1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẬN và những chuyện rắc rối...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phuthuy_so_ma, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    áp tròng á, 200VNĐ cho một đôi 3 tháng , rồi còn lúc nào cũng kè kè lọ dung dịch để đựng nữa

    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...
  2. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    đắt thế cơ à
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hẹ...đúng là nhiều lúc đeo kính bực vật !!! Có lần đang đi xe máy buổi tối lại mưa nữa loá mắt đâm xừ vào một bà đi xe máy may mà xe bả ko sao ko thì chít !!! Có những hum như thế tức quá, bỏ xừ kính ra !!! Hehe..ổn hơn là đeo kính !!! Còn đi bơi thì vô tư, mình đến bơi chứ có phải đến ngắm quái đâu mà cần đeo kính !!!! !!! Đúng là chỉ bực những lúc như kiểu TC thui nhỉ ??? Đang lãng mạn, chuẩn bị..!!! và???...thì "em đợi chút anh bỏ kính ra đã !!!" => tụt cảm xúc tới tận đâu nữa cơ chứ !!!! !!! Nhưng nghe cô giáo bảo cận bi h thì = tuổi papa, mami mình ko cần đeo kính lão vì đến lúc đấy hai cái nó trung hoà nhau !!! hehhehhe...ko bít có đúng ko nhỉ ???
    P/S: nhắc đến TC lại nhớ trong trò FF9 , mình cho TC đóng vai Quina !!! hahhâhhhâhhha......cười đứt ruột mất !!!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hì, cận đúng là lắm lúc khó chịu thật ... Nhất là những giờ Kinh tế, hì, thầy thì cứ xa vời vợi mờ mờ ảo ảo , 2 con cứ căng mắt ra nhìn... lên bảng, nhưng ko phải nhìn vào bảng ...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

    <img src="http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/Hermione711/pupkit06.jpg" border=0>​
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hế, ko nhìn bản thì nhìn anh à ??
    mà đeo kính có số mệnh nữa bác ạ. em rất muốn đeo cho trông trí thức nhưng khổ nỗi mắt cứ sáng như đèn fa
    từ hồi lớp 6 đến bây h toàn zí mắt sát cái màn hình vi tính vài tiếng / ngày thế mà vẫn sáng choang he he
    hồi trước hay đi bơi, chắc nước sát trùng trong bể bơi vừa diệt trùng trong bể, vừa "rửa mắt" lun hà hà
    anh em thi xong hết chưa, đi bơi đê hê hê
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì mình sẽ đi buôn kính, hehe!

    Nobody hears me!

  7. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bác Đức Mạnh kia ăn nói rõ ràng hơn 1 chút nhá. Tear ơi, ngắm cậu thì cần gì phải kính, như thế .... sẽ gặp ác mộng mất. Cứ để mờ mờ còn thấy xinh...hehe.
    Ôi trời, hồi trước mắt mũi tớcũng đâu có đến nỗi thế này, ai bảo học cùng với TC va MM, 2 đứa đấy cận rùi, thế là chúng nó "chúc" tớ cận luôn 1 thể cho ... hợp.
    Dù cuộc sống có đòi hỏi ta phải nghiêm túc đến đâu thì vẫn cần có 1 người làm cho mọi thứ rối tinh lên...
  8. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Kuân ơi !!! Sao mày cưới mà ko cho anh em biết 1 tiếng !!!
    Chả là, chiều nay (25/05), em cả PT đi xem chung kết ĐH Ghita toàn quốc ở Nhạc viện. Lúc đến thì ko chú ý lắm. Đến lúc đi về định rẽ vào nhà Kuân chơi cái. Ai ngờ thấy lù lù cái rạp to dùng chỗ ngõ vào nhà nó !!! Lá chuối, lá dừa chất ngay trước rạp !!! Thấy chú Kuân đang lăng xăng, chỉ đạo nào là "bà zà nhà mày, để ghế thế này thì ngày mai tao đi ngã chết à", đến lúc mẹ nó (đang nằm lăn ở đấy) kêu gào "Mày giết bu mày rồi, Kuân ơi là Kuân !!!!" thì nó bảo ngay "Dạ, chắc là hông ạ !!!!".....Em cả PT lân la quán bia bên cạnh thì mới biết chú Kuân nhà ta can tội "khôn 18 năm dại nửa tiếng". Chuyện cũng đơn giản thôi. Kuân ta biết hết hè sẽ đi Đức. Thế là thời gian còn lại tại VN chú ta đi kiếm mấy em bò lạc. Ai ngờ vớ nhầm phải cáo già deo nơ thế là hi sinh. Thấy vậy em cũng ko dám vào vì nó đang bận thế cơ mà. Thôi thì chúc cho nó hạnh phúc.
    Anh em 83 ngày mai đá bóng xong thì qua đám cưới Kuân chúc cho nó một tiếng, ăn bữa cơm thân mật với gia đình nó !!!
    P/S: bác nào ko tin thì qua ngõ nhà nó thì biết !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
    Được sửa chữa bởi - Blade-vampire hunter vào 25/05/2002 16:29
  9. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thằng quần lá lấy vợ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đén hoà bình thế giới cả, dù sao cũng chúc mày hạnh phúc hahahaha

    It's amazing
  10. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ối cow ơi là chicken, sao ấy ra đi sớm thế (hehehe). Thế mà không nỡ mời anh em 1 tiếng, lại để bị phát hiện thế này có khổ không cơ chứ...
    Dù cuộc sống có đòi hỏi ta phải nghiêm túc đến đâu thì vẫn cần có 1 người làm cho mọi thứ rối tinh lên...

Chia sẻ trang này