1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CANADA - Một vài cái nhìn đầu tiên về đất nước lạnh lẽo này.

Chủ đề trong 'Canada' bởi HKMP5, 15/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Canada thì không thể không nói đến Mỹ, bác Lucas nói đến những cái nhất, còn tôi muốn nói về những cái chung ( in common ) của Canada và Mỹ.

    Canada và Mỹ có nhiều nét đặc điểm đia lý chung như dãy núi đẹp và hùng vĩ Rocky Mountains, Thổ dân da đỏ Bắc Mỹ, vùng đất cao Trung Nguyên và nhiều dòng sông. Điều này hầu như không là một sự ngạc nhiên, bởi vậy tiểu sử về sự khám phá và chiếm làm thuộc địa của hai quốc gia này luôn gắn bó và xen lẫn nhau.
    Hãy click chuột vào đây để ủng hộ thành lập box Canada
  2. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Các địa danh nổi tiếng của Canada
    - Đảo Antoni.
    - Công ty Quốc Gia Anse Aux Meadown và Nahami (lớn nhất thế giới, rộng 44.800km2), Wood Busalo.
    - Công viên Đá Canada.
    - Thành phố Toronto sầm uất.
    - Khu lịch sử Quebec được liệt vào hàng di sản nhân loại.

    Đó là chiếc cầu Confederation dài 13km nối giữa New Brunswick và đảo Hoàng Tử Edward .
    Cuoc doi van dep sao, tinh yeu van dep sao, du ham rang khong con chiec nao ta van cuoi van song that la vui!
  3. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    êhh bác luongvec sao không nhắc tới cua VAN hả ! sản lưộng cua lớn nhất thế giới, và cua thì to khủng khiếp!
    hải
  4. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Một điểm khá độc đáo của Canada đó là thác Niagara (Niagara Falls) .Nhiều người nghĩ rằng đây là 1 kỳ quan của Canada nhưng sự thực dòng thác này là sở hữu của Mỹ. Nó nằm trên lãnh thổ Mỹ nhưng để xem được thác chảy thì phải đứng trên lãnh thổ Canada (Niagara Falls nằm ở giáp ranh biên giới Mỹ-Can). Vì vậy hằng năm Canada thu hut được rất nhiều du khách tới để chiêm ngưỡng dòng thác lớn và đẹp nhất thế giới này ,trong đó có rất đông du khách Mỹ
    [​IMG]Hãy click vào đây để tìm hiểu về đất nước, con người Canada
    Được Lucas sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 17/07/2003
  5. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    ảnh Niagrafall tui sẽ post ngay đây: khi về tới nhà( phó nháy H_unfor ) mọi người đón đợi !

    Được h_unforgiven sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 16/07/2003
  6. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1879,đến nay CNE là hội trợ lớn nhất Canada được tổ chức vào kì nghỉ hè hàng năm .CNE diễn ra trong 18 ngày ,tại địa điểm Toronto waterfront at Exhibition Place .Hàng năm ,hội trợ này thu hút tới trên 1.4 triệu lượt khách .Hội trợ mang lại thu nhập cho các ngành kinh tế tới $34-$35 triệu đô la .
    Hội trợ CNE năm nay ,diễn ra từ ngay 15 tháng 8 đến ngày 1 tháng 8 ,tại Exhibition Place ,Toronto ,với trên 500 điểm thu hút khách ,700 trò giải trí và 65 trò du quay ,
    Cá bác ở Toronto có dự định gì chưa ? Chúng ta có thể tập hợp offline một buổi vào dip hội trợ CNE thì hay biết mấy .
    Cuoc doi van dep sao, tinh yeu van dep sao, du ham rang khong con chiec nao ta van cuoi van song that la vui!
  7. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    vậy thì Why not! tôi luôn sẵn sàng âhh! anh em toronto tham gia cái nhỉ!
    hải
  8. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Firework festival ở Montreal,,bà con ai có rảnh thì lên đó coi,tuyệt vời
  9. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nói đến các lễ hội tại Canada, tôi xin được giới thiệu về 1 lễ hội rất đặc biệt đó là Canadian Tulip Festival

    Vào khoảng tháng 5 hàng năm hàng triệu người đổ xô về Ottawa, thủ đô của Canada để chiêm ngưỡng hàng triệu bông Tulip đang nở rộ. Ở đây có 1 tuyến đường gọi là Tulip Route dài hơn 15 km, chạy qua 2 thành phố là Ottawa và Gatineau. Ở đó bạn có thể thấy Tulip khắp mọi nơi, doc trên các con phố downtown, tại Casino de Lac Leamy, gần Experimental Farm, trên Parliament Hill, tại lối vào của Gatineau Park và tất nhiên tại Commissioner''s và Major''s Hill Parks...chúng tạo nên 1 bức tranh vô cùng đẹp,hấp dẫn và đã làm Ottawa trở thành "the home of the biggest tulip festival in the world ". Nếu bạn nghĩ festival này chỉ giới hạn là để chiêm ngưỡng hoa thì bạn đã sai lầm đáng tiếc. Tại đây còn tổ chức các buổi hoà nhạc, các cuộc triển lãm, rất nhiều các hoạt động và diễu hành. Lịch sử của sự kiện này bắt nguồn từ Thế chiến lần thứ 2. Canada đã cưu mang, che chở gia đình hoàng gia Hà Lan, trong đó có công chúa Juliana (sau này là nữ hoàng của Hà Lan ). Khi cuộc chiến kết thúc, quân đội Canada giải phóng Hà Lan, bà trở về nhưng ko bao giờ quên quãng thời sống tại đây, để thể hiện sự biết ơn sâu sắc bà đã gửi tặng 100 000 bông tulip và mỗi năm bà lại gửi tới Ottawa 1 món quà là 20 nghìn khóm tulip. Cử chỉ chân thành đó đến nay đã nở thành hơn 5 triệu bông tulip. Tulip đươc trồng ở đây nhiều hơn bất cứ thành phố nào và biến Ottawa thành " the tulip capital of the world ". Ngoài ra ở đây còn rất nhiều thứ khác để giữ chân du khách. Ví dụ như Rideau Canal,
    [​IMG]Hãy click vào đây để tìm hiểu về đất nước, con người Canada
    Được lucas sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 01/11/2003
  10. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoài CNE thử, chán chả có gì hay ho cả. Chủ yếu vào đấy xem cò quay linh tinh, mất 9 đô vé vào cửa đấy cộng một số tiền nữa nếu bị dụ dỗ chơi bời linh tinh
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
    Được Lucas sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 25/07/2003

Chia sẻ trang này