1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần xóa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RAGNAROK, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Mercy beaucoup.
    Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để sửa chữa cái tính hay xin lỗi ấy, có lẽ tôi sẽ tỏ ra quan tâm đến cô ấy hơn. Cám ơn các bác đã giúp đỡ!
    À quên, tiện thể hỏi luôn, các bác cố giúp nhé: bây giờ có bác nào bày cho cách nào tốt nhất bây giờ. Với tôi, thời gian không là gì cả, tôi đã theo cô ấy được hơn một năm mà chẳng thấy chán tí nào thì có thể theo lâu hơn nữa cũng xhẳng sao. Nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì ngay lúc này. Xin hãy cho ý kiến, tôi xin chân thành cám ơn.
    Niềm tin cho ta tất cả
  2. xuan_hieu

    xuan_hieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế em hỏi các bác nhé , làm thế nào để biến tình yêu thành tình bạn ? Điều đó nếu có thể thì tốt quá ...........
  3. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ước gì ước mơ của xuan_hieu có thể thực hiên được. Nếu bạn có thể, xin thông báo với mình .
    Tại sao với em, anh không thể mang lại hạnh phúc. . Chắc là tại anh không có những thứ em cần
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  4. xuan_hieu

    xuan_hieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể ? Tại ai ? Mình có thể lấy một ? Vd cực kì đơn giản : Mình rất sợ những bức thư . Nhưng nhữnng người viết nó thì lại rất tốt , và mình không muốn chỉ vì mình không thích nó mà họ gại không gặp mình .
  5. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cô ấy đi.
    Kẻ ném vinh quang đẫm máu dưới chân nàng
    Là ta-kẻ mang linh hồn lửa
    Crimson-đỏ thắm
  6. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới ghé vô chủ đề này,thấy tòan người quen .Bác Axterix vẫn chưa hết thất tình à,chia tay rồi thì quên béng đi cho nhanh,đau khổ nữa người ta cũng có thương bác đâu.
    Em lady (mạn phép nhá,chắc anh hơn tuổi em) sao mình đi đâu cũng gặp .Em cho anh hỏi,thực con gái thích được xin lỗi nhiều lắm à ?Nếu người yêu em cứ suốt ngày xin lỗi em,kể cả vì 1 chuyện vặt vãnh ,có khi em phát cáu ấy chứ .Xin lỗi cũng là 1 nghệ thuật,bác Axterix pót 1 bài " làm thế nào để xin lỗi con gái " đi .Theo tui,hãy tìm cách xin lỗi ko cần nói bằng lời .
    to Ragnarok :Yêu mà giải thích được vì sao thì chả còn gì hay cả.Cho nên dù bác có thêm vài chục cái ưu điểm nữa thì vẫn ko công fá trái tim nàng mạnh bằng 1 ưu điểm duy nhất thằng khác có mà bác ko có .Đừng thắc mắc tại sao mình có từng này thứ mà vẫn ko được yêu .Hãy thắc mắc mình thiếu thứ gì .
    bigdog30784 là con gái à,híc.Nick rì nghe ghê wá ...
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký là Niềm tin cho ta tất cả mà lại đi hỏi cần làm gì .Người yêu của Ragnadok chứ của mọi người đâu mà mọi người biết cách cưa để chỉ cho Ragnadok .Cứ làm những gì mình cho là đúng,thành công thì xin chúc mừng,còn thất bại thì Ragnadok sẽ có kinh nghiệm để dành lần sau.Sợ quái gì,tiến lên
  8. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [[/quote] Ui , lai co mot nguoi cung canh ngo, tui co post một bài gần giống như ông lên TB-Ty (I am a Man), biết tư vấn cho bạn thế nào nhỉ:
    Bạn đã có một số yếu tố để thắng lợi nên cái chính là nên tìm ra cái gì còn cản trở thôi. Chân thành này, theo đuổi kiên nhẫn, đẹp trai, thông minh, tương lai......
    ''Theo tôi thì có thể một số yếu tố này còn cản trở bạn, bạn thử xem lại nhé?
    _Ấn tượng ban đầu của bạn với cô ấy có tốt không?Tôi thấy có những người mà mình gặp ngay từ đầu đã cảm thấy chỉ trở thành bạn thôi.
    _BẠn có thực sự làm cô ấy rung động không? PHụ nữ thường hay lãng mạn, hay là cách thức tiếp cận của bạn có vấn đề ( hơi serious, chưa lãng mạn chẳng hạn)
    _Cô ấy đang để trái tim mình ở một chỗ khác?
    _ gia đình cô ấy không thích bạn?
    _BẠn đã thực sự làm cô ấy tin tưởng hay chưa? Có ai nói Xấu bạn sau lưng với cô ấy không?
    _Bạn có thực sự biết cô ấy cần gì không? Bạn có rất nhiều thứ nhưng nhiều khi đó lại không phải thứ cô ấy cần( điểm này là phái nam chúng ta hay thất bại nhất). Hay là bạn nghiêm trang quá, cẩn thận quá mà cô ấy lại thích một bạn trai niềm nở, vui tính, xuề xoà. Hay là bạn vẫn còn hơi trẻ con mà cô ấy lại thích một người đàn ông từng trải, chín chắn. Tóm lại là, nhiều người con gái theo đuổi những mẫu hình mà không hiểu rằng cái họ cần nhất là một ngươi yêu mình thực sự. Hãy mang tới cho cô ta cái cô ta cần.
    _Bạn đã hiểu được mọi hoàn cảnh của cô ấy chưa?Con gái hay nghĩ quẩn.
    _CÁch nói chuyện của bạn rất quan trọng(con gái yêu bằng tai mà) , theo tôi thì nhiều bạn gái thích cách nói chuyện chân thành, giản dị, hóm hỉnh nhưng lại sâu sắc( nhớ là đừng nói về mình quá nhiều)
    Tôi thấy bạn "Niềm tin làm nên tất cả" thì chắc bạn sẽ tìm ra giải pháp. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng.
    Chúc may mắn
    TRĂNG LÊN ĐỈNH NÚI TRĂNG TÀ
    MÌNH YÊU TA THẬT HAY LÀ YÊU CHƠI
  9. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [[/quote] ANh xem cái bài "Sắp chết đuối..." của chú rùi, bây giờ anh mới hiểu. Anh đã tốt nghiệp ĐH rùi cơ mà vẫn gặp những trường hợp như chú đấy. Nói chung con gái rất khó hiểu bất kể họ 18, 19 hay 22,23. Theo anh nghĩ thì có một số điểm mấu chốt có thể làm cậu thất bại:
    _Đừng có mất bình tĩnh quá, phải tự chủ, gặp mà run, nói lắp bắp là đứt rùi. Cô ấy sẽ cảm thấy bất an khi tiếp xúc với cậu, khó nói chuyện lâu lắm. Anh nghĩ là cô ấy đã không có ấn tượng tốt lắm với cậu. người con gái thường yêu những người mà khi ở bên họ cảm thấy được che chở va thoải mái, an tâm nhất ( con trai thi ko cần)
    _"Em mà chú theo đuổi cũng hơi hâm hâm. Với anh thì người như thế cũng chẳng nên tiếc làm gì
    Dù sao cũng chúc chú may mắn!!
    TRĂNG LÊN ĐỈNH NÚI TRĂNG TÀ
    MÌNH YÊU TA THẬT HAY LÀ YÊU CHƠI
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Ui , lai co mot nguoi cung canh ngo, tui co post một bài gần giống như ông lên TB-Ty (I am a Man), biết tư vấn cho bạn thế nào nhỉ:
    Bạn đã có một số yếu tố để thắng lợi nên cái chính là nên tìm ra cái gì còn cản trở thôi. Chân thành này, theo đuổi kiên nhẫn, đẹp trai, thông minh, tương lai......
    ''''Theo tôi thì có thể một số yếu tố này còn cản trở bạn, bạn thử xem lại nhé?
    _Ấn tượng ban đầu của bạn với cô ấy có tốt không?Tôi thấy có những người mà mình gặp ngay từ đầu đã cảm thấy chỉ trở thành bạn thôi.
    _BẠn có thực sự làm cô ấy rung động không? PHụ nữ thường hay lãng mạn, hay là cách thức tiếp cận của bạn có vấn đề ( hơi serious, chưa lãng mạn chẳng hạn)
    _Cô ấy đang để trái tim mình ở một chỗ khác?
    _ gia đình cô ấy không thích bạn?
    _BẠn đã thực sự làm cô ấy tin tưởng hay chưa? Có ai nói Xấu bạn sau lưng với cô ấy không?
    _Bạn có thực sự biết cô ấy cần gì không? Bạn có rất nhiều thứ nhưng nhiều khi đó lại không phải thứ cô ấy cần( điểm này là phái nam chúng ta hay thất bại nhất). Hay là bạn nghiêm trang quá, cẩn thận quá mà cô ấy lại thích một bạn trai niềm nở, vui tính, xuề xoà. Hay là bạn vẫn còn hơi trẻ con mà cô ấy lại thích một người đàn ông từng trải, chín chắn. Tóm lại là, nhiều người con gái theo đuổi những mẫu hình mà không hiểu rằng cái họ cần nhất là một ngươi yêu mình thực sự. Hãy mang tới cho cô ta cái cô ta cần.
    _Bạn đã hiểu được mọi hoàn cảnh của cô ấy chưa?Con gái hay nghĩ quẩn.
    _CÁch nói chuyện của bạn rất quan trọng(con gái yêu bằng tai mà) , theo tôi thì nhiều bạn gái thích cách nói chuyện chân thành, giản dị, hóm hỉnh nhưng lại sâu sắc( nhớ là đừng nói về mình quá nhiều)
    Tôi thấy bạn "Niềm tin làm nên tất cả" thì chắc bạn sẽ tìm ra giải pháp. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng.
    Chúc may mắn
    TRĂNG LÊN ĐỈNH NÚI TRĂNG TÀ
    MÌNH YÊU TA THẬT HAY LÀ YÊU CHƠI

    [/quote]
    Cám ơn bác, đọc bài của bác em mơi thấy chết thật. Đúng là em còn nhiều điều khiếm jhuyết lắm.
    -Nói chuyện khong hấp dẫn lắm
    -Bị nhiều người nói xấu (không nhiều lắm, nhưng cũng đủ chết)
    -Còn cô ấy muón gì thì em chịu
    Thế có khổ không cơ chứ!
    Niềm tin cho ta tất cả

Chia sẻ trang này