1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tuyển!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vu1234, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em nấu tình ái thành món canh....
    (Xin lỗi em chỉ là một con đĩ)
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em nấu ái tình thành món canh
    Không gia vị, không bỏ đường
    Nhưng nêm chút cảm xúc
    Sôi trào
    Em nấu ái tình thành món canh
    Những vui buồn đớn đau gác lại bên
    Để lửa nho nhỏ
    Rồi thưởng thức
    Em nấu ái tình thành món canh
    Không thổ lộ không khoa trương
    Để đôi khi trong cô tịch
    Mình em nếm
    Em nấu ái tình thành món canh
    Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
    Thẩm thấu, cho và gửi lại
    Thanh thoát
    Em nấu ái tình thành món canh
    Không dục vọng không vật chất nhưng đường dài
    Lo khi trái tình yêu chín
    Nơi em sẽ rộn ràng.
    (Xin lỗi em chỉ là một con đĩ) ​
  3. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Từ chỗ tuyển người, giờ chào bán xong nồi cháo tình yêu gì thế này các bác.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá.
    Càng đọc càng thấy không gì có thể hòan hảo hơn được nữa.
  5. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này nghe quen quá nhỉ? Giống giọng một người nào đó mà đã gặp. Híc hic.
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Anh trai dạo này hoạt động ở tuyến nào mà lâu lâu mới thấy vào đây
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Chắc bị đứa nào sấn sẹo vào mũi , xỏ dây vào dắt đi đâu nên mồm không ngậm hoa được .
    Hiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiii Cứ nhìn cái avata la thấy giống mặt K
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thấy có gì hay cả. Nhất là câu cuối đọc thấy ghê ghê. Tuyển vợ cơ mà sao lại có "Xin lỗi em chỉ là con đĩ". Thế này thì chạy mất dép.
  9. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thấy có gì hay cả. Nhất là câu cuối đọc thấy ghê ghê. Tuyển vợ cơ mà sao lại có "Xin lỗi em chỉ là con đĩ". Thế này thì chạy mất dép.
    [/quote]
    À đây là 1 tác phẩm đang "hot", báo chí dạo này đang bàn luận nhiều về nó, nhưng đúng là nghe cái tên đã thấy k thiện cảm rồi, k hiểu văn thơ kiểu gì nữa, nghe phản cảm quá.
  10. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Các bác quên tán nhau rồi à. Sao lại bàn tán thơ ở đây zậy. Thế cuối cùng có đôi nào thành không thì nói lẹ cho anh em tìm mối khác, chờ hoài mệt quá.
    Ế cả Box rùi

Chia sẻ trang này