1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tuyển vệ sĩ ( đang bị các holigan tấn công dữ quá .. hic )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi angellandung, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    chiện đáng ra phải xãy ra sớm hơn... mọi việc cứ nói thằng với nhau... mọi người nhún nhường một tí... thì dễ trở thành bạn thân hơn...
    tui vẫn còn nhớ cái cảng kysyrong hăng hái thía nào với box... nhớ lần đầu tiên đi ăn (há cảo thì phải)... hắn nói nhiều về box... nhớ lần đi trung thu... thấy blue cũng vui chơi nhiệt tình... như thế còn gì bằng... khì
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp... Cho tui ké với Khanhcho thân mến, Blue Angel tốt bụng, Phuong nam vui tính... Bún bò Huế... chẹp chẹp...
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  3. chipluto

    chipluto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Đúng là sau cơn mưa , đường lại ướt , lộn ....trời lại sáng , tớ chỉ mong điều này thôi , hoà thuận , vui vẻ có phải hay ko !!! bé Lắc vẫy đuôi mừng rỡ chạy tới... liếm tay chị Blue .... chúc mừng Phương Nam và Blue ... ( sao giống ....hehehe ) .
    Chỉ còn thiếu caheo_ nữa thì có lẽ đã đầy đủ các "trưởng lão" của 83 , caheo_ ơi , về đi .......
    P.s : ai post gây chiến tranh nữa là tớ xóa thẳng tay đấy nhá , xóa đến khi nào mất quyền mod thì thôi
  4. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Đại ca mún gây chiến nè ,tấn công ku Vinh lào ...
    Chị Lắc ui ,em mún chi Lắc xún mod lắm để em còn làm thịt chị nữa :D
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Thứ 2 ku Khánh thi rùi DUng à,bữa hôm chủ nhật đó tui với khánh đợi bà miết ruốt cuộc thì à chẳng đến . Ku Khánh bảo là xù lun rùi .
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ủa?? Đổi title rồi a' ? Vậy mà tớ cứ tưởng topic mới chứ Mà không sao. Blue định tuyển vệ sĩ a`? Xin offer cty vệ sĩ của fukutomi (mới thành lập cũng gần một tháng rồi ), hiện giờ đang có một nữ khách hàng trong box nì đã sử dụng dịch vụ của cty, hehe...
    Dịch vụ của cty fukutomi không thu phí (cho box member, nếu thích thì bao vệ sĩ vài bữa dinner out là được rùi :D), không cần bao ăn ở cho vệ sĩ, chỉ lấy thân chủ ra làm thế chấp thui . Nay Blue cần thi cty xin cử một vệ sĩ theo làm việc (nếu Blue đồng ý!) với các điều khoản trên .
    Thân ái,
    CEO kiêm Financial manager kiêm vệ sĩ.
  7. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    CN hôm đó Dung cũng đợi nè ...... đợi trên ĐH Bách Khoa mí chít . hic ...hic .... dung đợi từ lúc 5h kém đến 9h tối á ...
    Đâu có ngờ Khánh với Hải đợi Dung trên ĐH kinh Tế đâu ..... tất cả chỉ tại cái tên trường viết tắt ....... đọc không để ý ... lúc chat đến lúc viết mail đều bị nhầm ( cả 2 , Dung thì đinh ninh là BK , Khánh thì yên tâm là KT ) .. hụ ..hụ .. thảm quá
    Khánh bảo Dung là bữa sau đi lại á ...... hì hì hình như còn bù thêm 1 chầu cá viên chiên ngoài Bún Bò Huế nữa .. Khánh hỉ ?
    To everybody : ai thích thì đi cho vui ..... mí yêu cầu mang theo money nhìu nhìu ..... khanhcho chỉ bao tớ thui .... bao hết các cậu thì cậu ý sẽ bị ... chẹp ...... trở thành công dân Sô ma li
    To chipluto = lắc gái : iem ơi .. iem à ... hu hu sao có mấy tuần chị và em không gặp nhau muh iem ra nông nỗi này ? ..hu hu .... em bị tên gay nào dụ à .. hay lè luyện tịch tàn kiếm phổ muh lại đổi thành cái mũi tên ngược màu hồng xinh xinh kia ? ..... thằng em trai , chú cún cưng của chị ngày nào đâu . oa ...oa
    To fukutomi : hì , tthế công ty của cậu có mấy vệ sỹ .... hay chỉ mỗi mình cậu ? .. 1 mình muh đảm nhận tới 2 nữ khách hàng thì nặng nề lém .......
    điều kiện vệ sỹ của tớ là ngoài bảo vệ tớ còn phải quà cáp , bánh trái .... đi out dinner thì cũng good nhưng với đk tớ không phải trả xiền ..... dẫn tớ đi shopping muh tớ cũng hổng phải mất đồng nèo . cậu chịu hông hẻ ? hay sợ rùi
    hic .. tội nghiệp công ty của cậu , trúng nữ khách hàng tuyệt dzời như tớ sẽ giải toả sớm quá
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
    Được angellandung sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 13/06/2003
  8. Tyrant-1

    Tyrant-1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thật là mệt mỏi với những câu chuyện thế này.Chán hơn con gián,nhưng mà cuối cùng thì cũng hoà với nhau ha!Chỉ tiếc là ALPHA3 đã tử trận sa trường,ko thể tham dự cuộc vui.Tớ đề nghị thế này,Đầu tháng 7 chúng ta tổ chức cuộc picnic hòa bình hữu nghị và hợp tác xôm tụ 1 chút cho nó vui hen?

    Tyrant đã trở về!!!ha ha ha
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy sinh nhật Khánh chó Dung à........Biết rồi đấy..
    Hãy đưa tay ra, tôi sẽ nắm lấy bàn tay của bạn...
  10. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    uh , bít rùi .. hic .. hic ... Dung gửi card lâu rùi .... hì .. còn vụ Bún Bò thì để bữa sau , không tính tới chuyện SN muh ....... SN riêng , vụ của Dung riêng .. không thể tha được
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....

Chia sẻ trang này