1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần xóa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RAGNAROK, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    lỡ có mod nào thấy topic này thì xóa giúp
    thanks
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bạn biết vì sao cô ta không chấp nhận bạn không ,rất đơn giản,bạn hãy nhìn xuống câu thứ 9 của bạn há,bạn có thể xin lỗi người ta nếu như thấy không ổn,có nghĩ là dù cô ta có sai thì bạn vẫn là người xin lỗi trước tiên.Tôi nghĩ khuyết điểm của bạn là ở đấy đó,có lẽ người mà bạn cua thì lại không thích cái tính cách của bạn đó là luôn luôn xin lỗi.Tuỳ trường hợp mà mình mới xin lỗi,chứ bạ đâu xin lỗi đó thì chỉ bị con gái đè đầu cưỡi cổ mà thôi,nếu bạn luôn xin lỗi cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ bạn là một người nhu nhược,không có tính cách của một thằng đàn ông,bạn nghĩ tui nói có đúng không.
    bazen
  3. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    chà,đọc bài của em mà...........biết nói thế nào nhỉ. Em không cao lắm nhưng khá đẹp trai(theo ý chị,chị thấy mặt em trông đúng là cũng thông minh thật) nhưng mà ngoại hình chưa hẳn là 1 yếu tố quan trọng.Còn những yếu tố khác chị cũng công nhận,em rất dễ thương,nói chung là rất tốt nhưng em lại không tự tin cho lắm và cư xử cũng không thật là khéo(chị nói vậy em hiểu ý chị chứ,như lần trước ấy mà).
    và chị cũng nhắc em 1 điều này nhé,không hẳn em tốt về nhiều mặt thì cô bạn của em phải thích em đâu,cũng còn tuỳ em ạ. Nói chung là cô ấy phải co cảm tình rồi mới tính tới chuyện tiến tới chứ.
    em thực ra cũng rất là tự tin trong những vần đề khác nhưng mà cứ đối mặt với cô ấy em lại run hả,hì hì,nhiều người thế lắm và cũng đúng thật,chị mà mấy đứa con trai mà nói chuyện với chị cứ theo lời chị răm rắp thì..........nói chung không được ấn tượng lắm nhỉ.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  4. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là khó lí giải cả . 1 cô gái yêu 1 chàng trai không phải vì anh ta thông minh đep, trai , con nhà giàu .... hay vì bất kì 1 lí do nào hết . Đôi khi người ta yêu nhau vì những điều rất nhỏ bé rất đơn giản hay thậm chí tình yêu đến mà chẳng cần 1 lí do nào cả . Vậy trong trường hợp này tớ chỉ có thể nói 1 điều là tại số phận thôi bạn ạ ... Hoặc là tại 1 lí do nào đó mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được ,,
    nothing to lose and nothing to forget
    i'll never regret anh U must cry ....... U don't have to say because i have already known...........
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    "lúc nói chuyện chỉ biết xin lỗi và không dám to tiếng" ... chắc cô ấy cho là nhu nhược ... hehe ...
    có thể bác wá giỏi , cô ấy nghĩ với không kịp á ... còn nhỏ đừng nên yêu ...
    bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội
    không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ cũng đang ế chỏng chơ nè, hic!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  7. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cũng đã từng nghĩ rằng, có lẽ hoàn hảo quá cũng là 1 cái tội. Mình hoàn hảo quá , thì đâu còn gì để người ta sửa chữa, đúng không "mr perfect" RAGNAROK.
    Có ngưòi nói vơi tôi rằng, mình quá tốt, đó cũng là 1 nhược điểm.
    Có thêm 1 người cùng cảnh ngộ , chán thiệt.
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nói chung để các coo gái yêu thì quan trọng là để cho cô ấy có cảm tình với mình, các cái còn lại thì không quan trọng đâu
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  9. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    dung bao gio noi xin loi qua ba lan!

    scorpion
  10. ladybird_ams

    ladybird_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại thế???nếu có lỗi quá 3 lần thì sao?các ông này chẳng hiểu gì về con gái cả
    minh_meo
    ước gì em dã không lỡ lời
    ước gì ta đừng có giận hờn
    để giờ đây cô đơn vắng anh
    đời em đã vắng anh rồi...
    ước gì cho thời gian trở lại
    ước gì em gặp anh môt lần...

Chia sẻ trang này