem nhũng vị sáng lậm ra Ka,Judo....toan có bằng tiến sy,có nguời còn có 2 hay 3 nữa.Thế chẳng nhe họ hưu dũng vô mưu như chú nói sao?Còn chú bảo vị gì đó Tae ho hạng của chú ra đòn đá môt ngươi nào đó phái vào viên a.Ác quá nhỉ,có lẽ nếu đánh với vị này thì anh chăc thua,hihihi...anh có một người bạn cũng có thể đấu đươc vơi người mà chú giới thịêu., đăc công thuỷ ra đòn cũng tuơng đối độc ác (2 lần bị kỷ luật thì phải).Còn chú em cao 175 cm năng 90 kg a?chẳng biết chú em võ vẽ được họ hàng dậy cho đến đâu,nhưng chăc chắn là anh chiến đươc vơi chú ,anh cao có 173 cm nang 67 kg thôi hơi gầy nhỉ hihih.... Nếu có điêu kiện sang thăm các võ đường của Nga thi khi nào nhin thấy thằng Viet nam nào đưng cuối hàng đeo đai trăng bị ố vàng là anh đấy.Vơi lại chú em có nhưng bằng cấp gì thi nhớ mang theo hết nhé,không thi nhỡ may bên này có người nhiều băng hơn chù em thi khổ hihihih ....Về đi học văn hoá đi rồi hãy chê người khác chú em ạ
  10. nhutri

    nhutri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    he he , bên RU khổ nhỉ , cái dao chặt thịt mà bị phạt , chứ không bác làm phát roi điện dài 50 cm đó , chấp 3 thằng trọc luôn. em đã gửi mail cho 2 bác rồi , thông cảm nhé máy em kô có font tiếng việt... , bác kungfuson ở TP HCM thì ra chỗ QK 7 có dạy khí công của võ sư Trần Tiến ,một đặc công của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.. cái này khá nặng đấy

Chia sẻ trang này