1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heomay2008, 18/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cần

    Trong cuộc sống này, ta thấy mình cần nhiều thứ quá. cần sự nghiệp ổn định , cần tiền vừa đủ, cần vị trí , cần được tôn trọng, cần gia đình bên cạnh, cần bình yên, cần sức khoẻ, cần thấy những người mình yêu thương đang hạnh phúc, cần ...và đôi lúc cảm thấy có lẽ ....mình nên yêu nữa, h thấy tình yêu quan trọng quá! Bởi dù có gđ bạn bè đầy đủ thì vẫn lun thấy thiếu, lun thấy có chỗ trống , lun cần cảm xúc nhiều hơn thế nữa ! Cần đủ nhiều để yêu
  2. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thử đếm xem, mình sống hơn 20 năm rùi, trước h mình sợ yêu vì sợ đổ vỡ, sợ không trọn vẹn, sợ bị lọc lừa, sợ gian dối....
    hơn 20 năm ý có bỏ mất đi điều ji? có nuối tiếc, có ân hận nhiều không ?
    40 năm sau nữa có ....
  3. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hớ, rõ ràng tên topic của em là : Cần
    Sao h ai đổi nó thành : Cần - Sa
    Ai giải thix hộ em không
  4. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Lạc quan lên nào Len
  5. trihungnew

    trihungnew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy,
    Cuộc sốg cần rất nhiều thứ, trước kia, bây giờ và cả mai sau, chẳng bao giờ nhu cầu được thoả mãn.
    Theo mình nghĩ cái cần nhất là bản lĩnh, bản lĩnh để đương đầu và dung hoà mọi thứ, để tất cả vừa đủ, để không bao giờ thiếu thốn 1 cái j đó đến mức quá. Không pải ai cũng làm đc điều này, thế nên chẳng mấy ai được hạnh phúc, và thế là họ có lí do đề buồn, để viết những chủ đề như thế này.
    Mình chỉ biết thông cảm, chỉ thế thôi
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cần một giấc ngủ đủ 8 tiếng không mộng mị, không ai quấy rầy, không điện thoại.
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Cần một vòng tay ấm của anh trong mùa đông giá lạnh này .... trước khi quá muộn...
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cần một người bạn tri kỷ để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn.
  9. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy,
    Cuộc sốg cần rất nhiều thứ, trước kia, bây giờ và cả mai sau, chẳng bao giờ nhu cầu được thoả mãn.
    Theo mình nghĩ cái cần nhất là bản lĩnh, bản lĩnh để đương đầu và dung hoà mọi thứ, để tất cả vừa đủ, để không bao giờ thiếu thốn 1 cái j đó đến mức quá. Không pải ai cũng làm đc điều này, thế nên chẳng mấy ai được hạnh phúc, và thế là họ có lí do đề buồn, để viết những chủ đề như thế này.
    Mình chỉ biết thông cảm, chỉ thế thôi
    [sign]<a href="http://www.trihung.com">Siêu thị trực tuyến , hàng chính hãng, giá siêu rẻ:</a> www.trihung.com

    [/quote]
    Thật ra tớ thấy hp mình khá đủ đầy, chỉ là có thể thiếu , ah mà là chưa đủ 1 chút nữa thôi. Kiểu như tớ thấy mình may mắn và hp, kiểu như tớ thấy mình đựơc yêu thương và chăm sóc, kiểu như tớ thấy tớ có rất nhiều động lực, nhiều lí do để cố gắng nhiều hơn nữa, kiểu như tớ thấy tớ được nhận quá nhiều, được yêu thương rất nhiều ..và vì tất cả những thứ ấy tớ fải cố gắng để cho những người yêu thương mình chí ít cũng không thất vọng về mình.
    Có hp ji lớn hơn khi ta thấy cs có nhiều người để khi ta nghĩ về họ với tấm lòng kính yêu, nhiều động lực để ta cố gắng, để ta sống tốt, để ta dám vượt qua tất cả ....để không bao h được phép lạc lối...để không bao h .....
    Nhưng đôi lúc...lắm lúc...nhiều lúc...ta vẫn thấy mình vẫn còn thiếu thiếu, vẫn còn cần ...vẫn còn có cảm giác ....
    Hi, hnay lạnh quá
  10. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cấn tụ tập đập phá với tụi bạn, chán làm rồi, muốn đi chơi

Chia sẻ trang này