1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần xóa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RAGNAROK, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    huynh đài RAGNAROK có nhiều ưu điểm thế thì chẳng sợ thiếu người yêu đâu. Nếu có dịp tại hạ sẽ giới thiệu cho huynh đài vài cô nương, đảm bảo dễ thương xinh xắn, gia cảnh đàng hoàng để huynh có dịp kiểm nghiệm những thiếu sót của bản thân. Lý thuyết không thể sánh với thực tế mà, khà khà khà
  2. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thằng này biết giề mà nói, mày lo cái thân mày con chưa xong, đi khuyên bảo ai.Hehe. Anh đùa tí thôi, ko chú lại bảo anh kê cái tủ vô họng chú.
    To RANAROK: Chiến thuật "Phớt Ănglê" của người Anh đồng chí ạ. Cứ tấn công dồn dập một thời gian đê, rồi lại ngãng ra. Coi như ko quan tâm gì đến cô bé ấy nữa. Rồi bất ngờ đến nhà chơi, xem thử phản ứng của cô bé ấy ra sao. Bọn con gái nó thích à ơi lắm, có người yêu rồi mà có khi vẫn thích nhiều người cưa đấy, hehe. Quan trọng là đồng chí phải biết tự lượng sức mình, oánh địch là phải có chiến thuật thì mới thắng được. Địch bây giờ gian lắm, ko thể 1 phát là ăn liền được đâu. Có quyết tâm, có gan làm thì chấp nhận đau thương đợi chờ đến ngày vinh quang mà hưởng cái hương vị của kẻ chiến thắng, thế mới đã. Hehe, đôi lời nhăng nhít, nghe lọt tai thì lọt, còn ko cứ để cho nó chạy từ tai bên này qua tai bên kia. Chúc vui

    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà, mà học tà tà cũng ăn cà với mắm.
  3. h2s87

    h2s87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một kẻ thất tình. Thú thực tôi đã "iu" cả thảy là 5 cô rồi (lần lượt chứ không phải cùng lúc đâu). Nhìn lại tôi cũng đâu đến nỗi nào đâu mà cô nào cũng xem thường tôi cả, tôi phải làm cách nào để các cô ấy coi trọng tôi hơn,? Nhờ bạn nào có kinh nghiệm giúp cho!
    H2S
    Được h2s87 sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 06/08/2003
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    kinh thật , yêu đến 5 cô ...
    chắc bác là người kém may mắn , hihi ...
    bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội
    không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
  5. phuonghoang_buon18

    phuonghoang_buon18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tui đã yêu 1 ng` nê''u xét vê` moi mat thi` con` kém ng` iu tui nhiu` . nhung đây moi'' la` t/y thủc su của tui biê''t la`m sao đc .yêu la` phai châ''p nhân tât'' ca
    t/y ta tua coc'' nuoc'' cam
    anh chua ,em ngot moi'' vua lam sao
  6. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    có chuyện cua con gái thôi mà quan trọng đến thế cơ à,đơn giản là khi cô ta muốn nói gì thì cố gắng lắng nghe cô ta nói mặc dù không thích,khi mà không chịu nổi nữa thì tung tuyệt chiêu ra ,biết gì không?Mời cô ta đi ăn,rồi bồi thêm câu em thích gì thì em cứ ăn thoải mái,hehhe,thế là chiếm cảm tình của cô ta rồi,ăn thua ở chỗ là biết sở thích người mà mình muốn cua thôi.
    bazen

Chia sẻ trang này