1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần xóa :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RAGNAROK, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flyman7641

    Flyman7641 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào,chẳng qua là nàng kiêu ấy mà!!Cố lên,thất bại là mẹ thành công,cứ kiên trì thêm đi,cho dến khi không cố thêm nữ thì......begin a new lovestory!!!!he he he
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường hay khó hiểu như thế đấy. Nhưng mà thật sự bạn tin rằng cô ấy đã chấp nhận bạn chứ hay chỉ coi bạn như một người bạn bình thường thôi ( con trai thường hay ngộ nhận lắm ) Điều quan trọng là mình cảm thấy bạn chưa biết cách quan tâm đến cô ấy thì phải,( cũng có lẽ là bạn còn hơi trẻ để yêu) cố gắng khéo hơn một chút đi. Chúc vui vẻ nha.
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đúng là có lúc em hơi "tưởng bở" thật. Nhưn gthật sự là ngay bây giờ thì em cũng chỉ mong được chấp nhận là một người bạn tốt thôi chứ có đòi hỏi gì đâu. Có ý kiến bảo em đợi một tuần (như một bác nói trên), nhiều bạn em cũng bảo thế. Vậy là vừa đúng 1 tuần, vừa cách đây mấy tiếng thôi, em đã đến nhà cô ấy. Lần này cô ấy ra tiếp ngay, có vẻ dễ chịu hơn lần trước nhưng có vẻ vẫn không thích sự có mặt của em. Em muốn nói nhiều điều nhưng không hiểu thế nào mà lúc ấy run quá, quên sạch, đam ra chỉ nói được vài câu là hết chuyện, thế là đành về, hẹn lần sau và lại nghe được câu: "không cần đến nữa đâu". Chán quá, biết làm sao bây giờ?
    Niềm tin cho ta tất cả
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 90% bạn đang ăn dưa bở rồi. Cô ấy chưa có tình ý gì với bạn đâu, cũng có thể là vì bạn chẳng có gì khiến cô ấy để ý bạn cả. Thôi cuộc đời còn dài rồi tình yêu cũng sẽ đến mà. Hãy coi cô ấy như một người bạn tốt.
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn ko nghĩ là cô gái đó tạm thời chưa tỏ thái độ vì muốn dùng tình cảm làm động lực thúc đẩy bạn học tốt hơn?
    Who Can Give Me The True LOVE
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Hic, cũng mong được như vậy. Biết làm sao được, bây giờ em chỉ còn biết cố gắng hết sức thôi, em vẫn luôn tin rằng nhất định sự chân thành và kiên trì của mình sẽ có kết quả. Xin các bác cho biết phải làm gì để bọn em gần gũi được hơn bây giờ?
    Niềm tin cho ta tất cả
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    chà,biết là cậu RAG nhà ta đổ 1 cô nàng đã lâu rồi nhưng mà không ngờ em lại si thế,thế có chết không cơ chứ. Chị nói thật nhé,chị ở trong tình cảnh của cô ấy,trước những hành động nói chung là rất lì của em thì chị tuy có cảm động thật nhưng cũng sẽ chạy mất dép em ạ.
    Có chàng nào mà cứ theo chị dữ vậy chị sẽ cảm thấy sờ sợ(chị nói thật đấy) chưa kể là nhà của chị,hồi cấp 3 mà thấy có đwua con trai nào lảng vảng đến mà có vẻ không không hẳn là bạn bè lắm thì chị có mà chết mất.Bây giờ lên ĐH rồi thì đỡ hơn 1 tí (may ghê)
    Nói chung là theo chị,em vẫn nên quan tâm tới cô ấy nhưng đừng quan tâm nhiều quá(cái này coi bộ khó) không thì cũng tỏ vẻ là quan tâm vừa vừa thôi,đừng có trông cây si trước nhà cô ấy,cô ấy đã không thích thì thôi,lì dễ làm mất tình bạn lắm. không nên nóng vội,còn gì thì nói chuyện với em sau nha,giờ chị out đây,ngày hôm nay bực bội nhiều quá nên đầu óc không sáng sủa được tí nào.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Có thể cô ta nghĩ chưa đến tuổi để yêu , hãy cứ chấp nhận 1 tình bạn để chờ đợi 1 tình yêu , thời gian sẽ nuôi hy vọng cho bạn . Nhớ vote tôi 5* nhé .
    U [​IMG] Me
  9. sing4themoment

    sing4themoment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm (theo kiểu nhiệm vụ tối mật)nếu nàng có biểu hiên như "rời " bác thì xin bác cứ cho qua hãy khởi động lại trái tim của mình 1 lần nữa,mà nếu như thế bác mà không quên được nàng thì em thành thật khuyên bác hè này nên đi chơi cho đã ,cho nàng "de" luôn.Nhưng nếu nàng co 1 tí tình củm với bác thì cứ bình tĩnh,từ từ mà đợi nàng.
    CHÚC BÁC THÀNH CÔNG!!!!
    CRAWLING IN MY SKIN
    THESE WOUNDS THEY WILL NOT HEAL
    FEAR IS HOW I FALL
    CONFUSING WHAT IS REAL
  10. DAK

    DAK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nói thẳng, em nghĩ chỉ có cách đó mới giải quyết tận gốc vấn đề. Nếu Rag ko đối diện được thì dùng điện thoại, nhưng em nghĩ dùng điện thoại là thất sách. Hơn cả là dồn hết can đảm cho một lần quyết định. Cô ấy buồn vì thì ko tốt ah! 3 tuần rồi, 3 tuần rồi cơ mà, nếu một tình bạn chân thành thì ko thể cho lời an ủi, động viên là một điều ko đáng được. Hết sức vô lý, nếu như đúng như trường hợp này thì em nghĩ ko đáng để làm bạn nữa chứ là làm người yêu!
    Còn nếu đúng ăn dưa bở, thì quả đáng buồn thật, em cũng có lần ăn dưa bở, nhưng đỡ cái là biết khá sớm nên ít "đau đầu, chóng mặt" hơn! Thật ko có gì buồn hơn vậy nữa, nói thì to lắm, "tình" là cái gì chứ, ko bao giờ để cho con tim ra lệnh lý trí. Thế mà..., bạn có bất ngờ ko? Còn tui thì tui thực sự bất ngờ, ko ngờ chính mình lại yếu đuối và làm những chuyện bồng bột như vậy, ko ngờ một trái tim nhỏ xíu lại làm cho cả khối óc lẫn thể xác tàn tạ như vậy. Hạnh phúc, thật sự hạnh phúc khi được sống trong cái thứ tình cảm đó! "Tình yêu" sức mạnh của nó là tuyệt đối, Bây giờ bạn ko biết phải làm gì, ly trí bạn đang bối rối, nó ko còn sáng suốt như ngày nào . Nếu gặp trường hợp xấu nhất, ko còn cách nào khác đâu , " ... tôi đã cố quên em, nhưng mỗi lần nhớ đến em trái tim tôi lại như tan nát..." . Mong rằng tình hình ko đến nỗi quá tệ như thế. Nếu ko phải dứa bở thì , nếu là tui, tui sẽ chạy đến ngay nhà cô ấy, tôi sẽ hét thật to: Tôi yêu em, tôi mãi mãi yêu em! Nếu cửa mở, bạn là kẻ hạnh phúc nhất, còn ko....!

    NOT THINGS ELSE MATTERS
    [/size=7]

Chia sẻ trang này