1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tuyển vệ sĩ ( đang bị các holigan tấn công dữ quá .. hic )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi angellandung, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Biết nói những câu như thế này nữa cơ à....Nhộn nhịp như là ti vi về làng hử???!!! <<<<< Tớ đùa đấy....( cười)
    Hãy đưa tay ra, tôi sẽ nắm lấy bàn tay của bạn...
    Được phuong nam sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 12/06/2003
  2. African_hippopotamus

    African_hippopotamus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, chào pé kưng, anh đây xem ra có đủ tiêu chuẩn đấy bé à. Để xem, anh cao 1m86 (thừa những 1 tấc 2 nhé) thế này thì em phải bắc thêm 2 cái ghế mới tới cơ. Vui tính chắc chắn là anh có rồi, nhưng mờ cũng phải tuỳ lúc thôi em à, chứ ở đâu cũng vui như em thì có khi bị... oánh phù mỏ hay nhẹ thì cũng bị chửi tan nát, em nhỉ Còn mí cái tiêu chuẩn kia ấy hử, bỏ qua đi em anh đây có đủ, thừa nữa là khác, ko tin em cứ thử nhé. Anh đây thì hiện đang ở Xì Goòng, nhưng vài bữa nữa thì phải về nước rùi, em chịu anh hông, hai đứa mình làm... dziệt kiều, em hỉ.
    Mà anh thấy thiên hạ cũng ưu ái em quá đấy, em đi post bài lung tung, tới đâu cũng thấy em lăn tăn ở trong ấy, xem mãi cũng... chán. Em có cái gì... tiến bộ hơn hông?
  3. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! Sao suốt ngày nói xấu nhau thế ?
    Không thích nhau thì các bạn nhắn tin Pm cho nhau là được rồi !
    Chúc các bạn luon vui vẻ nhé !
    Y! : pascal_dophan@yahoo.fr
    [nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
  4. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều tâm sự với KSR hoặc cả với những người không ưa tớ :
    Hì , các cậu có ý gì tớ không quan tâm .... ghét hay không là quyền của các cậu .. nghĩ xấu về tớ cũng chả sao .. tớ không biết gì về các cậu và cũng chẳng muốn giải thích .. Vì 1 người bạn rất tốt của tớ đã khuyên tớ rằng không nên quan tâm tới những người ghét mình .. hãy sống không thẹn với lòng là được ... hì dẫu sao nếu bớt nguời ghét thì cũng tốt ... hi hi
    Long à .. tớ và cậu quả có hiềm khích thật đấy , nhưng tớ chưa bao giờ ghét ai cả , cả Long cũng thế .... tớ không thích cậu .. đó là thực lòng của tớ ... vì những điều cậu làm trẻ con quá .... tớ là 1 đứa con gái nhưng nóng như con trai nên mọi chuyện đã trở nên xấu hơn .... hì hì ... tớ quả thật cũng làm cho cậu khó chịu vì đã nhận làm cho cậu mà không làm , nên chắc cậu nghĩ tớ chơi xỏ cậu bởi thía cậu thích phá tớ trả thù hẻ? .... thật ra chuyện đó có lý do riêng của nó ( có thể 1 dịp nào đó tớ sẽ kể cho cậu ) .... chứ tớ vốn không phải là đứa thù dai và làm trò mất nết kiểu đó , có gì tớ xin lỗi .
    Hèm , xin lỗi xong thì giờ đến nói thẳng Long ạ ..... Cậu thích xài những lý thuyết cao siêu , những điều rất chi là đáng để người khác nể phục , như trang web quà tặng cuộc sống ấy ... chứa đựng đủ thứ tốt đẹp .... nhưng cậu học được mấy điều ở trong ấy hả Long ? ... có câu chuyện là khi bạn găm đinh vào hàng rào thì khi gỡ đinh ra cái hàng rào nó sẽ sứt sẹo ... cả tớ và cậu đều chả học được quái gì trong đó cả .... cậu suy nghĩ làm sao mà hành động như thế ( chuyện đó qua rồi , tớ không nhắc nữa ) ... và tớ cũng làm ầm lên rồi giờ tớ với cậu thành thù hằn ..... tớ không nói mình cao thượng hay gì gì đó , nhưng tớ không tìm cách moi móc và nói xấu người khác như cậu .... Tớ thuộc loại phổi bò , chuyện qua rồi cũng mau quên ... nhất là những chuyện cãi nhau vớ vẩn .... còn cậu , sao cậu lại thù dai đến thế nhỉ ? Cậu tìm đủ mọi cách để moi móc người khác như thế cậu có vui không ? có hạnh phúc hơn tý nào không Long ? Tớ nghĩ cậu nên bình tĩnh 1 chút , 1 buổi nào đó tớ và cậu nên gặp nhau làm hoà . tớ chán ghét sự thù hằn hay tỏ ra ghét bỏ ai ...... tớ vừa nhận ra 1 bài học là mình nên trân trọng những gì mình có , và bớt kẻ thù đi thì hay hơn .... chứ cứ gặp cậu là phải tránh có vui vẻ gì đâu , bức bối trong người lắm .... tớ muốn tớ và cậu vui vẻ như những người bạn xung quanh tớ ....

    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  5. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Việc tớ quay lại 83 cũng có lý do của tớ .... cũng giống như Long bảo sẽ bỏ 83 mà rồi 1 thời gian sau cũng về lại thế thôi .
    To phương nam : Cậu có tin không ? cậu là mục đích tớ quay về 83 đấy ....... Tớ về để lựa dịp xin lỗi cậu Nam ạ .... Tớ đã rất sai khi làm cho cậu buồn ..... hì như câu chuyện về cây đinh ấy , chắc hẳn cậu sẽ không còn quý tớ như trước nữa .. nhưng tớ vẫn xin lỗi ,,, dẫu sao gạt bỏ cây đinh đi thì hàng rào dù đã bị lỗ nhưng vẫn đẹp hơn, đỡ hơn chứ .... đúng không ? .. hic .. thật ra mà nói nếu không đóng đinh thì còn tuyệt hơn nhiều .. hic ..hic
    Lần mà tớ làm cho cậu buồn là lúc tớ đang trải qua nhiều chuyện rất tệ .... và tớ như 1 con nhím xù lông ... tớ ở ngoài vẫn cười toe toét bởi đó là bản tính của tớ ... lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ , vui vẻ .. rồi lên mạng trút giận lung tung .... cậu thông cảm , lúc đó tớ không có suy nghĩ gì ngoài bắn những chiếc lông nhím nhọn như đinh vào người khác .. và người không may ấy là cậu .... cậu đau lắm , nhức nhối lắm phải không ? tớ vô cùng xin lỗi cậu ... tha lỗi cho tớ nhé .... chứ cậu cũng thừa biết tớ vốn không vì mấy cái biệt danh mà nổi khùng rồi ..... tớ vẫn nhớ ngày đầu vào 83 .... cậu gọi tớ là " mụ phù thuỷ già xấu xí " .. hi hi .. hồi đó tớ đâu có giận cậu ... thậm chí còn vui vẻ trêu lại kia muh ... Cậu thông cảm cho tớ và mình lại là bạn tốt như xưa .... lại tranh nhau ăn cái trứng cút trong bát súp cua vậy ... Nam nhé .. tớ hiểu tính Nam không giận dai đâu .. thế nhé , huề nhé .. mình bắt tay nào

    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
    Được angellandung sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 12/06/2003
  6. Mediaval_Totalwar

    Mediaval_Totalwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bài viết có nội dung quá mức cho phép.
    Được phuong nam sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 12/06/2003
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích như thế!Thoải mái và dễ chịu...Và tớ cũng không muốn mất một người bạn.
    Hãy đưa tay ra, tôi sẽ nắm lấy bàn tay của bạn...
  8. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cậu có nói lầm không đấy ? tớ nghĩ bên 7X là những người lớn cả về đầu óc lẫn tuổi nên không bao giờ làm trò nói xấu sau lưng như cậu nói đâu ... cậu đừng đổ vạ cho người khác nhé .
    Hờ mà kể ra cậu cũng nhiễu sự ghê cơ . thích quan tâm tới người khác quá nhỉ , nên thấy topic là chạy ngay vào đây xem .. hì hì .. cám ơn cậu đã quan tâm đến tớ nhé . quả là xúc động bít bao ..hic ..hic
    hì hoá ra cậu rất hiểu tớ , hân hạnh ghê cơ .... ... cậu còn trẻ con lắm .... có thể cậu cũng thuộc hàng 7 X hoặc đầu 2 thứ tóc .. nhưng cái cách biểu hiện làm tớ tự an ủi rằng 1 đứa nhiễu sự như tớ vẫn có người nhiễu sự hơn cơ ..... thường thì khi không biết thì người ta im , và có nói cũng theo kiểu bàng quang ..... nhưng cậu thật đặc biệt .. hi hi .. đặc biệt lắm lắm cơ ....
    có lẽ tớ là 1 đứa nịnh nọt .. hù ... vì tớ lúc nào cũng tìm thấy điểm tốt của người khác . ví dụ như ở cậu tớ tìm thấy 1 tính cách đặc biệt như trên á ... hi hi .. phải nhanh nhạy lắm mới được như vậy đấy , chắc cậu học cũng good phải không ? .. hì hì .. Bên 7X cậu thử tham gia offline đi , rồi cậu sẽ thấy có những điều đáng để thích .. các anh chị ấy đàn hay , hát hay là đúng , mình tớ khen sao ? hic tớ vốn rất thích những ai hơn mình .. và tớ khen .. hù vô tư và ngôc nghếch quá nên không tránh nổi sự u tối của nhiều người ..... kể ra tớ sẽ kiệm lời khen lại vậy . hờ .. lúc post bài xong , mình cũng cảm thấy mình khen hơi nhiều .. nhưng kệ .. ko thích dối lòng ...
    Tình yêu tớ chẳng đua cợt , chưa chắc ai trong các bạn trân trọng tình yêu hơn tớ đâu .... bởi thế đừng nói lớn ... thế nhé , không thích nói nhiều về vấn đề này
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  9. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Uh , cám ơn Nam nhìu .... hì ... êu ui ...... Cn này lôi khánh chó đi trả tớ chầu Bún Bò Huế nèo .. cậu đi hén .. hì .... uh mà để tớ liên lạc với khanhcho đã .... hic ... lần trước lỡ hẹn rùi ... khánh úi ùi ui ... tuần nì rảnh hông hẻ? .

    tay nì , nắm đi ... nhưng phải lót giấy hay vải nhớ .. nam nữ thọ thọ bất tương thân
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  10. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly cái làotừ lúc tui ra HN tới giờ mới có chuyện này đáng gọi là vui.Chào mừng Blue angle đã quay lại với chuồng ỉn
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ

Chia sẻ trang này